1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã viết một bài thế này, cái điều mà nhiều người muốn từ lâu mà chưa viết được.
    Có phải rằng bây giờ mình có nên mình không trân trọng hay thế nào vậy, nhg mà thật sự là cũng nản thật.....
  2. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lại nói. Cái điều mà lảm nhảm suốt ngày. Chán roài. Đến chán. Biết làm thế nào được? Đến phải từ bỏ thoai. Chớ thế nì thì................Lúc ko gặp thì nhớ, lúc gặp được roài thì............>_< Khó nói.................
    Ngồi vẩn vơ nghĩ và làm lung tung 1 cơ số chuyện. Tự dưng thấy bùn bùn. Thấy chỉ có mình mình. Đấy là điều ghét nhất. Chán nhất, biết ko hả?
    Lại hiếu thắng roài. Dưng thấy mình nhỏ bé quá,,,,,,,thấy mọi thứ xung quanh rộng lớn quá. Mình phải làm j`? Kệ thoai
    Mình vưỡn là mình. Việc j` fải băn khoăn vì ai? Đúng ko nào?
    Nghĩ ra thì vưỡn thấy chán...............
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chỉ muốn bốp cho mấy fát răng lợi lẫn lộn Moá, chim cú nắm cơ
  4. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Doạ mình. Đánh đòn tâm lí hay là sự thật?
    Đừng nhá. Mình sợ. Sợ thật í.............
    Phaỉ làm sao bi h? Biết thừa, mình thuộc cái kiểu người thích hưởng thụ, nói thẳng toẹt ra như chúng nó thường bảo thì là rằng thực tế quá. Yêu cầu cao, thích đòi hỏi.
    Thía mừ................Làm thế nào bi h?????????
    Biết đâu nó tung hoả mù...........
    Kệ thoai.....................Cái j đến sẽ đến. Nhờ.............
    Bắt đầu chán. Đùa ko đúng lúc, đùa ko đúng việc, biết chưa?
  5. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko fải đùa nữa roài. Chắc là đúng. He he he................... Bùn cười. Ưh, thì thoai thế nhé........:P
    Mình là người thế nào, mình hiểu rõ nhất. Hơn nữa, chuyện cũng chưa đến mức quan trọng, cần thiết. Thì thoai vậy........em sẽ lại là em trước những ngày anh đến, nhờ............
    Mọi thứ, cứ đổ lỗi tại em đi. Thế cũng được. Chấp nhận mà...........
    Chỉ vì em dễ chán. Vậy thoai. Em chấp nhận sống chung với cái tính đấy. Và đơn giản vì em luôn sống như thế.
    Yêu trong 1 tháng. Em chưa tìm thấy người để chấm dứt thói quen đấy. Anh cũng thất bại roài đấy, biết ko?
    Thôi thế nhé.....................
    Hiểu không?
    Dần dần...................
    Mình là người ko tốt............Hì .................
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chán mà ko bỏ được. Thế là thế nào?
    Lại nói chuyện với L. Muốn tìm 1 tí tị tì ti cảm xúc lắm. Dưng ko thấy. Ko hề thấy. Bùn đời nhờ?
    Tưởng ko thèm gọi mình. Ai ngờ..........thì là rằng cũng ko quên được.................
    Can đảm lên nào. Bỏ đi. Chán cái j` thì bỏ cái đấy. ~~~> Vô cùng tâm đắc câu này của L.................:P
    Nghĩ nhá............................
  7. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy roài. Chán qué...........
    Hiz..........ko còn j` hay ho và thú vị hơn sao? Nhàm qué........
    Hiz...........Hình như thành thói quen roài, biết làm thế nào được?
    Cứ lưỡng lự ....thế roài.........lại tiếp tục cái thói quen đấy.
    Đầy mâu thuẫn.................đã bảo là bơ đi, cho bớt chán. Thế dưng mừ lị..............
    Thế là thế nào nhỉ? Hiz.........
    Lại cảm thấy "...." có cái j` đấy hay hay...............Lại vớ vỉn roài. Dưng mà mãi chẳng thành công. Khó khăn quá...........>_<
  8. _Missyou_

    _Missyou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đi học về là đi học về............
    Chả hiểu cái YM nhà mìn lại bị lèm sao nữa? Hông vào được. Hiz....tự nhiên nhớ thế. Thể nào cũng đang ngồi đợi mình đây............. Thương thế ko biết? Lại nghĩ lung tung cho mừ xem. Hiz..........
    Ko chat với nó, biết làm j` bi h chứ? Hiz hà........vào 4rum thì hông vào được. Em tìm anh bằng cách nào? Chat với anh bằng cách nào? Sửa chữa j` lại sửa đúng ngày hôm nay chớ?
    Ghét nhờ?
    Roài cả chiều nay làm chi? Nóng quá hen. Đi chơi giờ này chắc chết. Ở nhà thì...................
    Mừ thoai, đừng nói với mình rằng mình thích nó thật. Ko muốn thế đâu. Vưỡn muốn làm con bé chẳng bao giờ thích 1 ai thật lòng cơ. Chưa muốn đỗ lại ở bất cứ địa chỉ nào. Hiz........Nhưng...........
    Nóng quá kơ............Đáng ghét..............

    * Có 1 cái j` đó. Cảm thấy thú vị lém. À ừ....thì.......bản tính tham lam và hiếu thắng mà...............
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đấy có phải Admin đáng kính của TPO ko đây ????
    Cứ từ từ , đừng đỗ ....... hỏng hết bánh kẹo ........ sẽ lại chán nhanh thui mừ .....
    Èo , nó khích đểu mình ....... bố dek cần ...... hôm wa vừa trấn 76 xong ....... dưng mờ hok biết được trong bao lâu ......
    Thấy đỡ hơn rồi .............. vẫn tiếc ............... dù j` thì cũng có tình cảm ...........
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bí mật nào..............
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 12/04/2006

Chia sẻ trang này