1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Vớ vẩn. Quá vớ vẩn.......
    Tóc thì dài mà suy nghĩ thì ngắn............
    Ha ha ha ha...thích chọc ngoáy lung tung cũng là 1 cái tội đấy nhớ.................., biết chưa?
  2. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Anh có biết rằng mùa đông cũng vừa qua không, mùa đông đầu tiên trên đất này mà em không có anh, em buồn lắm anh có biết không. Em vẫn còn nhớ những mùa đông trước, khi anh luôn bên em, anh lo lắng cho em, anh nói với em rằng em phải mặc cái áo này vào, em phải quàng cái khăn này này, rồi em phải cầm lo thuốc này đi nữa. Tất cả mọi thứ anh đều lo cho em hết, lo tất cả để rồi em cảm thấy rằng cuộc sống của em không thể không có anh, cuộc sống của em thật đầy đủ và thật hạnh phúc khi có anh bên em. Nhưng đúng rồi, từ trước đến nay, với em chưa có bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn ca....
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Và em biết rằng, ngay hôm nay đây, và từ cái ngày mà anh đã đính hôn với người ta đấy, em hiểu rằng chẳng bao giờ anh lại quay trở lại với em nữa. Tại sao lai thế, tai sao ngày hôm trước anh vẫn đi chơi với em, tại sao ngày hôm trước anh van ôm em trong lòng, anh vẫn âu yếm em, vẫn tinh cảm với em, vẫn đi chơi với em.....thế mà ngày hôm sau, anh đã bên người ta, đã mãi mãi xa em mà không một lời nói với em chi cả.....Sao anh ác quá vây.......em biết rằng em bé nhỏ, em biết rằng em không xinh xắn, đáng yêu, hiền dịu như người ta cung như em không giàu như người ta, va tất cả những lý do đấy đã đưa đến môt điều là anh sẽ mãi mãi không quay lai với em, xin gọi thêm một lần nưa, tình yêu của em ơi, mãi xa nhau rồi......
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Em vẫn ngồi đây, vẫn mong anh hãy quay về cùng em đi, nhưng mà em biết rằng nhũng ước mơ cũng chỉ là những mơ ước mà thôi. Em sẽ mai nhớ anh, sẽ mãi nhớ đến tất cả những gì anh đã dành cho em, và em biết rằng, em vẫn yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em ạ
    Nhưng cuối cùng em vẫn nói rằng, chúc anh hạnh phúc
    [​IMG][​IMG]
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Khùng thật
    Thê'' này nhé
    Hãy trân trọng nhưng cái mình đang có đi. Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Lịch sử xảy ra và không ai có thể viết lại lịch sử. Cũng như khi viết sai í, nếu nghĩ rằng với tẩy với xoá có thể làm "đẹp" lại lỗi sai đó thì quả thật sai lầm. Nó chỉ làm cho tờ giấy thêm nhá nhem và rách nát mà thôi. Cách tốt nhất là gạch nó đi, bỏ nó đi, quên nó đi...Hãy thôi nghĩ về nó đi !!!
    Biết quá khứ đã là sai lầm rồi thì điều tối kỵ là lưu luyến nó. Đừng hy vọng có thể dùng lòng nhân ái, tình thương hay thậm chí là tình thương để cảm hoá "cái thứ" bất khả cảm hoá. Nuối tiếc sai lầm khiến bạn cảm thấy thanh thản lắm ư?
    Đừng quằn quại vì những cái không đáng để quằn quại. Khi hạnh phúc đừng bi kịch hoá những cái mình đang có. Hãy nâng niu nó, đừng để nó có cảm giác bị hắt hủi hay coi thường, cũng đừng bao giờ tự bằng lòng vật vã trong bất hạnh. Như vậy, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với bạn đâu.
    Cách tốt nhất để giúp bạn bây giờ là gặp 1 bác sĩ giỏi về tâl lý. Còn lý do tại sao ư? Đơn giản vì bạn bị ĐIÊN !!!
    Đúng là Nhàn cư vi bất thiện. Rõ dở hơi
  4. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    ..... Cùng hoà nụ cưới khi anh vui, cùng nước mắt khi anh buồn, cung sẻ chia khi cô đơn về đêm đêm.......................
  6. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày dài rồi đến đêm thâu...Cuộc sống thật tẻ nhạt khi không có anh... Nhưng thực sự mình cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều,đó là điều tốt cơ mà nhỉ.Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có ai tự đổi thay đời mình.Về đâu con sóng tan trong biển lớn,về đâu mây trắng lang thang chiều mưa,về đâu bài ca lãng du,về đâu mùa thu cuối trời.Tình yêu ơi sao mãi xa xôi mù khơi?! mỏi quá
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Yến ơi yêu m!e anh đây này , chiều em hết mình luôn
  8. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày nữa em nhớ anh mà không biết tại sao lại như thế anh ạ. Em thấy rằng tình cảm trong em dành cho anh còn nhiều quá, em còn nhớ anh nhiều lắm. Bây giờ đi làm thế này, mệt lắm anh biết không, em lại nhớ mỗi khi về đến nhà hồi trước ý, khi mà hồi trước em cũng đi làm ý, em về đến nhà là có anh nấu cơm sẵn chờ em về ăn, em thèm lại thời đấy quá.Biết rằng bây giờ em cũng đã có mối quan hệ mới tốt hơn nhưng mà thật sự từ trước đến giờ em chưa bao giờ tìm đuợc ai quan tâm và hiêu được em nhiều như anh thật anh ạ.
    Em yêu anh, em biết vây, và bây giờ cho dù đã xa anh nhưng em sẽ không bao giờ quên được anh cả, em vẫn mong rằng thời gian ơi quay lại đi, để em không mắc những sai lầm như trước nữa. Anh ơi, anh đừng để em phải buồn như thế nữa.... Chúc cho anh hạnh phúc bây giờ em thấy buồn quá, em thấy hẫng hụt lắm anh biết không.
    Vẫn là cái chăn đấy, vẫn là từng cái quần cái áo đấy anh mua cho em, em vẫn mặc và vẫn trân trọng nó. Tất cả mọi thứ em đều vẫn coi như hôm qua,coi như hôm qua em vẫn có anh vậy. Chẳng nhẽ em yêu anh nhiều vậy sao, chẳng nhẽ tất cả để cuối cùng em vẫn ngồi đây và nhớ anh vậy sao.....
    Em lại khóc, thêm một lần khóc vì không chịu được, thêm một lần khóc vì em nhớ anh, tại sao vậy...............................
    Anh đang làm gì, có nhớ đến em không.........
    Em thèm được một cái ôm của anh như ngày xưa, em thèm được những câu hỏi han chăm chút như ngày xưa quá anh ơi.................
    Anh đâu rồi.........

  9. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao bây giờ? Tự dưng. Gọi mà ko muốn trả lời. Lưỡng lự. Định reply lại thì anh lại tiếp tục công cuộc....-Ủa, sao vậy?- Hình như em lại đang bận mải cái j` roài- Hình như ko có ở đấy- Nhận được tin nhắn, nhắn lại cho anh ngay nhá....v...v...
    Ngạt thở trong sự quan tâm quá mức...... Chúng nó bảo mình hâm, được quan tâm mà ko muốn, được người ta chiều mà ko thích.....roài lại....kiểu người như nó, bao nhiêu con muốn thì ko được, điểm tốt của nó thì mày ghét.....v...v....
    Nản............................
    Sống là đấu tranh. Yêu là giành giật
    Mình muốn thế. Thích thế. Cái j` có được dễ dàng thì lại ko muốn. Muốn..................
    Nhưng nghĩ lại thì thấy đầy mâu thuẫn. Lúc đầu, chấp nhận tình cảm ấy chỉ đơn giản. Mình ngưỡng mộ nó, nó có những cái bọn con trai bt ko có. Nó hiền, nó nghe lời mình....v...v... Đấy nhá, đúng như những j` mong muốn nhá...........Thế mà..........mau chán quá..........
    Những cái trước kia làm mình vui thì chuyển thành khó chịu roài. Biết làm thế nào được?
    Chỉ 1 phép thử đơn giản, chỉ 1 lời nói đùa vô hại cho ngày 1-4 cũng làm nó lo lắng. Nó sợ đến lúc mình chán nó, nó...v..v....
    Mình ko thích thế.......................
    Đầy đủ quá cũng ko muốn.
    Nhìn lại xem. Rõ ràng là mình có thích nó. Rõ ràng là mình cũng nhớ, mình cũng vui.
    Nhưng...........sao..............
    Nó là người có tất cả đấy. Nó là người có thể làm mình bình yên, làm mình yên tâm. Là người kết thúc cho những " yêu trong 1 tháng" của mình. Nó đủ tiêu chuẩn đấy. Nó là người mình gào rú lên đi tìm.....
    Bây h gặp roài đấy. Có được roài đấy. Thế mà.............
    Rõ ràng bản tính con người khó thay đổi. Tính mình dễ thay đổi, lúc thế này lúc thế khác, ko muốn bình yên, dễ chán....Ngỡ rằng tìm được 1 người như nó mình sẽ bớt nông nổi trẻ con hơn. Thế mà............mình ko thể.....ko thể.............Làm sao thay đổi được cái tính đấy?
    Biết làm thế nào ? Trốn tránh như thế này đâu có ổn?
  10. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tội à,,, có đúng là tội không,,,,,Nếu tội đó đủ để khiến cho ai đó tỉnh ngộ,,,, thì tôi có nhiều tội cũng chẳng làm sao
    (

Chia sẻ trang này