1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hâm à ? Thik thì bảo 1 câu ko quan tâm nữa thì không quan tâm ngay . Thik chết ko ? Tiu cho 1 fát thì quay đờ bây giờ
  2. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đau tim. Chờ đến giờ G. Để xem. Bất cần rồi. Làm gì được nhau? Ghê gớm nhỉ? Nhưng gặp nhầm người rồi nhé. Bị vùi dập quen rồi. Chị Dậu lâu rồi+ Chí Phèo nữa. Có thế, thế nữa thì cũng thế cả thôi.
    Nhưng nghĩ vẫn thấy tức+Buồn. Cũng có cảm xúc mà. Cũng có những lúc tâm trạng mà.
    Hơi sợ nữa.
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cắt nghĩa câu này , có nghĩa là : Không quan tâm thì làm sao mà hiểu được XYZ nghĩ gì, cảm thấy gì
  4. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chắc sắp xì trét mà chết mất thôi. Nghĩ nhiều quá.Đau đầu. Mà rút cuộc là chả giải quyết được vấn đề gì. Cái kiểu chờ chết. Hị hị....nghe mà ớn quá. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi mà cũng để cho rớt thế này thì điên quá. Ngu si đần. Vùi dập con người ta đến thế cơ mà.Sống sao giờ?
    Kệ.Cười.Hì hì Nhìn cứ ghét ghét. Kệ thôi.Ko nghĩ nữa.
    Mưa gió thế này. Bùn lòng quá. Chẳng làm ăn được gì. Ở nhà. Ngủ béo cả người.
    Sợ nữa...............
  5. Doris

    Doris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết của một thành viên Haiphong_ Anhbiet84 bên Box Album, Bài này đã bị thủ tiêu ngay sau khi Post và Nick Temporary_State của Anhbiet84 cũng bị Khoá. Trước đó anh ấy có mail cho em bài này. em xin post lại để mọi người đọc
    Đây là hành vi không thể chấp nhận được của Judele, quá mất Dân chủ. Judele đáng bị Đuổi khỏi TTVN, các Mod không thể đứng ngoài cuộc
    Anh đang rất bình tĩnh chỉ ra các cái sai của Judele. (CHo tao còn gọi mày nhã nhặn thế vì ít nhất tao cũng vãi ra đời trước mày 1 năm và lăn vào đời trước mày nhiều năm) Còn bạn tao, và cũng còn bạn mày. Nghĩ về họ mà tao mới viết. Đây là net ảo, nhưng quan hệ thật, và Danh dự thật. Tao là Anhbiet84 ok??!!
    Star_South viết 1 câu sai, 2 câu sai. Câu thứ 3 cũng sai luôn:
    Tui thấy mấy bài báo của pác Jule cũng đâu có tử tế gì
    Có mấy cái hình chụp cảnh thanh niên đang oral *** (chụp từ phim *** ra) sao ko thấy các Mod nói gì nhỉ?
    Không hiểu các Mod có hiểu mình nói gì nữa không?
    Mà hỏi thiệt pác học hết lớp mấy rồi ?
    nhưng đọc các bài viết sau của mày, Judele, thì tao thấy đúng là Star_South nói không sai.
    "Để anh trả lời câu cuối của mày trước tiên nhé, mày hỏi ai? Tư cách gì mày hỏi?
    Bài của tao không tử tế ở chỗ nào? Có ảnh trần truồng à? Hay có ảnh anh chị em mày?
    Mấy thanh niên đang oral *** tức là gì? Việt ra Việt, Anh ra Anh, cái từ oral *** là danh từ, thế mà từ "đang" lại chỉ đi cùng động từ, anh lại phải hỏi ngược mày học lớp mấy rồi?"
    Thử xem cách mày Xưng hô với mọi người, Star_South, tao Anhbiet84..có giống một Mod không?? Mày đang nói với vị trí của một Mod, người đại diện cho số đông các thành viên, chứ không phải đại diện cho cá nhân mày. CHo nên mày có Ghét ai, va chạm với ai, thì phải bỏ sang một bên. Vì chỗ của mày cần phải ăn nói như thế, đủ Nhã nhặn.
    Tao không ủng hộ bài của SS. Nhưng tao thấy SS đã sai khi hỏi về Học vấn, mày còn sai hơn khi đối chất về Học vấn với nó. Nếu thích thì anh sẽ chỉ ra cái Ngu của mày theo cách này. SS nói "Tui thấy". Judele có hiểu SS đang nói với tư cách gì ko?? Đó là cách nghĩ của cá nhân nó, nó chả đại diện cho ai cả. Mày là Mod, cuối cùng mày lại đọ Học vấn với nó, theo cái cách mà nó hỏi mày..Vậy thì ai Ngu hơn ai??
    Trích từ bài của Stars_South viết lúc 23:43 ngày 04/03/2006:
    Anh trả lời mày rồi, tuy mày chưa đáng, nhưng không nói mày lại nghĩ anh sợ cái sự ngu độn của mày quá nên kô dám nói.
    Thế nhé nhãi con!còn :
    Nói thật là mày nói năng như thằng thiểu năng, anh đ éo hiểu
    Mày xem, và mọi người xem, có phải nó đang đại diện cho bản thân nó không?? Anh mới hỏi mày, mày có hiểu vị trí của mày không??
    Mày post lại tao:
    Tao nhìn thấy mày cứ lôi mấy cái thứ English hạ lưu đi khắp nơi doạ mọi người rồi huênh hoang mày ở Úc (Vâng, Úc cơ đấy ạ), mày có thấy nực cười không? Tao biết mày cũng có việc riêng của mày, nhưng mày nịnh bợ ai thì cũng đừng để tao phải phiền hà, ok?
    Anh nói cho mày biết, chèn Eng trong bài là chuyện Phổ biến. Nhiều người làm, không chỉ riêng tao. Mày có dám chắc mày Pure in Vietnamese ko??
    Mày gọi ai là nịnh bợ?? Mày có thấy những Pixs dirty kia chứ?? Tao coi nó Dirty bởi nó đặt sai chỗ. Nếu nó trong Web XXX thì ok, đó là chỗ của nó, còn trong TTVN, nó không hay ho gì.
    Mày thử xem cái Pixs đầu tiên post khi mày lập ra Topic này với cái cuối cùng của mày, xem nó lệch lạc như thế nào?? Tao đang phán mày với vị trí của mày là một Mod.
    Còn mày thích đọ học vấn, tao chỉ xin trích cái 360*Yahoo của mày để mọi người xem mày học hành thế nào:
    [​IMG]
    Tao không cần khoe tiểu sử cho bàn dân ở đây, những ai là Bạn thì biết tao học hành thế nào. CÒn người lạ, tao không cần phải nói. Tao đã chuyển từ những Trường hàng đầu của Vn sang những trường hàng đầu của Úc, thế đã đủ để nói chuyện với mày chưa?? Thử nghĩ lại xem, nếu TTVN mà chọn Mod từ Học vấn, thì sẽ còn xa mới đến lượt mày. Thế mà mày lại bày đặt đối chất Học vấn ra đây!!
    Còn cái dòng kia, là do mày viết, là cái mày nghĩ, Ok. Tao không sợ Dư luận do mày tạo ra.
    Mày càng sai hơn, khi mày Khoá Nick tao lại, không xoá bài "được cho " là chửi bậy. Mày đọc lại Nội Quy TTVN xem:
    "TTVNONLINE giữ quyền xoá hoặc sửa các bài do bạn gửi lên nếu nội dung của chúng đi ngược lại với các quy định của diễn đàn. Để bảo vệ TTVNONLINE, chúng tôi sẽ kiên quyết không để lọt những bài viết có nội dung xấụ. Những bài viết nào đi ngược lại tinh thần và các tôn chỉ của mạng TTVNONLINE , có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của diễn đàn sẽ bị đưa ra xem xét và kiểm duyệt bởi ban quản trị mạng. Đối với các bài viết có mục đích chính trị, phá hoại, chia rẽ, khiêu khích rõ ràng và trái với tiêu chí thảo luận của TTVNONLINE sẽ bị xoá ngaỵ Các bài viết có vấn đề ở mức độ nhẹ hơn như xúc phạm cá nhân hoặc chủ đề nhạy cảm sẽ bị khoá hoặc xoá khỏi diễn đàn. Các thành viên gửi những bài viết này cũng sẽ bị truất quyền thành viên của diễn đàn."
    Mày để bài tao lại, ok tao cũng muốn mọi người xem nó. Theo luật, nếu nó bị coi là phá hoại, thì tại sao mày không xoá?? Mày treo Nick anh, rồi mày post bài bác lại anh, thế có phải mày Dán miệng anh lại rồi ngồi phán xét không??
    Có lần bên 85 mày buông mấy lời bẩn thỉu bỡn cợt vớ vẩn rồi, tao cũng chả để ý, nhưng mà sao tao đi đâu cũng thấy mày lẽo đẽo theo sau đòi cắn tao?
    Cái cách mày hỗn láo, có thể coi là "Xúc phạm cá nhân, KHiêu khích" được rồi!! Mày nghĩ tao đi theo mày?? Mày xem lại mày là cái ông gì?? Hay mày có gì hay ho?? Hay anh làm gì đụng chạm đến mày?? Theo cách nghĩ đó của mày, thì có phải đang có rất nhiều người đi theo mày không?? Mày nghĩ anh quen biết mày àh??
    Mày, Judele, dùng từ quá hỗn láo, là Thành viên cũng đáng bị Đuổi, khoá Nick, chứ chưa nói đến Mod. Các Mod cấp cao hơn, nghĩ gì ??
    Anh chỉ nói với mày 1 câu cuối cùng " Cây đòng đòng khi nó còn non, thì nó ưỡn ngực dương oai, nghênh ngang giữa đất trời. Nhưng khi nó thành Bông lúa trĩu hạt rồi, thì nó sẽ nghiêng mình xuống bùn đất, cúi rụp mình trong thiên hạ"
    Mày nghĩ thêm. Anh không muốn làm gì mày. Nhưng với cách Vô lễ như mày, sớm muộn cũng chuốc vạ vào thân. KHông anh thì người khác.
    To Mods: đến khi Anhbiet84, post xong bài này bằng Nick Temporary_State thì cả Nick lẫn bài bị xóa luôn. các Mod cấp cao hơn không thể đứng ngoài cuộc. Cách Judele thủ tiêu bài viết và khóa Nick như thế này thì không Dân chủ. Cần phải xử lý ngay.
    Được doris sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 06/03/2006
  6. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mày nhận là Hải Phòng mà giọng văn viết khác gì cái lũ Hai Lúa? Mày đang định làm gì chứ, những tưởng bài viết xuất sắc lắm mới dũng cảm đem đăng khắp nơi, hoá ra toàn mấy kiểu văn mèo què tiểu nhân
    Anh hỏi thật chứ mày có khác mấy con đàn bà mấy không
  7. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra... nhớ ...
    Sau cuộc nói chuyện điện thoại đêm qua với 1 người, nhận ra rằng dù người nào khác có làm cho tớ cười, có làm cho tớ vui nhưng đó chỉ là hiện tại mà thôi! Chỉ là thoáng qua mà thôi! Và nhận ra 1 điều, chỉ có ấy là làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc thật sự mà thôi!
    Nhưng rồi, nhận ra điều đó để làm gì ? Những lời ấy nói tớ vẫn nhớ mà! Có gì đó thiếu chút lạc quan, thiếu chút hy vọng... trong tớ sau khi nghe những lời như thế? Đấy cũng ko phải lần đầu ấy nói với tớ vậy nhưng .... tớ nghe mỗi lần tâm trạng khác nhau và giờ tớ thấy trong tớ đang thật khó khăn ...
    Đối mặt, tớ biết tớ vẫn phải đối mặt với hiện tại, ấy nói tớ ko được sống quá mơ mộng, không được ... không được ... Và hãy thực tế?
    Chẳng lẽ yêu 1 người và đợi 1 người là ko thực tế sao? Tớ sống bằng cái hy vọng cái niềm tin vào tình yêu của tớ là ko thực tế sao ?
    Tớ hiểu cách ấy suy nghĩ, tớ cũng đã có lúc nghĩ vậy cơ mà! Nhưng nếu cố gắng vun đắp, cố gắng tạo niềm tin để tiếp tục sống vẫn được cơ mà?
    Và tớ vẫn chấp nhận mọi thứ cơ mà! Sao nỡ cắt đi niềm tin lâu dài trong tớ???
    Với tớ, nếu người ta ko có tc với mình, sẵn sàng để ng ta ra đi và chúc người ta hạnh phúc cơ mà??? Tớ chỉ giữ tc lại khi tớ biết người ta có tc với tớ mà thôi!
    Tớ chịu đau khổ thật kém! Đôi khi con người tớ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ... ai biết được... bên trong tớ đang nói gì làm gì?
    Có lúc người ta thấy tớ cười nói hát,/.... họ hỏi " có chuyện gì vui thế? " Tớ cười nói đang vui lắm lắm đấy nhưng ai biết được đang có một cơn đau nhói lên???
    Có những lúc tớ nói những điều tớ đang nghĩ nhưng cũng có lúc nói ngược lại hoàn toàn ... và chính tớ cũng ko hiểu sao tớ lại vậy nữa!
    Ngày ấy đi, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy sao tớ quên được ? Ấy đã nói với tớ là ấy sẽ ko lên được máy bay nếu tớ ra tận nơi đâu! Tớ biết ấy nghĩ gì ! Tớ càng cảm thấy yêu ấy hơn !
    Ấy cũng vậy, cũng ko đủ mạnh mẽ như tớ, nhưng ấy giấu tình cảm giỏi hơn tớ!
    Cái ánh mắt buồn và biết bao tâm sự đó... tớ làm sao quên được! Cái gương mặt gượng cười.... Tớ không thể quên được!
    Gần 4 tuần rùi đấy nhỉ?
    Cũng không phải một thời gian dài, cũng không phải ngắn ...
    Tớ vẫn nhớ tất cả những gì về ấy và tớ, và tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua, vẫn mong chờ vào một ngày mai!
    Đây là lần đầu tiên tớ có cảm giác như thế! Có nhiều điều khác lắm ... tớ không biết nói sao nhưng tớ biết tớ đã có tc với ấy thật nhiều!
    Dậy ...
    KHông bước nổi chân... Làm sao thế này ??? Tự hỏi mình ... và giờ định làm gì nhỉ? Không biết, chẳng biết nên làm gì?
    Đi loanh quanh khắp nhà, dường như có rất nhiều công việc để làm nhưng tớ chẳng biết nên làm gì cả! Tớ đang nghĩ,,, cả một đống thứ nhưng tự dưng dừng lại 1 phút... ngớ người ra chẳng biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Chẳng biết nữa!
    Mấy hôm nay ấy cứ làm sao ý ... tớ không biết ,,, hay cái điều ấy nói với tớ: ấy dễ thích và cũng dễ chán ??? Nhưng tớ lại tự nhủ với mình là không phải như vậy đâu! Ấy đang bận học, đang phải lo nghĩ rất nhiều điều mà! Tớ sẽ phải cười phải vui để động viên ấy chứ nhỉ ???
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua!
    Cả ngày chán nản để rùi một buổi tối cười như chưa bao giờ được cười!
    Chạy khắp các gian hàng của khoa, mỗi gian nhảy vào bán một ít, buôn một ít, cười một ít!
    Trông toe toét đến là xấu !
    Thế rồi:
    K50 ... : "Anh N đâu chị H?"
    "ơ, hôm nay sao đi có một mình vậy..?"
    "Thế là thật à?"
    ...
    Bao nhiêu con mắt nhìn, bao nhiêu câu hỏi mọi người đặt ra!
    Đã lâu lắm rồi ko xuất hiện trước mặt đông người!
    Nhưng... lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên đó thấy thoải mái! Trước đây là cố nín tiếng khóc trong lòng, cố gắng gượng cười! Nhưng giờ thì.. cười như chưa bao giờ được cười, vui như chưa bao giờ được vui! Không còn 1 cảm giác trống vắng, một cảm giác buồn khi nhắc đến cái tên đó nữa!
    Đã quên được hẳn rồi! Hạnh phúc biết bao!
    Thay vào đó, khi mọi người hỏi về N thì lại nhớ về một người khác! Ở xa xa lắm, một chút ấm áp hoà vào! Nhớ người đó ghê!
    Nhưng ... giờ này người ta làm gì nhỉ? Có nghĩ đến mình ko nhỉ? Chẳng bít được :D . Chỉ biết là nó nhớ người ta nhiều quá!
    Nhưng sau cái hôm người ta nói với nó ... nó chẳng biết sao nữa, nó ko biết tc của người ta đặt đâu nữa !
    Về nhà ôm con gấu: bao giờ 2 con gấu này tách ra làm 2 thì bảo tớ nhé?
    Nhớ lại câu nói hôm nào!
    Nó muốn nói là nó vẫn giữ gìn 2 con gấu đó cẩn thận, vẫn ôm chặt mỗi đêm khi đi ngủ, nâng niu, vuốt ve lắm đấy! Chắc không tách ra được đâu! Vì nó yêu 2 con gấu đó lắm đấy!
    Và người ta có thế ko? Có muốn vậy ko nhỉ ???
    Nó chờ nghe người ta nói đó!
  9. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá cơ. Trời cứ mưa như thế naỳ á? Bùn lòng nhỉ? Bẩn ơi là bẩn. Nhưng chả hiểu sao mấy ngày hôm nay cứ thấy nhẹ nhàng thế nào ý. Lạ nhỉ?
    Nghĩ j` thế? Ko- chẳng nghĩ gì cả. Hí.... bùn cười.
    Nói thật nhé. Hôm trước ngồi đọc lại NK thấy nhớ L và yêu L thế không pít? Vì sao mình cứ để vuột khỏi tay như thế nhỉ? Không đủ can đảm để chấp nhận mọi thứ thuộc về nó. Nó có những cái mình rất ghét. 1 người cầu toàn- hình như mình là như thế thật.
    Cuộc sống tính đến thời điểm bây giờ là bình yên. Nhưng ko được lâu đâu. Mình biết mà. Sóng và gió fết. Chán nhỉ?
    Ước gì......................Thì cứ ước thôi. Có ai đánh thuế đâu nhỉ?
    Tò mò. Luôn luôn tò mò.
    Sao bây giờ bạn ý khác thế. Xấu hơn nhiều. Xuống mã. Bạn ý băn khoăn trằn trọc cái gì thế nhỉ? Hí hí.........
    Càng biết nhiều, càng đi nhiều, càng cảm thấy cái xã hội này loạn rồi. Loạn. Loạn. Loạn thật rồi. Pó tay thôi.
    Ước gì bây giờ mình có 1 triệu $. Hí hí....có ít không nhỉ? ;))
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có cảm gì đó làm lành lạnh sống lưng. Kô biết có phải chán nản vì thấy mình kô làm thay đổi được gì, hay là đau khổ vì nhận ra mình chẳng là gì cả. Giống như Ben nói, cảm xúc lúc này hỗn độn như một cốc chanh muối quá mặn rồi lại lỡ tay cho quá nhiều đường. Kô biết làm sao để giải quyết: buông xuôi, từ bỏ, hay cố gắng refresh = chính tình cảm của mình. Rồi Ben lại nói: "vấn đề là thái độ của người kia". Với mình thì sao đây? Thái độ tồi ư! Ui, buồn muốn chết mất thôi. Nản quá

Chia sẻ trang này