1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Uh, chán nhờ... Nhưng thôi chat xong em cười đc mấy phút Vẫn chưa xem L''âge de glace, mai xem
    Hic, dạo này ngủ càng ngày càng ít Giờ này mắt vẫn thao láo Cố đọc sách tí vậy...
    Hôm nay ngồi nghịch tìm đc cái này, cho anh xem, đoán xem từ bao giờ

    [​IMG]
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Oh em nhớ anh anh biết mà rikku
  3. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mình mới thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này nhỉ.Cuộc sống vô vị quá,làm việc..làm việc..và làm việc.
    Nhớ nhiều nhưng người ta nào có biết.Secret gardent hay thật đấy nhưng lúc trước mình cảm nhận 1 kiểu và bây giờ 1 kiểu,tệ thật đấy.Điên mất rồi,chẳng hiểu mình đang viết gì nữa
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki. Cuộc sống vẫn như thế, có lúc tưởng như kô vượt qua được nhưng vẫn phải sống, vẫn phải làm việc để tồn tại để có đủ sức để tiếp tục yêu thương. Người ta kô biết là một thiệt thòi của người ta, rồi sẽ gặp một người khác biết trân trọng tình yêu và nỗi nhớ của mình mày ạh.
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Quả này dòm bí ẩn quá Thế nên, chờ iu nặng Chắc tầm hè năm ngoái àh. Thấy tóc có vẻ anciennes :D
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Con số 3 gợi lên cái gì nhỉ? Một khoảng không ngắn không dài! Nhưng có sự khác biệt nhiều lắm đó!
    Một ngày thật đẹp nhưng lặng lẽ !
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá
    Nghỉ thoai
    Ko nghĩ nữa
    Kệ.Nó sẽ ổn mà
    L: chắc cũng quen với tính mưa nắng thất thường của mình. Nói rằng ko hi vọng j` nhiều. Ưh, cứ thế đi. Tốt. Muốn làm bạn. Chỉ thế thôi. Thoải mái hơn.
    Tự nhiên thấy mọi thứ mình đạt đc quá dễ dàng. Ko muốn thế.
    Nói rằng đang sống quá đầy đủ, thấy bình yên, hạnh phúc?
    Đúng. Mình đang như thế.
    Sắp chán sự đầy đủ đấy.
    Đôi khi vưỡn cảm thấy lonely..............
    Đang đòi hỏi quá nhiều ư?
    Ko biết
    Mệt. Đói. Mắt hoa lên. Loạn xị.....................
    Bóng bay. Thích bóng bay. Có nhí nhảnh quá ko? Hì.......tại nó đẹp mà................^^
    Sáng ra. Ko thấy bóng đâu. Hốt hoảng. Đi tìm. Hoá ra ở dưới đất. Bóng chẳng bay đc nữa. Đáng ghét
    Mình có trẻ con không?
    Ai cũng nói thế
    Những câu nói giống nhau
    Trẻ con? Có j` là xấu?
    Chẳng biết được.
    Đói......................
    Người lớn ơi,trẻ con đói......................>_<
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mới có là ngày đầu tiên trong 3 ngày nghỉ mà đã ko chịu nổi roài.
    Nhà. Trống trải. Lạnh tanh. Bừa bộn. Bát đũa. Ngổn ngang. Bếp núc. Lạnh ngắt. Giường chiếu bừa bộn.
    Con người. Mệt mỏi. Trống rỗng. Chán. Nản. Bùn.
    Ko có việc j` làm. Đi chơi. Ko vui lắm.
    Qua nhà bạn ngồi. Chỉ muốn đứng dậy đi về. Ko hiểu sao. Muốn có Phương, có bố mẹ ở nhà bây h. Hạnh phúc. Nhớ Phương quá. Em iu ơi.............chị nhớ em.............
    Lát nữa. Đi xem fim. Cố gắng vui 1 tí..............
    Tối. Đêm. Lại trống trải. Biết làm j` bây h?
    Ở nhà. Cứ ôm khư khư cái laptop........Khổ thân laptop, nó sắp chán mình roài...............Nhưng.............hu hu hu.........
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 30/04/2006
  9. ldf732001

    ldf732001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì nữa. Đã quyết định rồi, nhưng bây giờ lại thấy buồn. Bản thân tự hỏi rằng tình yêu là gì, là gì vậy? Có phải rằng nó làm mình thấy bình yên, nó làm mình thấy hạnh phúc và thấy vui vẻ, có phải rằng khi nó làm mình thấy cần là có không vậy? Thế thực sự có lẽ rằng với em anh vẫn là duy nhất.
    Với người thứ hai, có lẽ em vẫn nợ anh một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà em không thể tự nói ra được............
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chơ vơ...
    Một mình....
    Không gì cả...
    Cứ vậy thôi...
    Cuộc đời vẫn thế...
    Si suffisait d''aimer ?!

Chia sẻ trang này