1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được bài thơ này, nghe hay quá Chôm chỉa fát

    The butterflies I had in my stomach
    made me quiver from head to toe
    for each time I saw him
    it made it harder to let him go
    Trying to forget the pain he caused me
    and starting fresh and new
    was really hard and overwhelming
    but it was the right thing to do
    I never believed the saying
    love at first sight
    but when I first saw him
    it just seemed to fit right
    I should have known
    we weren''t right for each other
    but I was blinded by his smile
    I wish I could have predicted
    that we would only last a while
    I know he isn''t that great looking
    but the outside didn''t matter to me
    it''s the inside that I focus on
    the part that I always see
    He''s actually a great person
    and treated me real good
    I would do it all over again
    make it better if I could
    But it''s all over and done with
    our friendship''s fallen apart
    he''s all happy and doesn''t care
    and I''m left with a broken heart
    I''m trying to get over him
    but it''s really hard to do
    and it''s really hard to imagine
    finding someone better and new
    He said we''d still be friends
    but I know that was a lie
    I know that he was really
    just trying to say good-bye
    These are my final thoughts
    and I''m going to let him go
    but before I finish this poem
    there''s something I want him to know
    I really did care about you
    while we were together
    I will probably feel this way
    always and forever
    This may sound stupid to you
    but it isn''t at all to me
    ''cause I think I fell in love with you
    I know this now and see
    You never know how
    much you love someone
    until they leave or die
    but you always have to go on
    and learn to say good-bye.

    Dịch fát nhể ( Không dịch thì fí mà mìn dịch thì ngu Các bạn thông cảm và chịu khó theo dõi, lắng nghe nhá Xin cảm ơn)
    Lãng tử đào hoa của lòng em
    Khiến em run rẩy
    Mỗi lần thấy anh
    Và thật khó để anh ra đi
    Cố quên nỗi đau anh để lại trong em
    Để bắt đầu 1 cuộc sống mới
    Nhưng sao khó quá và dường như không thể
    Dù em biết đó là việc fải làm
    Em chẳng bao giờ tin
    Vào tình yêu sét đánh
    Cho đến khi gặp anh thì...
    ...Thì lại đúng là như vậy !
    Em nên biết từ lâu rằng
    Chúng ta không dành cho nhau
    Nhưng nụ cười của anh khiến em mù quáng
    Em ước rằng em đã có thể biết trước
    Rằng chúng mình sẽ chẳng được bao lâu
    Em biết rằng anh chẳng thật điển trai lắm đâu
    Nhưng vẻ bề ngoài chẳng hề gì đối với em
    Bởi với em, con người bên trong mới quan trọng
    Một con người em luôn thấy trong anh :
    Anh - một người thật tuyệt vời
    Luôn thật tốt với em
    Và em sẽ làm lại tất cả
    Để tất cả tốt đẹp hơn...nếu em có thể ...
    Nhưng tất cả đã kết thúc
    Với tình bạn của chúng ta chia ngả
    Anh hạnh phúc và đâu biết rằng
    Em bị bỏ rơi với trái tim tan vỡ
    Em đang cố quên anh đi
    Nhưng điều đó khó biết chừng nào
    Thật khó có thể tưởng tượng rằng
    Có thể tìm thấy người mới tốt hơn anh
    Anh nói rằng chúng ta vẫn là bạn
    Nhưng em biết đó là lời dối trá
    Em cũng biết thực sự một điều
    Anh đơn giản chỉ muốn chia tay
    Và đây là những suy nghĩ cuối cùng của em
    Và em đang để anh ra đi đó
    Nhưng trước khi kết thúc bài thơ này
    Có 1 điều em muốn anh biết
    Đó là: Em thực sự quan tâm anh
    Khi chúng ta còn bên nhau
    Em sẽ mãi giũ cảm xúc này
    Luôn luôn và mãi mãi
    Có thể điều đó nghe thật ngốc nghếch với anh
    Nhưng ko hề ngốc nghếch với em tẹo nào
    Bởi em nghĩ khi em yêu anh
    Em đã biết điều này
    Anh sẽ không bao giờ biết
    Anh yêu người ta từng nào
    Cho đến khi họ bỏ đi hoặc chết
    Nhưng anh vẫn luôn fải bước tiếp thôi
    Và học cách chia tay....
    Nghe dịch xong tửm fít nhì Được cái đại ý bài này hay và đủ độ vật vã Ngắn gọn là ĐƯỢC
  2. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa trôi qua!
    Cái ngày hôm qua của ngày hôm đó...
    Mới đây thôi mà sao xa thế? Phải chăng mọi thứ đã thay đổi?
    không biết được!
    Nhớ ngày hôm đó, nhớ nơi đó, nhớ...
    Xoè...
    1 tháng trước nó cũng suýt xoè cái kiểu đó và giờ cũng thế!
    Đau, bẩn ... Chẳng hiểu lúc dó đầu óc để đi đâu nữa.
    Nhưng vẫn phải cố ra cafe !
    Mệt!
    Lết về nhà sau 3 tăng ...
    Một ngày có nhiều điều mới xảy ra , nhiều điều thuận lơi, lẽ ra phải mừng mới phải chứ? Nhưng vẫn như vậy, mấy ngày nay như mất đi một cái gì đó! Nhiều lúc cố gượng cười mà lòng đau nhói! Chẳng biết sao nữa!
    Trong người thiếu sự sống!
    Không được như vậy chứ? Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm mà! Còn rất rất đẹp nữa mà!
    Haỹ nghĩ có thể đôi lúc cuộc sống không như ta mong muốn thì còn có lúc khác ta điều khiển được cuộc sống của ta chứ?
    Chiều được nghe bài thơ:
    Yêu
    ......
    Yêu là chia sẻ, là cảm thông,
    là làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu...
    Ko nhớ nguyên văn lắm, chỉ nhớ mang máng! []
    Hôm nào copy lại mới được!
    Nhưng bài thơ đó hay thật!
    Thích! Đúng là kinh nghiệm của 1 người từng trải qua và giờ đang rất hạnh phúc!
    Tự hỏi lại mình! Hạnh phúc với mình là gì? Tình yêu với mình là gì???
    Mất đi cái ý nghĩ tình yêu luôn đẹp, mất đi cái ý nghĩa yêu ai là chỉ có người đó , yêu là cưới???
    Bùn!
    Tự dưng phải suy nghĩ bị lệch đi.. mọi thứ quay cuồng, tất cả ý nghĩa đều xấu ! Mất niềm tin, mất hy vọng... mất luôn cả chính con người lạc quan của mình trước đây!
    Phải lấy lại chứ nhỉ? Nó đáng yêu bởi vì nó lạc quan cơ mà! Còn giờ đây nó đang là 1 con bé đáng ghét đó! đáng ghét lắm cơ!
    Hãy cố vượt qua đi!
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chuối Bực rồi đấy
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!!!
    Ko được choáng!
    Giờ lại vui rồi!
    Kệ đi!
    Có nhiều thứ hay lắm mà!
    iu và nhớ anh iu nhiều!
  5. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bực mình đến chết đi được. Ức chế. Lần nào cũng thế. Bực mình. Hiz..................Lần sau á....lướt đi cho nước nó trong nhá..............
    Hôm qua. Mưa. Hiz....ngồi học bài. Nghe tiếng mưa mà nhớ T thế ko biết? Chán hẳn.
    Vẫn chưa thoát được đâu. Đừng mừng vội.
    Lâu lắm roài ko yêu. Hì...quên mất cách yêu rồi. Để xem nhá. Tinh tướng quá rồi. Kệ mà................
  6. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sao quả avatar mới của mình đẹp ghê gớm thế nhờ? Hí hí hí nhìn mà thích cả mắt............Yêu lạ........
    Hôm qua ngu ngốc vật. Hị...hình như lộ mất roài. Hâm quá. Ngu quá.
    Này nhé, hôm qua...dỗi....Tự nhiên trong lòng có 1 cảm xúc j` đó. Lạ lắm. Khó gọi thành tên. Nhưng chung chung lại thì là rằng dỗi. Hâm. Vì sao fải thế? Vì bản tình ích kỉ đấy, luôn muốn mình là nhất mà. Ko sửa được, đành fải sống hoà bình với nó thôi. Nhưng chúng nó...chúng nó ko chịu hiểu rằng mình có tính ấy. Không chịu chiều mình. Thế là mình đành fải dỗi. Hâm quá.
    Nhưng công nhận là ghét thật mà. Nó fải là người luôn yêu mình nhất chứ, mình luôn fải là nhất chứ, mình nói j` thì nó fải nghe chứ, nó fải luôn chiều mình chứ........Thế mà đôi lúc nó lại quên mất, nó quên mất nhiệm vụ của nó. Sao mà mình ghét thế không biết?
    Nhưng mà mình xấu tính quá. Lắm lúc thấy cô đơn, lẻ loi thế nào í. Ghê gớm thật nhớ. Lúc dỗi M, quay sang H. Ok mà....chúng nó luôn yêu mình mà. Thế nhưng lắm lúc nhận thấy chẳng còn ai bên cạnh cả. H cũng ko fải là của mình nữa. Nó cũng ko yêu mình nhiều hơn mình yêu nó nữa. Ghét thế ko biết? Cái lúc mà dỗi cả 2 đứa, ghét cả 2 đứa...sao nó khó khăn với mình thế?
    Thôi, ko sao mà....Mình còn hàng tá người luôn bên mình, yêu mình mà.... Ới 1 cái là có cả rổ...., nhờ.....nhờ.......
    Lạnh quá đi mứt thôi............
    Nhanh quá. Tháng 3 rồi, giữa tháng rồi đấy. Hiz.....r...u.....n.....
    Sắp thành người nhớn rồi. Tha hồ chơi, nhờ...nhờ....... Nốt...cố chịu đựng nốt.......Mà chả hiểu còn cơ hội để mà chịu đựng nữa ko, hay là lại bị vùi dập.........
    Bạc bẽo quá........
    Có 1 người sắp đi rồi. Sao mọi người lần lượt té hết thế nhờ? Nóng lòng quá...........Hị hị.....Thôi, cố mà yêu quê hương đất nước. Hì hì..........
    Hơi thắc mắc. Tò mò. Dưng mà thôi hỉ? Kệ người ta.
    Kệ hết mọi người đi. Sắp có người mới rồi. Hình như thế....có lẽ thế.........
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatar của _missyou_ trông quen quen, giờ mới nhớ ra là đã xem ở đâu!!!
    :D
    tớ cũng có 1 cái nhưng ko dùng làm avatar!
  8. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....ấy thấy quen là phải rồi........Nếu như tớ nhớ ko nhầm thì tớ nhặt nhạnh nó bên TBTY thì fải? Ấy toàn lượn lờ bên đấy, quen là fải.........
    Ấy ko dùng làm avatar à? À ừ......đỡ đụng hàng..........
  9. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trùi..bực mình thiệt. Có quả clip thoai mà cứ giật hoài. Đek xem được. Chả qua là có tí tò mà...thế cho nên là......... Bực quá.................
    Sao vưỡn hơi hơi hơi hơi hơi quan tâm? Hiz............khó hiểu. Giá mà hiểu được thì tốt nhờ?
  10. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi qua rồi
    Để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm
    Anh dành cho em
    Ah hah háh hah hah hàh...
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Mà sao bỗng dưng em lại
    Bỏ quên hoa,quên tình tôi
    Em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần
    Anh chờ tin em .....
    Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ
    Giờ em bước đi theo chồng
    Bỏ lại trong tôi một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm
    Anh dành cho em
    Khi biết tin em rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    Chợt ngân xe hoa dừng lại
    Em là cô dâu, khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng
    Tình anh đơn côi
    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều
    Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    Êm đềm trôi qua, khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường
    Mình anh bơ vơ
    Hiz.........phê quá à....Hôm qua đang học bài. Tự nhiên nghe thấy bài nài. Phê lun. Tâm trạng lun. Ngay lúc mình nghe L hát bài nài, L kêu L buồn. Mình cũng muốn nghe thử, muốn biết nó đang nghĩ j`, nó buồn chuyện j`. Nhưng rồi quên bẵng đi mất. Bây giờ tình cờ nghe lại. Buồn quá. Mình biết nó buồn chuyện j` rồi. Mình thương nó lắm. Thật sự, mình muốn nói cho nó biết rằng mình ko hề thơ ơ với nó đâu, mình ko hề lạnh lùng đến thế đâu mà ngươc lại....................Mình muốn bù đắp cho nó, muốn đem lại hạnh phúc cho nó như nó đã từng làm cho mình. Nhưng nó ghét mình mất rồi. Nó ghét mình đến thế sao? Nó không thể nói cho mình nghe nó đang sống như thế nào, nó đã yêu người khác, nó quên mình........Mình chỉ muốn biết thôi mà. Muốn biết để mà sẵn sàng bù đắp lại cho nó.
    Có thể bây h nó ko còn yêu mình nữa. Có thể nó đã thật sự muốn quên mình. Có thể nó đã hết đau. Nó đã sẵn sàng đón nhận 1 tình yêu mới. Còn mình? Mình luôn mang cảm giác tội lỗi. Mình vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng nó ko cho mình cơ hội được xin lỗi. Nó thờ ơ với mình 1 cách đáng sợ. Mình ko đủ can đảm xin lỗi. Ko đủ can đảm nói với nó rằng: Mình sai. Và bây h mình sẵn sàng yêu nó. Mình sẽ yêu nó.
    Nhưng bây h nó đã quá xa mình rồi. Mãi mãi chỉ là quá khứ.
    Nghe lại bài này. Chắc mình chết quá......... Mặc dù nó đang yêu 1 ai đó, nó đau khổ vì người ta. Nhưng mình vẫn luôn thấy mình có lỗi trong chuyện này..... Mình đã làm khổ nó quá nhiều........... Mình muốn........muốn gặp nó.......Nói hết tất cả cho nó nghe, an ủi nó.........Nhưng nó không cần nữa đâu, phải không?
    Hiz.......mình cũng đã buông xuôi. Không muốn đền ơn nữa, cảm giác tội lỗi cũng đã hết. Nhưng cứ nhắc đến nó, chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến nó thôi. Mình lại...............
    Nghe bài này......mình muốn chạy đến bên nó lắm như nó từng an ủi mình í. Nhưng ko được nữa mà, phải không? Nó đã yêu người khác rồi, nó ghét mình mà.........
    Mình muốn quên hết tất cả mà. Trong lakvn, mọi người nhắc đến nó nhiều quá. Mình cũng đã từ bỏ cái 4rum đấy. Chỉ vì.....mình ko muốn chạm lại tình yêu ấy. Mọi người lại khơi lại. Thế mà.................
    Tâm trạng......................
    Lại mưa..........nhỏ nhỏ................Mưa...................
    Missing U!

Chia sẻ trang này