1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...nhỡ anh thik nó thì sao....nhỡ anh thik con bạn thân nhất của mình thì sao?????trùi ui mới nghĩ thế thôi mà thấy'' đau long` quá...đừng nhé.....hãy cho em cơ hội nhé.....luv u so
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này thế
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
  3. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh thong cam voi ban !!
  5. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có 2 giải pháp:
    Ấy thích tớ đi kệ mịa thằng kia
    Ấy giới thiệu cho tớ con bạn thân nhất của ấy đảm bảo tớ mà vào là thằng kia knock out.
    Nghĩ đi ấy!
  6. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu viết, thì nó gọi là Bull**** đấy bạn ạh.
    Dont look down others, if wanna be looked up
  7. khanhfrance85

    khanhfrance85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Heeee, cả 2 cách đều hay cả
    Được khanhfrance85 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 26/01/2006
  8. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Năm hết tết chả thấy đâu, nói chuyện vui mà chưa wen những cái Bull**** đại loaij như vầy. Hiếm mà gặp được người như Bee, mà tâm cái sự vui lẫn cái chuyện buồn. lắm ki ấy, im lặng cực kì tốt. nhưng ko fải bây jờ, càng ko nói, Ta lịa càng thấy hay ho, càng làm tới. Để anh kể cho Bee những bull****, đại loại như vầy. Không chắc em không hiểu..
    hồi xửa hồi xưa ấy, có một cô gái cùng uni, mà đúng hơn là 2,3,4 cô gì ấy, thấy cái YM của anh trong Đoàn trường, rồi thì bắt nick làm quen. Chậc, mà vì cái cơ sự gì phải làm quen cơ chứ??? ờ, thích chat, đây cho chat. đến khi rủ đi uống Café cho bít mặt bít mũi bít chân ngắn chân dài thì chả thấy đâu, nào là Bull**** kiểu như "em chỉ nhìn anh từ xa thôi", nào là "em rất run tay với chả run chân mỗi khi gặp anh ở trường" nào là "đến khi ra trường thì anh sẽ biết em là ai"...**** shịt hsịt, Tissue đâu mất roài, bít ngay là gặp phải tay tơ -lơ- mơ chả vừa rồi, phải tìm cách mà rút Nick cho êm. chả lẽ nói em bín mịa nó đi àh, ko, quân tử ko đá kẻ chạy tới, chỉ làm cho nó chạy đến, rồi chạy thẳng tiếp qua là thuọng kế bảo toàn lực lượng. Cắt Nick thì ko ổn, đặt bom hòm thư của mình thì ko ổn nốt, chả lẻ nói anh chả muốn chat với em, ko, thằng học đến năm thứ 2 uni ko nói ngu ngu như thhế, phải nói là em chat với thg khác thì hợp hơn, nghe nó vừa tử tế vừa đỡ đau màng ốc người nghe. Nhỉ!!! thế mà jò, hsịt, nói như đúng rồi, cứ như mình đã có Relation với người ta i''iiii''ss. Hoang tưởng. Mà cái cớ jì phải làm wuen cơ chứ??? Cô thứ 2,3 cũng vậy, Visa trên tay bay đến đít ruoài mới bít là ờ, trên đời còn có người "thích" mình...đi café nhá, cho bít ..những cái đã liệt kê ở trên. chậc, lại NO NO Next time. "Luv is "nao" or ne-vờ í"café một mình, có mà là thằng waiter àh???!!! Cơ mà có ai bảo thế là Ngoan mới chả ngoãn đâu cơ chứ, mấy tuổi rồi pé?? mà còn đợi café graduation???
    Chậc, **** tận sang đến Úc, Bee àh. Tưởng sang đến đây, cái bọn "Có đầu để tay khỏi phải cầm bã đậu ấy" sẽ tẩy não đổi mới tư duy. Nào ngờ, càng học, càng Ai Eo sờ mấy chấm, thì càng BUll****. ờh chuyện là thế này, có một cô bạn cấp 3 cũng toạ lạc tại Melbourne ấy, sang mới email hẹn gặp. Bắt tay bắt chân bạn cũ, thế mà chả thấy Reply. Mấy tháng sau, Email cho anh, hẹn gặp. Ờh, gặp, thích gặp thì gặp (nói nhiều chả hiểu từ này là giề nữa rồi) ANh rủ vào Café, thì chả vào, thích đi Xiêu thị hơn. Ờh, đàn bà con gái, thích thì đi. Nào ngờ cô nàng nói toàn những chuyện đại loại như " Ấy (xưng hô rất cảnh giác nhá, nhất định ko chịu kém cạnh phân nào mới vừa) còn quan tâm đến Vật với chả lý không, nào là Eye level is buy (not Bye) level, rồi các Buiness trickies trong Xiêu Chợ...chậc chậc, chắc Bee bit anh sắp tắc thở, chỉ ước có một thằng nào nó gí Súng vào đầu bắt mình đi mất để tống tiền Xiêu Chợ cho nó nhanh gọn. Nói về Cosmetics thì cô nàng chả bít, hsịt, hai mấy cái tuổi đàu còn chưa bit đén Rapth với chả Make up. Iem là em sợ các cô gái đẹp một cách chân chất, lười nhác lắm ruoài. Cuối cùng, cô nàng cũng tậu được một mớ Food và...cái móc áo treo tường. Em ngã vật ra sàn vãi linh hồn đến bây jờ còn nghĩ lại đây này, khiêng em dậy mà còn chat tiếp. Ờh, thanks, dậy được ruoài. Sau đòn phủ đầu với các chị, "iem" sợ rồi. Bee hiểu ko??? CHưa hết, vài tháng sau, em tưởng nó phải đổi tính đổi nết, ko hẹn nó, mà là bạn của nó đi chơi. Chị chàng rủ đi gala. ờh, thích htì đây chìu. Nhán tin hẹn jờ gặp, bãi đỗ, cả đêm chả thấy nhắn lại. Hôm sau, bảo là Hôm qua "tớ" ngủ wuên (vẫn xưng là "Tớ" cho nó friendly nhá, chịu thua) "có đi được thì đi". Em xin hàng chị luôn, cáo là có việc khác rồi, mà đúng là có thật. Cái jì chứ Hàng hoá thay thế bên này thì luôn sãn sàng. Tạm tha thứ cho lỗi lầm tuổi ...chưa lớn. Đến hôm vừa ruoài, em ở Sydney, cô nàng biểu thích đi XMas ở Sydney, em phải đón tiếp chu đáo. Ờ, em đâu nghĩ nó lại chơi em thêm lần nữa. Em mới hỏi Bay chuyén nào để còn đánh xe ra đón. Im bặt. Tuần sau, tự nhiên thấy đã lù lù ở Sydney ruoài. Òh, nhắn Im cho em bảo thế. Em thấy cái bọn mới sang đứa nào đứa ấy ngáo ngơ, thích lang thang một mình rồi bị mấy thằng cha taxi nó Xin đểu, thì cũng chỗ bạn bè, em ko muốn để nó phải lang thang (gọi là Du lịch cho nó lịch sự) mới rủ nó đi cùng bọn ở Uni ra biển chơi, tiện thể giới thiệu với bọn bạn (mà đúng hơn là em ko dám đi 1 mình gặp cô này nữa ruoài, có mấy đứa khác đi cùng còn Nhấc em dậy nữa chứ). Có xe đưa xe đón, còn jì bằng. Mình ở đây lâu ruoài, biết chỗ này chơi chỗ kia hay ho chỗ kìa ăn ngon chỗ kía shopping đẹp. Thì để đây dẫn đi. Em đợi Mes mãi. Thôi chắc con này Hàn lâm lại không đi ruoài. 2h đêm đang say giấc nồng, ré lên trong phòng tiếng kêu thất thanh. Thì ra là cái Moto nó kêu (chả là em cài tiếng xe cứu hoả, các bác àh). Lò mò mở Inbox, thấy chị Hàn lâm nhắn là " Ây đi chơi vui vẻ nhé, tớ ko đi dược" Các bác biết ko, may mà em nằm trên Giường, chứ nếu ko quả này em mà ngã vật xuống sàn thì ko có ma nào đưa đi Cấp cứu vì ngã trẹo cổ chấn thưong sợ não. Thế là em bất tỉnh nhân sự trên giường đến sáng luôn. Em thề rồi, ko bao giờ để những Hàn Lâm Viên quấy rối đời em nữa,, lần này thì thề thật, kiên quyết thật, làm thật. Khôg thì em chắc không còn Lết được đến PHi trường Sydney nữa.
    Bee àh, có thể em ko đẹp như hoa hậu, nhưng chắc chắn em là người tuyệt nhất TTVn. Có hiểu anh ko ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  9. khanhfrance85

    khanhfrance85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Anh viết hay wá, chúc anh năm mới cái nhỉ
    Được khanhfrance85 sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 26/01/2006
  10. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    bull**** đọc bài bác em hiểu được mỗi dòng này . hị hị ganh chế

Chia sẻ trang này