1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bull**** thêm fát nữa tròn 100 post haha, vui đáo để
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    iem này spam bài nhé!!!!
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nó biết người ta nói chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nên ko nên nói ra!!! nhưng người ta có biết là lúc nói thế đã vô tình làm cho nó đau không???
    Giá như cái hôm đấy người ta ko có bộ mặt suy nghĩ và những hành động như vậy thì nó đã nén tc lại được rùi!! Nhưng kể từ sau hôm đó, người ta vô tình làm cho nó bùn! Nó đang cố đây, đang cố vô cảm ! Đang cố lãnh đạm trước mọi cái!! Nó cố bỏ hình ảnh người ta ra khỏi đầu nó, nó đã làm và cố gắng làm bằng được vì đó là đièu người ta muốn mà!!!
    Mọi chuyện sẽ thế nào với nó đây?? Khó mà bít được!!! Nó chỉ bít nó đang chấp nhận,chấp nhận cái điều làm nó đau khổ!!!
    Một lần nữa, nó lại rơi xuống vực sâu!!! Một sự đau đớn tột cùng!!!
    Nhưng rồi nó sẽ lại đứng lên được như những lần truớc!!!
    Vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước tất cả!!!
    Bởi chẳng có gì là đẹp, chẳng có gì là tốt!!!
  4. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào số phận không,,,, số phận là cái gì đấy mơ hồ không rõ ràng,,, có thể là sự ngâu nhiên,,, cũng có thể là sự nỗ lực ,,, tuỳ bạn nghĩ thế nào ,, sau đây là câu chuyện của tôi
    1 ngày u ám,, tôi cùng Dũng bước vào quán xôi , bánh bao, bụng đói cồn cào,, vét túi cả 2 thằng được 10 nghìn, đủ cho 2 bát, nhân tiện tôi hỏi " DŨng , mày có tin vào số phận không "
    Nó nhìn tôi, rồi trả lời
    - Không,, không bao giờ , chuyện vớ vẩn, mày thử nghĩ xem,Bill Gates hay Micheal Jordan, có bao giờ họ nghĩ đến số phận đâu, tất cả là lao động hết, nếu không lao động, há miệng chờ sung thì có mà số phận giời "
    Tôi nghĩ thầm " Có lẽ đúng, thằng này nói chí lí "
    độ 2 phút sau, họ bưng ra 2 bát xôi tướng
    Tôi đang định ăn, Dũng bỗng nói " Này , sao bát mày nhiều thịt hơn hẳn bát tao "
    Tôi nhìn xuống, quả thật bát tôi nhiều thịt hơn hẳn,

    " Có lẽ , đó là số phận "

    Bạn tin hay không, nhưng quả thật tôi nghĩ rằng có số phận
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .....chán quá nhỉ....có lẽ trên đời này hết thằng tử tế thật rồi......miẹ ts....kái thằng choá đấy.....sao nó lại khốn nạn thế nhỉ........chả coi mình ra cái cóc khô jì hết......................thế mà sao lại thik nó đc.........sao lại thế cơ chứ.....buồn quá.............huuuhhuu......
  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Định nói mấy cái song bậy quá. Nhớn rồi ko thích đôi co với mấy con ếch ngồi đáy giếng
    Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/01/2006
  7. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    he he, tui thấy cái bải đầu tiên hay nhất, Nhưng cũng nhớn cả rồi nhỉ
    Mai Tết rồi kính chúc các pác ở Box 85 năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, học tập tốt, gặp nhiều may mắn
    Được khanhfrance sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 28/01/2006
  8. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    30 rồi, back for good
    Được anhbiet84 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 28/01/2006
  9. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mà kể ra mình cũng **** thật. chả ra gì cả
  10. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Biết mình biết người , trăm trận trăm thắng
    Sao dạo này nhiều mem thích spam thế nhỉ,,,, bí từ à

Chia sẻ trang này