1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn (khoá theo ý chủ Topic)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ilovemywife, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    God bless you
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ vừa đi ăn lưỡi vịt nướng với bediudang và đặngmaivy, xong lại đến quán Văn Cao uống cafe nữa... được 2 người kể chuyện về box ĐSG vui lắm, tớ hóng chuyện nghe được có một hội đang nhậu ở đâu đó xa lắm.... lại được nghe nói về một người trong nhóm.. một tay trống cự phách, lại là bác sỹ nữa, lại là fan hâm mộ rock cuồng nhiệt nữa.....tớ ngưỡng mộ lắm... mà không biết bạn này có bao giờ vừa khám bệnh cho bệnh nhân vừa nghe nhạc và "Gật như Ngan" không nhỉ ....hi vọng có ngày được diện kiến kê kê kê
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 11/11/2007
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    tâm sự của người HN này thú vị thật.
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, cảm ơn Đất Sài Gòn... Đặc biệt tớ xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới bediudang và dangmaivy và tất cả các bạn trong topic này đã thực sự cởi mở với tớ từ khi tớ mới lập Topic ... xin dành tặng lời khen ngợi tới bdd và dangmaivy đã dũng cảm nhận lời mời của tớ và đồng ý đi chén lưõi vịt nướng ... mặc dù tôi biết 2 bạn này rất căng thẳng và tôi còn căng thẳng hơn 2 bạn ấy... hôm qua có lúc tôi tí ngất nhưng may mắn đã lấy lại được bình tĩnh
    Đúng là mình ở hiền gặp lành... Ước mơ lớn nhất là được có những người bạn mới ở nơi chốn phồn hoa đô thị của tớ đã thành sự thật ..
    Trong thời gian dài ở đây... hi vọng sẽ được offline với ĐSG, được đi chơi với các bạn, được "chén tạc chén thù" với các thành viên gạo cội của ĐSG ...
    Cảm ơn các bạn
  5. cukhoaimap

    cukhoaimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    You are welcome.
  6. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Hehe, anh này khách sáo quá! Dân SG tính nết vốn thật thà, thẳng thắn, khà khà, không thích khách sáo. Hợp nhau thì chơi được, không hợp thì không chơi, vậy thôi anh à! KHông cần cảm ơn chi cho rườm rà, rắc rối rồi suy ra nợ nần nhau, mệt lắm!
    Cứ từ từ ở đây mà thưởng thức đất SG, không chừng sẽ thấy yêu thành phố này hơn đấy anh ạ!
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy gì là căng thẳng cả vì lâu lém roài mới được chèo mà hổgn ai nhòm ngó tụi em nên hơi thoải mái xíu àh tụi em lúc nèo cũng dũng cảm hít áh anh khỏi phải khen....
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahaha bà này . thế thì trai nó sợ tui với bà rồi sao ma lừa đuộc hahahaha
  9. Bác này chắc chắn sẽ được giải thưởng...... người đàn ông dũng cảm (dù hơi ngu ngốc chút ) nhất Đất Sài Gòn.
    Àh, hỏi nhỏ anh một vẫn đề rất chi là tế nhị: anh có đẹp trai mà nhiều tiền ko thế
    p/s: em đùa chút, có gì ko phải anh bỏ qua cho nha
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ku này nói móc dữ vậy ? . chưa thấy ai đùa như ku . bó tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này