1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Did I disappoint you or let you down?
    Should I be feeling guilty or let the judges frown?
    "Cause I saw the end before we''''d begun,
    Yes I saw you were blinded and I knew I had won."
    So I took what''''s mine by eternal right.
    Took your soul out into the night.
    It may be over but it won''''t stop there,
    I am here for you if you''''d only care.
    I''''ve seen you cry, I''''ve seen you smile.
    I''''ve watched you sleeping for a while.
    .......
    I''''d spend a lifetime with you.
    But, too late
    Goodbye my lover.
    Goodbye my friend.
    You have been the one.
    You have been the one for me
    And I still hold your hand in mine.
    In mine when I''''m asleep.
    And I will bear my soul in time,
    When I''''m kneeling at your.....
    Được hippi_trex sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 22/03/2006
  2. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với mình rằng bây giờ mình đang 2 tay 3 cá nhá. Để xem nào. Có thể bỏ 1 con cá. Còn 2 con cá......... Chọn con nào bây h? Con nào khả thi hơn? Chọn con A thì ko phải đạo với 1 cơ số người. Chọn con B thì mất công mất sức quá, chẳng thấy tương lai j` cả. Cho lên bàn cân. Thấy cả 2 con đều hàng chất lượng cao. Con A thì đúng tiêu chuẩn mình thích khi mình chưa gặp con B. Thế là thế nào? Đau đầu quá à...............Hàng hay đánh?
    Hi hi hi.... bùn cười quá. Biết làm thế nào được. Tự nhiên thấy cũng thinh thích con A. Mà con A thì...chẳng mất "tiền" cũng mua về nhà được. Sao con A nhìn cũng thích mắt đấy chứ nhỉ?
    Ôi, vớ vẩn quá. Tự nhiên khi không ngồi bàn chuyện cá mú. Chắc chết quá.
    Làm thế nào bây giờ?
    Nghĩ đã.
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Gặm nhấm nỗi nhớ! Một ngày hai ngày... ngày thứ 3...
    Cái cảm giác xa xa... hơn 1,5 tháng rồi ....
    Tưởng đã quen nhưng không, nó lại nhầm rồi!
    Nhớ ...
    Một ngày không online ... gặm nhấm được nỗi nhớ là thế nào... ít ra online còn biết được người ta làm gì, còn thấy được cảm giác gần gần hơn ...
    Định thử xem chịu được cảm giác đó trong bao lâu ... nhưng đến ngày thứ 2 đã online và gọi ... nhưng rồi ... tất cả sao thế nhỉ ??????
    Công việc vẫn bt , mọi thứ vẫn ổn nhưng sao nỗi nhớ ... tăng dần lên thế? Đã cố nén nó xuống rồi cơ mà ???
    Kể ra cũng bùn cười, nhớ nhưng nó vẫn vậy, vẫn kiu kiu như hôm nào, chẳng nói ra dù rất muốn nói với người ta là nó nhớ người ta nhìu lắm,,,
    Online rùi .... hình như ghen ....
    Nó bít ghen hả ?
    Cũng hay
    Lâu lâu ko chưa nếm mùi vị đó... bực bực trong lòng .... người nóng ran ... nghĩ đến là lại thấy bực ,,, giận giận ... ghét ghét ...
    Mà có gì để phải thế cơ chứ?
    Lại cười một cái ...
    NGày thứ 3 định ko online nhưng rồi lại được nghỉ học... lại online., lại viết....
    Chắc viết ra sẽ đỡ hơn để trong lòng!
    Hè hè!!!
    Nếu hôm nay mà ko dự giờ 3 tiết cuối thì có lẽ chuồn ở nhà rùi!
    Ở nhà giờ này làm đươc bao nhiu là việc đâu như ngồi ko thế này !!!!
    Ko nghĩ ngợi lung tung nữa!!!!
    Cố lên đi nào!!!!11

  4. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại ẩm ương rồi. Vớ vẩn quá. Lúc thế này lúc thế khác. Chẳng biết đường nào mà lần. Thôi nhá. Xì tốp được rồi nhá. Quá đủ.
    Thế là gạt bỏ 1 con cá. Còn con cá kia. Cũng cho nó về với biển cả luôn đi. Mệt mỏi quá. Hơi đâu? Sức đâu? Niềm tin đâu? Tương lai đâu? Không hề thấy. Không hề có. Thế thì phải làm sao?
    Biết chết liền..............
    Bực mình fết. Càng nghĩ thì càng không ra. Tốt nhất là vứt đấy........
    Ôi....................thật là buồn cười.
    Hôm qua gặp lại TYTK. Chẳng có j` hay ho. Đôi khi lại thấy hơi nhạt. Vớ vẩn quá. Ghét rồi đấy.....Nhờ...nhờ......quán triệt tinh thần ấy luôn đi.
    Có những người.............có những lúc............
  5. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cố đấm ăn xôi lắm cơ. Không phải đâu. Tại thích thì làm thôi. Có sao đâu, nhờ nhờ.......
    Thôi nào. Có j` đâu nhỉ? Kệ.
    Mới biết thêm 1 cơ số chuyện. Chỉ là...hơi....hơi.......
    Có những lúc.......................Khó hiểu..........
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm cảm giác bình yên qua những tấm ảnh!
    Nhớ ..................
  7. eebahsaW

    eebahsaW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu dã man
  8. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    toàn nói chuyên buồn,phải vui lên chứ,85 mà thế thì ặc ặc đấy,có nhiều thứ đáng để lo nghĩ hơn,tuổi còn trẻ chứ đã già đâu mà lo.
  9. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,,, tự đi gọi thiên hạ là Cá,,, trong khi chính mình cũng sắp trở thành cá chưa biết chừng
    Con gái, tóc thì dài mà suy nghĩ thì ngắn,,, các cụ nói cấm có sai
  10. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lẫn lộn cảm xúc..................
    Sợ phết................
    Để xem...............
    Uh...................

Chia sẻ trang này