1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đang vui. Tự dưng.................
    Thà rằng ko check còn hơn.
    Tự nhiên.
    Sao lại thế nhỉ?
    Mọi thứ. Lại quay về những cái cũ.
    Thế trong thời gian qua.
    Là j`?
    Ko biết nữa.
    Chẳng nhẽ.
    Lại fải làm hết sức mình
    Kéo nó trở về?
    Có ác quá ko?
    Nó...............là thế nào..................
    Ghét....................
    Hẫng.............
    Thì là rằng....................
    Thui, vừa đi chơi về. Đang vui mà.
    Kệ đi, nhỉ?
    Đào bới lại làm j`? Vớ vẩn lắm đấy..............
    [​IMG]
    Ước j` người yêu mình là Đôrêmon hoặc mình là Đôrêmon.......Biết bay, có túi thần kì. Vui vật........
    Cuời nào.
    Ngày...........bình yên...................
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thằng BA lại làm trò gì rồi hả?
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ. Nó biết.Nó biết mình đang réo tên nó lên?
    Thì là rằng biết đường call mình.
    Giật mình.................
    Ngỡ rằng...........
    Chẳng biết được.
    Thấy có 1 mail. Tưởng nó. Tưởng nó biết mình giận nó. Xin lỗi. Hoá ra hông fải. Ghét..............
    Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ. Thoai thì anh cứ mong chờ. Những phút vui nào. Có đến bao giờ............Yêu nhau trong mơ, thế thoai...................
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chẳng khá khẩm thêm tẹo nào cho dù đã cố ru mình vào bình yên, nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa...Một sự bất lực hoàn toàn. Vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Mắt ngân ngấn, cố nén tiếng nấc...1 cảm giác thật khó chịu, 1 cảm giác tắc nghẹn và không lối ra...
    ...
    ...
    Chẳng thể kìm nén được hơn nữa...
    ...
    ...
    Tất cả vỡ oà trong tiếng nấc...
    ...
    ...
    Hôm nay đã khác hôm qua rồi, chẳng còn ai ở bên, an ủi và vỗ về. Chẳng còn ai ở bên, ôm vào lòng và thì thầm những lời yêu thương... Bờ vai đó, sao giờ xa xôi đến vậy...
    ...
    ...
    Chẳng còn gì cả...tất cả cứ nhạt nhoà dần...
    ...
    ...
    Cơn gió vô tình... đến cũng thật nhanh...đi cũng thật dễ... nhẹ như bấc...
    ...
    ...
    Ngày hôm qua...đến thật ngọt ngào... mà cũng thật xót xa...
    ...
    ...
    Thay đổi...chẳng hề dễ dàng...nhưng đã như thế đấy...để yêu và được yêu...ngọt ngào là vậy đấy. Nhưng những gì nhận đc là gì...mình vẫn là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mình vẫn là kẻ thật đáng ghét...xót xa là vậy đấy...
    ...
    ...
    Nhìn lại, xung quanh, vắng tanh...chẳng còn ai. Nhấc fone, call em, có tí bớt trống trải, có tí bớt tủi thân...nhưng vẫn xót xa, vẫn cô đơn, vẫn nhức nhối lạ...
    ...
    ...
    Thôi thì cứ như thế đi...
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thực sự ...
  6. xuanthao85

    xuanthao85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao cho dù ngày hôm qua có tồi tệ đến đâu nhưng chỉ cần ngày hôm sau tỉnh dậy thấy thấy ánh nắng của ngày mới mình lại luôn tự an ủi mình rằng: Mình vẫn là một người may mắn.
    Vì vậy cái gì cho qua được thì cứ cho qua hết đi.
    Sống đơn giản cho dễ sống.
    hehhehhehhehhe
  7. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đầu sắp nổ tung rồi,cứu tôi với
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm 1 số việc điên dồ..............
    Hồi hộp chờ hậu quả...............
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vô phương cứu chữa
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hehe nhét nó vào ổ gay

Chia sẻ trang này