1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...
    Buồn ...
    Buồn .............................. Ngủ !
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái nì là cho anh iu...........Bỗng nhiên thấy iu lém cơ........Nghe lời mình dễ sợ........Thích thế cơ chứ nị
    happy happy happy happy happy..............
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.............
    Hum ni làm bài hơi bị nuột. Hiz hiz.........làm mình cứ lo âu hồi hộp. Cứ sợ trượt, sợ đúp lại 1 năm nhí nhảnh cá cảnh cùng các em nhỏ
    Học hành thì ko học. Ha ha ha ha.............công nhận là chưa thấy ai có mức độ nhởn nhơ như mình. Ha ha ha......sát sạt ngày thi roài mừ vưỡn hông thèm học chữ nào. Chiều hôm qua còn call chúng nó lên PCT uống hồng trà. Ngồi gấp phao......
    Mọi hôm trên đấy tíu tít toàn nam thanh nữ tú, học sinh trung học xinh tươi cả. Thía mừ các bạn í cũng ở nhà ôn bài hết. Có duy mấy đứa bọn mình. Hì.....ngồi nghĩ. Cũng thấy run......
    Nhởn nhơ đến mức cực là kì.............
    Thế mà sáng nay thi Văn. Chúng nó alô báo đề. Mình bít thế, roài lại ngủ típ. Hì.......yên tâm mà.......Văn thì.......muỗi. Y như rằng: Mùa lạc............... Còn j` bằng? Tớ hơi bị quý chị Đào, thương chị í nữa chứ............
    Chiều: Hoá............Nói chung là nuột.
    Ước j`............ngày mai..........cũng thích thú con cú như hôm nay thì............... tha hồ nhận quà 1-6..........
    Thi tốt được thưởng mà..............
    Chiến dịch đi đòi quà từ bây h là ổn roài í nhì?
    Thui............relax tẹo thoai. Miệt mài đêm hôm gấp ruột mèo típ mà................
    Cố lên...............Vịt iu.............
    í.............Hôm nay là 1 ngày bất ngờ..........
    Thích thú con cú lần nữa...............
    Chọn và lựa? Ko thích lắm.............
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Lúc vừa nghe tin thì chưa thấy gì nhưng về nhà ngẫm nghĩ mới thấy "í ẹ", choáng váng thật. Ông bạn mình sắp cưới.
    Lần cuối mình gặp ông ý thì thấy vạm vỡ hơn trước khủng khiếp, hoá ra là tập luyện thể hình để có sức lo cho gia đình sau này( chết cười)
    Ấy thế mà nhanh thật. Từ trước tới giờ, mình chưa có đứa bạn nào cưới cả, thèm đi ăn cỗ của chính bạn mình chứ k phải ai khác. hic,mà có khi ông anh này cưới cóc thèm mời mình cơ. chán như con gián.
    Giờ này 2 năm trước như thế nào nhỉ? hỏng vi tính hồn nhiên nhờ nó sửa, 1 năm sau thì chỉ dám gọi điện thoại hỏi sửa gián tiếp, he he he năm nay thì chẳng liên lạc.Thế mới biết thời gian thay đổi nhiều thứ thật.
    Phù, nghĩ thì cũng chẳng có j nhưng cảm giác thinhừ mất đi 1 thứ gì đó, coi như là tuyệt giao lun còn gì,mất 1 đứa bạn.
    Nghĩ cho bản thân, k biết mình bao giờ cưới nhỉ?hay bùng 1 phát cho thiên hạ ngạc nhiên.????
    Úi, vẫn k nghĩ là ông ý cưới nhanh thế. Ngày nào vẫn còn cười tươi gioi giói khi có ai hỏi" khi nào cưới đấy?"
    Ai cũng biết trước sau gì chúng bây cưới nhau nhưng nhanh thế.Chò bạn bè với chứ,
    CHú k nể bạn thì cũng nể thằng bạn thân của chú chứ, nó còn chưa thèm có mối tình đầu( he he ,nói đến đây chắc 1 số ng đoán la ai rùi) thế mà chú vội bỏ rơi bạn bè thế.
    Thôi, chúc ông bạn hạnh phúc.
    Nhớ đưa thiếp sớm nhá
  5. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ám chỉ ai thế Huệ , Mà công nhận thằng bé làm mọi người choáng thật , BA còn thấy mất mát hơn Huệ cơ , dù sao cũng là thằng bạn thân lớp 12.Buồn thế .
    Huệ có người "bùng 1 phá" chưa? Hay chúng mình ..
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn chứ có fải con bạn đâu mà mày kêu mất mát hả Bảo Anh, bó tay
    Huệ á, kẻng đánh lâu rồi, cơm chưa chín
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cút. Đang có tâm sự lại bị phá đám.HU HU HU
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bùn lòng.
    Vui vì........L..........:">:">:">:">:">
    Chỉ hơi hơi thoai.............
    Chắc là..................
  9. amhai

    amhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của tớ và O+ về tình bạn cũng như cách đối xử với bạn quá khác nhau. Tớ quan tâm một cách có mức độ và đạt ra những limits, con cậu thì tốt một cách vô tư đến vô tâm lúc nào không hay... ( day la to nhan xet tren quan diem cua? to ... khac voi cau ma` ). Tớ nói chung coi sự quan tâm của cậu cho tớ là một điều hơi qua'''''''' mức và điều đó khiến tớ phải băn khoăn (e.g. Tớ không thể chịu nổi cái kiểu mỗi lần thấy tớ online ở đâu cậu lại hỏi ngay lập tức như vồ lấy, hỏi đúng một câu rất rập khuôn : đang ở đâu đấy? , Tớ không thể chịu nổi việc nói năng một cách vô trách nhiệm thiếu suy nghĩ nói rồi để đấy: Nếu S lên thư viện vvào buổi tối , tớ cũng lên theo ... rồi không thể hiểu nổi kiểu cậu lấy w810i chụp ảnh tớ rồi lại ???? xóa đi ... vài điều nữa mà tớ đã quen đến mức quên mất tại sao nó đặc biệt nữa . Có thể đây là thói quen của O+ nhưng tớ nói là nó lam` tớ phải suy nghĩ rat nhiều nên tớ nói ra để O+ lưu ý tránh.
    Sẽ có tiếp phần 2 ...
    Được amhai sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 08/06/2006
    Được amhai sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 08/06/2006
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu nhau thì mấy người được biết. Ừ thì nhiều lý do fa lý chấu lắm, nhỡ đến tai bố mẹ thì ăn cám à. Bố mẹ khó lắm, chẳng cho yêu đâu. Fải học xong đã, hết đại học này, rồi cao học này, tiến sĩ nữa, có khi cả giáo sư nữa cũng nên. Không đc, kô đc, tốt nhất là ít người biết thôi. Nhiều lúc băn khoăn, "Ớ, yêu nhau có gì xấu mà fải đậy vung che đít" Và câu giả nhời luôn là "Ờ thì yêu nhau việc gì cứ fải rêu rao cho tất cả mọi người cùng biết. Yêu nhau, 2 đứa biết là đủ". Kể cũng đúng...
    Thế nhưng, khi xa nhau. Ối ngạc nhiên chưa, 3 tỷ người biết ( nửa thế giới đấy ) Ối sao mà ngưỡng mộ . Rầm rộ những lời động viên, chết nghẹt trong những lời an ủi. Lúc yêu nhau, bố mẹ chẳng biết là ai, đến khi didn''t rồi mẹ lại ngồi an ủi mới đau em chứ Mẹ nhạy cảm và tinh tế thật í ạ Thật là đáng thương hu hu hu
    Nhìn chung là : Thật là vãi hàng

Chia sẻ trang này