1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @ rose : Cố gắng lên bạn ơi .
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cả nhà nhé! Yêu cả nhà nhiều!
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    oak , sao cái topic nay ở đâu tự nhiên thấy xuất hiện mà đông đúc ghê ta.chắc mình cũng fải vào đây trút bầu tâm sự mới được
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @ rose: mình cũng vậy đấy, rất khó diễn đạt được tình cảm của bản thân, những lúc cần nói thì không thể nói được.--->đồng cảm . Không thể nào nói bạn đừng buồn, nhưng có thể nói bạn hãy vững vàng hơn, ko chỉ cho bạn mà còn cho người thân của bạn nữa. Cố lên.
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Ko thể nói gì hơn...Đồng cảm!
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    sáng?????chiều??????đến tối mỗi 1 tin chúc ngủ ngon.
    Dấu hiệu của sự chia tay chia chân.
    Dạo này thi cử, di làm, lại thi lại nữa, bao việc, mệt chết, thêm chuyện tình củm chắc vào viện luôn. Đến đâu thì đến, đâu phải từ phía mình hay từ bất kỳ 1 phía nào, 2 phía đấy chứ. Okie. để xem nó bình lặng đi qua như thế nào,.......toàn thất bại và thất bại, đau ê chề.
    Nửa đêm thằng bạn alô thông báo cô huệ có cháu,......he he he , phấn khởi, lần đầu có thằng cháu.( lại vui hơn khi là đứa bạn đầu nó báo, zui thật).he he, tiết kiệm mua quà đầy tháng ku thui
    Chưa lĩnh lương nhưng mẹ biểu, khinào có lương thì mua bánh gatô liên hoan gia đình, he he , kháu ghê, mình thích ăn lẩu, định bụng mua lẩu về ăn nhưng nghe chừng ông bà k ham lắm, thôi gatô thì gatô, cũng từng đấy.ke ke
    Mong tết chị về vì vì như thế mới có wà tết, về đi, về đi hiền ơi.(k về thì phải nhớ gửi wà cho con iem này)
    Muốn đi làm ,đi chơi, và đi học 1 cái gì đó vuivẻ, nhẹ nhàng( như đilàm với đi học tại chức thôi), ước mơ quá nhỏ bé nên k thành hiện thực
    NGỦ THUI
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Huệ chia tay đi em!
    Anh,Nhân Ái,Cường,Bảo Anh ,vẫn chờ em nè
  8. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ừ, giờ tớ mới bít, yêu nhiều, khổ nhìu, chẳng ra sao cả, mà hiện tại nhưng ko yêu nhìu như thế thì người ta lại cho rằng mình ko thật lòng, vậy như thế nào nhỉ .... ?????
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! chán !Chán..........càng gần tết càng chán

Chia sẻ trang này