1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...............................
    Ngày mai....................
    Uhm...............Vẫn run quá. Sợ nữa. Chưa đủ can đảm...............
    À, T nói ngày mai sẽ về với mình. Để xem có về ko nhá!
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nhớ....anh ơi...em nhớ anh vô cùng.....tũn của em.....
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    L....ạ....n....h.....w...á.....!....
    Chết mất thôi....
    -5°C, phải mò ra đường để đi có viêc, đã thế lại bị quyết định ngày lên thớt là ngày 18/1... Cũng may cuối cùng có người tha cho mình thi cử....
    18, đủ cho 5 ngày nằm im ăm cháo

  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    "1 ngày thật buồn, em mất anh rồi phải không anh?em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không như vậy nhưng nó đã diễn ra như một thử thách. Hôm qua còn bên nhau, anh nói anh muốn nghe em hứa 1 lời cho dù em đã hứa cả trăm lần rồi em vẫn hứa. Em hứa rằng,mãi mãi em sẽ k bỏ cuộc, sẽ chăm sóc cho anh, sẽ mãi y anh nhưng người ra đi lại là anh.Không 1 lời giải thích cho em hiểu.Em sẽ hiểu sao đây khi trong em anh vẫn luôn là 1 thiên thần. Nhưng thôi, dù sao em vẫn chúc cho anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu....."
    HÌ hì,1 đoạn trong bài hát của Triệu Hoàng,
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 30/12/2005
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 30/12/2005
  5. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ..cứ tưởng...
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tưởng
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện,,,,
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm roài.... Thế là hết năm.... Trùi ui...................
    Hôm qua, đi chơi Bi-a, bi lắc.... Vui vãi....... Lâu lắm ko chơi, thế mà mình chơi vẫn giỏi......Thích thú..............
    Tự nhiên thấy nản. Chẳng muốn làm j` cả. Thế thoai. Hôm nay ngồi nói chuyện, nghiệm được ra rằng. Cái ly vỡ roài thì ko bao giờ lành được cả.......Đơn giản thế thoai mà mình cũng ko nhận ra. Cứ..... chờ đợi và hy vọng nó lành lại. Hâm. Điên..... Thoai nhá.... Bỏ qua ngày hôm nay đi. Bình yên...
    Bắt đầu 1 cái mới đi. Quên nhá......
    Hì.... hôm qua T alô. Hôm nay đợi anh nhá, anh về..................Để xem....................
  9. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    university có party, mà lại do con bạn không ai quý mến tổ chức nên không đi, bọn con gái nhủ thầm
    rồi lại được tin nó lấy tiền lương để lam party nên thương nó và lại đi, 1 con bạn khác giận, bảo rằng Bé đã hứa là không đi mà lại đi.....rồi chạy sang nhà con bạn khác nói xấu mình đủ điều
    trở về và nhận được tin............buồn ghê
    tình bạn đểu mà cứ tưởng hàng xịn đồ hiệu, hoá ra chỉ là hàng made in China........nhục thế..........ai bảo an lắm dưa bở
    có ai hiểu được tâm trạng của một con nhóc bị bạn bè chơi đểu sau lưng chưa>>>>>>>>.chia sẻ hộ cái
    mà nói chung nó đã đểu thì mình nghĩ đến nó làm cái quái jề nhẩy
    mệt hết cả óc.........để cái đầu nghỉ ngơi, năm mới đến nơi rồi
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua............Đã bảo là ko mong chờ. Ko hy vọng j mà. Bỏ qua mà.......... Lúc đi về 1 mình. Chẳng ai đưa mình về hết. Chẳng cảm thấy bùn. Ko 1 chút suy nghĩ j` hết. Ko so sánh. Vì biết quá khứ chỉ là quá khứ. Đấy, ko yêu.Nó thoải mái thế đấy............... Thế là quyết định. Chẳng yêu ai hết. Thế thoai.........
    Sang năm mới. Tâm sự của mình sẽ khác. Sẽ vui......
    Nhớ nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này