1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhói ...
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko post bài ở 85, cũng lâu lắm rồi chẳng biết tâm sự với ai... Buồn cho cái số mình sao lận đận, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng dám kêu ca gì Dạo này ốm lay ốm lắt, thuốc đợt trước uống xong vẫn chất đầy bàn học, chưa kịp cất đã đến đợt ốm sau. 1 tuần nay choáng váng mà vẫn phải đi làm, đầu đau như búa bổ, thế mà từ hôm ốm đến giờ chả đc 1 lời hỏi thăm của ai, cũng tự lục thuốc mà uống, đến hôm nay thì hết thuốc rồi May mà còn cái bịch Cảm khung chỉ mẹ vừa gửi sang.
    Đang chuẩn bị tinh thần cho 1 mùa hè buồn bã nữa, vậy là sẽ thành 2 năm hay hơn nữa ko đc về Mọi chuyện chẳng hiểu rồi sẽ đi đến đâu Sợ. Nhưng vẫn phải cố mà lăn lóc như ai đấy bảo thôi. Bây giờ mà có điều kiện để stop tất cả lại trong 1 thời gian, thư giãn cho lòng thanh thản thì tốt biết mấy, để có thể định hướng lại con đường mình đang đi.
    Từ trước đến giờ mình vẫn bằng lòng với kỉ niệm, nhưng có lẽ đã đến lúc nhận ra rằng chỉ thế thôi ko đủ. Muốn tìm kiếm 1 cái gì đấy thực tế hơn mà trước nay vẫn từng có, nhưng hình như ko có hi vọng. Kìm nén mãi nỗi đau 1 ngày nào đó sẽ trở nên to lớn và bung ra. Chỉ sợ đến lúc đó ko chữa lành được. Phải làm gì đây???
    Lâu lắm rồi ko mở lòng ra để viết, đang muốn viết rất nhiều để mong có ai đấy hiểu được 1 phần nghìn cái mớ hỗn độn trong mình thôi. Hi vọng viết đc ra rồi sẽ giúp mình thanh thản và cứng rắn hơn, để đủ nghị lực đi tiếp con đường đã chọn.
    Cố gắng lên.
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 17/03/2006
  3. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe bài đấy. Nghiện mất rồi. Càng nghe càng buồn mới đau lòng chứ. Vẫn thích nghe......Vẫn thích nhớ đấy, thì sao nào? Nó fải hiểu được rằng nó hạnh phúc đến thế nào đấy. Được mình nhớ đến thế cơ mà..............^_^
    Mệt. Hôm qua ngồi làm hồ sơ ĐH. Hiz.....10 bộ hồ sơ mà làm sai mất 7 bộ. He he he...ko ngờ lại mệt thế?
    Đọc cho mẹ bài báo về trường mình. Ha ha ha... quả báo. Thích thú vật............
    Lại giàu rồi. Mới được cho chi phí sống.......... Nhưng có tin là ngay trong chiều nay sẽ hết không? Nhiều thứ cần mua lắm mà.
    Tự nhiên thấy hơi vui. Vì sao? Chuyện đấy á? Hình như thế. Có lẽ thế. Miễn sao đừng có tin quá là được. Người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá yêu. Chẳng sai đâu mà.
    Tò mò quá. Hơi vui. Hơi nhớ. Chỉ thế thôi.
    Khi biết tin em rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    Chợt ngân xe hoa dừng lại
    Em là cô dâu, khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng
    Tình anh đơn côi
    Mình thích đoạn này......Không hiểu vì sao. Hay vì L hát cho mình nghe đoạn này mà.
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ kô bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác, để đến khi giận dỗi chán nản thì mới nhận ra. Vậy mà bản thân thì lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải tinh ý, phải hiểu mình muốn gì. Ích kỉ.
    Mình vẫn biết điều đó cơ mà, tại sao vẫn cố đâm đầu 1 cách mù quáng như vậy. Chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ thích làm gì thì làm, thích đi thì đi, thời gian đó để học và chuẩn bị cho kế hoạch SCU có phải hay hơn kô? Với chính những người thân, còn ích kỉ, vậy thì mình là gì. Đã quá lâu kô nhớ nổi 1 ngày kỉ niệm. Rồi nhiều nhiều nữa, thậm chí trong lần kỉ niệm 1 năm yêu nhau, mình thất vọng, rồi giáng sinh có thể quên bẵng mình vì đám bạn bè xa lạ, mình ốm nặng nhưng bận ngủ và chơi game hơn, híc. Tệ thật. Và sau mỗi lần giận dỗi, chán nản, chờ đợi, là một vài câu nói cũng chẳng ngọt ngào chẳng bùi tai, một vài hành động. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Có lẽ hắn quen như vậy rồi, nhưng nhầm to rồi đấy, điều gì cũng có giới hạn thôi. Mình nhớ tất cả những lần hắn làm mình đau khổ, và nếu con số đó dần dần lớn lên mà hắn vẫn kô hề thay đổi, có lẽ mình phải lặng lẽ rút lui để bảo vệ con tim vốn yếu đuối của mình.
    PS: Đừng tưởng những gì mình làm đã là đủ, phải luôn cố gắng luôn làm mới tình cảm, luôn chân thành và yêu thương đúng mức đó là lí do e yêu a đến bây giờ mà anh kô chán em. Nhưng chính anh đang dần dần làm em chán anh.

    Được hippi_trex sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/03/2006
  5. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Cam xuc..
    http://s8.yousen***.com/d.aspx?id=1WNEO8CAEFF03144BNZAAU1O1A
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Thật sự nhiều lúc thấy buồn, muốn khóc, nhưng lại sợ ng ta kêu là yếu đuối, con zai mà, cũng chẳng sung sướng gì, lớn rồi, bon chen với XH cũng đâu có gì là lạ
    Always Smile, hope.............
  7. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá..........Chết mất.............
    Hết nhớ. Hết thương rùi.............Thích ko?
    Được _Missyou_ sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/03/2006
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Phương ơi, mày lại làm T buồn à ? Đọc ~ dòng này có thấy hối hận ko ?Đừng làm nó buồn nữa, TS thằng Z
  9. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cả 2 bạn í cùng ol mới chết dở chứ. Phương án tốt nhất là ko nói chuyện với ai hết........
    Với cả nhớ. Mình đang thích cả 2 bạn mới đau lòng chứ. Phải làm sao bây h? Lập phương án cho cả 2 bạn à? Hiz....chẳng lẽ lại làm thế?
    Bạn í ko thèm call mình mới đáng ghét chớ. Hiz.....suy nghĩ tiếp. Phải làm cách nào thật hiệu quả mới được..............
  10. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? Lẫn lộn lắm í. Chẳng biết thế nào nữa. Hiz......nửa muốn nửa không. Nói thế rồi dưng mà vưỡn không gạt bỏ được tính kiêu căng hợm hĩnh hơn người. Thế thì phải làm thế nào? Sống là đấu tranh. Yêu là giành giật mà.
    Chán mớ đời.

Chia sẻ trang này