1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 1 tí....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 tí....

    Mấy hôm nay thật sự là em mới biết thế nào là xì trét,toàn thân rã hết ra,chả còn muốn làm gì cả,đầu óc lúc nào cũng lùng bùng,quay quay.Chuyện học hành thì đã cực kỳ nặng nhọc,sắp thi rồi cũng muốn học hành cho nó đàng hoàng,thế mà bao nhiêu chuyện fải lo,mua máy tính,xe hơi thì hôm nọ vừa bị 1 fát ngang hông,tiền sửa xe chả có,0 đóng tiền insurance,đã thế còn bị lên police,vừa lên nó hỏi ngay câu mày có license 0,thế là trong profile có ngay 1 fát:lái xe without bằng lái,ở nhà thì lại sắp Tết,nhớ nhà 0 thể tưởng,chỉ muốn về ăn Tết 1 fát,bây giờ mới thấy tội nghiệp bố mẹ,làm lụng mãi chỉ mong thằng con nó học hành đàng hòng thế mà bản thân mình lại làm bao nhiêu thứ linh tinh,ăn chơi,đú đởn.Rất mong mọi người góp ý cho em nhé.Thật sự là bây giờ em chả biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này cả,mong ai có minh nghiệm chỉ thì chỉ bảo cho thằng em nhá!!!

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  2. Trkhanh

    Trkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tất cả đấy , về quê ăn Tết với Bố Mẹ đi, có khi các cụ lại cho một lời khuyên bổ ích nhất
    vô tư đi chú.
    TQKs
  3. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thế mà khá.Chú biết lo cho gia đình thế là tốt nhưng dù sao đàn ông con trai mà không vấp ngã đôi lần thì ko tốt.
    Chúc chú vượt qua khó khăn

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc ,ngủ một giấc và tự nhủ Life is still beautiful
    Nhớ đến em Di và mail ngay một phát.Mặc kệ mọi người chửi rủa .Tiếp tục cuộc sống hàng ngày.
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chú đã suy ra những cái gì nên làm, cái gì không nên làm rồi, đó là những kinh nghiệm quý báu của bản thân. Cứ tiếp tục được như vậy chắc chắn sẽ thành công đấy!
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người,fải tự mình zải quyết,0 thể nào nhờ vả ai được cả,nghĩ mãi rồi cũng thông,ở đời chả thể tin tưởng ai hơn gia đình mình cả.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!

Chia sẻ trang này