1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cầu jời khấn fận choa nguồn em về sớm sớm tý,k là e toi
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải đối mặt!
    Biết vậy! Nhưng phải làm gì đây chứ???
    Nhận lời gặp mặt!
    Cố lên nhé! Mạnh mẽ lên nào! Dứt khoát lên nào!
    Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và ko bị mất đi 1 người bạn!
  4. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    dạo này đúng là toàn chuyện bực mình,đủ mọi thứ chuyện,mang tiếng chơi với nhau hơn 3 năm rồi mà mình thấy nó chẳng coi mình bằng cái đứa nó mới chơi có vài tháng,mình biết chắc đấy cũng chỉ là 1 câu chuyện vớ vẩn nào đấy thôi,nhưng vấn đề là thái độ của nó đối xử với mình,nó có cần phải giật lại như thế trước mặt bao nhiêu người ko,nó có coi mình ra gì đâu,chuyện gì nó cũng kể cho các bạn của nó,còn mình nhiều lúc nghe chúng nó nói với nhau mà chẳng hiểu gì,đôi khi mình nghĩ ko hiểu nó có coi mình là bạn thân hay ko,hay mình cũng chỉ là 1 đứa bạn rất bình thường trong số những đứa bạn bình thường của nó.thôi thế là đủ biết rồi,từ nay cái gì cũng phải có chừng mực và mức độ thôi,ko nên quá coi trọng cái gì cả,để đến lúc có chuyện gì xảy ra cũng ko quá ức chế như thế này,chán quá!!!
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Nó là 1đứa hiếu chiến và hiếu thắng,mà đã hiếu thẳng rồi thì bao giờ người ta cũng có 1chút(hoặc có thể hơn) ngang ngạnh,1chút cố chấp,1chút bảo thủ ..v..v. Và chính những cái 1chút đó đã làm nó điêu đứng không ít lần,nhưng bản chất nó thế rồi,biết làm thế nào được! Nhiều lúc gây ra chuyện xong,nó cũng biết là nó sai đấy,nhưng mà nó hiếu thắng lắm,sao nó có thể mở mồm ra nhận lỗi được,thế là nó tặc lưỡi cho qua chuyện,dù hậu quả nó sẽ mất đi 1thứ gì đó(có khi là rất quan trọng với nó).
    Hôm trước nó lại vừa gây ra 1chuyện.Thực ra nó ko hề nghĩ hậu quả của việc làm đó lại khiến con bạn nó ức chế thế.Nó đâu có muốn thế đâu,lúc đấy nó chỉ định ăn miếng trả miếng chuyện con bạn đã làm cho mọi người cười nó,đơn giản vậy thôi.Nó có trẻ con quá không?Nó có vô tâm quá không?Ôi,thật đáng tiếc vì câu trả lời đều là có.
    Nhưng lần này nó sẽ không tặc lưỡi cho qua như những lần trước nữa,vì không phải đơn giản để tìm được 1con bạn có thể chơi với nó như thế,1con bạn có rất nhiều sũy nghĩ giống nó,đến mức bọn nó rất hay thốt ra những câu nói giống nhau trong những hòan cảnh nhất định,thậm chí 2đứa còn có cùng sở ghét nữa chứ..v..v..
    Không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua cho nhau được,nhưng chuyện này chắc bạn nó sẽ bỏ qua cho nó,chỉ có điều không biết sau chuyện này quan hệ của chúng nó sẽ thế nào.Nó mong là sẽ tốt đẹp hơn,vì nó thật sự không muốn mất đi 1con cạ chỉ vì cái sự ngu xuẩn của nó.
    Bây giờ thì nó phải làm cái việc mà xưa nay nó rất ít khi làm thôi,phải xin lỗi bạn nó,phải xin bạn nó bỏ qua cho nó?.
  6. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    có những ng bạn mang tiếng chơi với nhau đc gần 10 năm rồi vậy mà có nhg chuyện còn k thể nói ra cho nhau bít vì 1cơ số lí do vậy thì có đáng j đâu 1 chuyện cỏn con mà lai jận nhau nhỉ
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Người ta tự cho người ta cao lắm cơ, người ta tự cho người ta có thể thế này thế kia, người ta tự cho người ta hiểu về nó ... nhưng túm lại người ta chẳng biết cái giè cả, và cũng chẳng là cái gì cả để mà có quyền lên mặt với nó như thế!
    Nó là đứa bướng bỉnh và chẳng chịu khuất phục, chẳng chịu nghe lời ai, chỉ làm theo những gì nó cho là đúng nhưng ko phải là nó ko bít cách cư xử. Nhưng những gì hôm nay đã đánh mạnh vào lòng tự trọng của nó đấy!
    Người ta tự cho người ta là cao lắm ý, thích nói kiểu gì cũng được, thích làm gì cũng được, nó phải thế này thế kia để mà nhường nhịn á.. còn lâu nhé! Mọi sự nhịn cũng chỉ giới hạn mà thôi! Và nó là người chịu đựng sự giới hạn đó cực giỏi đó nhưng mà lần này nó ko thể ko cười được!
    NGười ta bảo nó ko nghiêm túc khi nó vừa cười vừa ăn kẹo mà nói chuyện với ng ta.... xin lỗi nhé, nó ko đủ lớn như người ta mà nó nghiêm túc được ... và lúc nào cần nghiêm túc thì nó mới nghiêm túc được... đằng này ngồi nói những chuyện đó mà cứ bắt nó phải như bà cụ sao nó chịu được ... nó vốn là đứa hay cười mà, biết sao được đây.
    Người ta bảo giận nó ... nó nghĩ ng ta chẳng có quyền gì mà giận , mà thick giận thì giận thôi cũng chẳng làm gì, chẳng có gì quan trọng với nó cả...
    Cái câu cuối cùng nó ghét nhất khi bắt nó phải chọn lựa giữa mọi thứ tiến triển tiếp tốt đẹp và chấm dứt ... nói thật nhé, chẳng ai bắt nó phải chọn như thế bao giờ đâu ,,, nếu thích thì là bạn ko thì thoai, nó cũng chẳng cần ... ko phải để đến mức ai đó về còn bờ nốc bờ niếc gì đó là mất ng bạn chẳng tiếc vì sợ người đó đau khổ với những gì có thể làm ... xin lỗi nhé, cái kiểu này là ăn ko được thì đạp đổ , mà nó ghét đặc kiểu như thế... Và xin lỗi thêm lần nữa là chẳng bao giờ nó đau khổ vì người ta đâu bởi người ta chẳng là cái gì cả!
    ôi sao ức thíe hông bít, có những người coi mình hơn những người khác trong khi mình chẳng là gì cả!

  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước nhiều quyết định quan trọng!
    Hic, đau đầu & khó nghĩ quá!
  9. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chọn cho mình 1 lựa chọn tốt nhất nha chị SaChi... Chúc chị thành công!
    Về phía em: Chỉ cần không hay nghĩ là được. Quyết tâm không để mình hay buồn nữa hì hì...
    "Cấm Na cái gì cũng được nhưng không thể cấm Na cười và nói" hì hì!
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    mờ Na bở hay Na dai thế nhẻ

Chia sẻ trang này