1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhờ? Đúng ngày hôm nay lại gặp anh....người mà........ Đang chat cùng anh. Hì.....Tết nhất đến nơi roài...Hình như ko có ý định tha thứ cho mìn hay sao í............ Kệ...gặp thế nì là cũng ổn roài...Giải toả được phần nào.........Hì.........
    Hôm nay là mùng 1 roài... Ngày mai lên nhà bà nội, bà ngoại nì....gặp họ hàng nì..............
    Biết được tình cảm đích thực của mình dành cho ai roài.....
    Năm mới zui zẻ......................
    Vạn sự như ý...............
    Ok girl? Try my best, plzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lắm lúc thấy mình còn tầm thường hơn cả 1 cái máy tính Nản nhể
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chán hẳn. Nản hẳn......Chưa đến lúc thoai. Ngồi im đi..........Để xem..............
  4. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .......thằng ku mình thik với con bạn thân.....huhuhuhu.......
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi học roài..................Chán.............
    Vu vơ thế thoai...........Làm lại từ đầu...Đã đến lúc......rút quân.....Chưa đủ tuổi mà......... Đợi năm sau nhá...........Tái xuất giang hồ...............
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bu, nhớ thầy quá Kon đang làm những điều tệ hại Kon chán kon quá má ơi
    Không fải lúc để khóc lóc, la hét Cố lên, tiến lên. Còn bé Kò kon nữa. Yêu nắm, nhớ vãi bị
  7. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ở đây mà...
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhớ à? Yêu à? Ko hề nhá. Nhưng cứ thích thế đấy. Thì sao nào?.........Ương ngạnh tí.... Tinh tướng tí........Hì......>_<
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng ...
    Cảm giác bắt đầu...
    Ko muốn đi chơi...
    Ko muốn nói chuyện với ai...
    Ko muốn làm gì...
    Đi chơi=> Ko thấy vui.
    Nói chuyện=> Được một lúc cười gượng rồi mặt lại như cái bị !
    Làm gì... => Chẳng có tâm trạng để làm cái gì!
    Ngày thứ 6 ... bắt đầu ...
    Phải mất bao lâu mới lấy lại được nụ cười hồn nhiên đó?
    Chán chẳng bùn chít!
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bước sang ngày thứ 7.....
    Một cảm giác là lạ ...
    Nhớ về 7 ngày trước đây!
    Một cái gì đó buồn man mác!
    Tất cả dường như nhanh quá!
    Có 1 điều biết rằng ngày thứ 1 , ngày thứ 2 ... ngày thứ 7...
    Cùng chung 1 cảm giác! 1 sự trống vắng, 1nỗi cô đơn!
    "Mạnh mẽ" , tự nhủ bản thân mình như vậy !
    Không phải dễ dàng nhưng cũng không quá khó!
    Ít ra trước mặt người ta, trước mặt mọi người!
    Vẫn vui vẻ , tươi cười, hồn nhiên nhí nhảnh như xưa!
    Còn bây giờ???
    "Chỉ còn ta với ta???"
    Nhớ quá! Nhớ từng nụ cười, nhớ ánh mắt nhìn ta, nhớ giọng nói , nhớ những gì đã nói với ta???
    1 tuần ko được gặp, ko được nghe tiếng nói, ko được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đó....
    ... Làm sao thế??? KHông được viết nữa!
    Hãy làm cho những giọt nước mắt kia chảy ngược lại đi!
    Đã hứa rồi mà!
    Sao mà yếu đuối thế không biết!

Chia sẻ trang này