1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ngan muốn anh sửa lại như thế nào nào
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh phải sửa lại như thế này: có một bé Ngan (theo nghĩa đen í nhá) đang ngồi hướng mặt ra biển thì mới đúng. Đúng hông Ngan hè? Í nhầm, đúng hông bdd hè?
    Được vtv06 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 07/11/2007
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác chủ topic sửa lỗi lầm với bé Ngan bằng cách mời bé Ngan đi an lưỡi vịt nướng hêhê
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    em ké dzí ss iu, ôi lưỡi dzịt nướng +=
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lần đầu tiên tớ lang thang một mình, nhưng chỉ ở phạm vi bán kính 2 km xung quanh nhà mình ở thôi... tớ đi qua 1 cái ngõ.... ở SG gọi là hẻm.. đầu ngõ treo 1 cái biển cafe... lẽ ra thì cũng không định vào đó ngồi đâu...nhưng chợt nghe thấy tiếng guitare bập bùng với tiếng hát... tò mò nên tớ bước vào trong....
    Ngạc nhiên quá... đây là quán cafe ở trong hẻm, rộng và thoáng mát, bài trí đơn sơ.. có 1 sân khấu thật nhỏ...chỉ đủ chỗ cho 2 người ngồi.... có 1 bác đánh ghi ta và tự hát luôn... nhẹ nhàng....
    Ở đây chẳng có bia chai... mà chỉ có bia lon thôi, tớ gọi lon bia 333 và ngồi nghe người nghệ sỹ hát... người này hát xong.. lại người khác lên vừa đàn vừa hát nữa.... và tớ được nghe nhiều nhạc phẩm cũ và hay... những nhạc phẩm hiếm khi được nghe lại.. như bài Lạy chúa con là người ngoại đạo.... hay là bài Hoa trinh nữ... tình thư của lính v..v.....
    Một lúc sau, đột nhiên người nghệ sỹ lúc đầu tiên ra bàn tớ nói chuyện với tớ, anh lớn tuổi rồi... anh tò mò vì tớ ngồi 1 mình.. và anh tò mò hơn vì tôi là người Bắc...qua lại vài câu... tớ mới biết người nghệ sỹ đó là chủ quán... anh mời lên lên hát nhưng tớ không chịu.. vì tớ không thuộc lời bài hát nào cho trọn vẹn cả, biết nhiều bài, nghe giai điệu và cũng biết nhiều... nhưng lại chẳng bao giờ thuộc lời bài hát.. nên tớ từ chối tham gia hát hò...
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 09/11/2007
  6. anh có thể cho địa chỉ và tên cái quán này đượcko? thanks!
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tiếp nhé....
    Tớ nhất định không tham gia hát hò.. tiếp tục ngồi nghe hát, anh chủ quán hỏi chuyện... anh lại càng ngạc nhiên khi tôi nói tôi là một kỹ sư âm thanh... tôi có một Recording Studio ở Hà nội, anh ta thấy thú vị vì biết tôi đã từng chơi Drum và đang học thêm Piano...
    Một lúc sau.. ở phía góc quán có 1 bàn nhậu, nam nữ đủ cả, toàn người lớn tuổi là bạn bè của anh chủ quán.. anh chủ quán mời tôi vào bàn đó ngồi, anh giới thiệu tôi với mọi người, không khí hoà đồng... lúc này tôi phát hiện họ đều là những hoạ sĩ, nhà điêu khắc, diễn viên điện ảnh, chủ doanh nghiệp v..v... họ đàn hát với nhau và uống rượu rất vui... tôi cũng tham gia vụ nhậu, bia, rượu vang, vodka, tôi uống nhiều loại quá nên phê phê lúc nào chẳng hay, và họ yêu cầu tôi hát những bài về Hà Nội, thế là tôi hát, họ đàn và rất vui vẻ....
    11h tất cả chia tay, tôi trở về là lăn ra ngủ tít thò lò.. một buổi tối vui vẻ. YEAH.
    Quán này tôi không nhớ ngõ phố.. chỉ biết gần mấy hàng cơm bình dân, đối diện cửa hiệu Kính Thuốc gần ngã tư Hàng Xanh thôi...
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    drum là chơi trống phải ko? học piano ở đâu em học với hihih muốn đánh bài Moonlight sonata .àh anh có học đàn cò . đàn nhị , đàn bầu . ko?
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Anh học Đàn Ngan nữa cơ
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chút nữa mình gặp lão này hỏng bik mẹt mũi re seo mờ bdd khen wé trài kệ đi thử xem choa bik
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này