1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là 21 tuổi, cũng già rồi mà suốt 5 tháng vừa qua chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhìn bạn bè nó có đôi có cặp mà chẳng khỏi chạnh lòng, cứ nghĩ thôi thì người thích hợp cuối cùng cũng sẽ đến, ấy thế mà 3,4 lần rồi cũng chả còn hứng thú tìm hiểu sau chỉ vài ngày. Con gái bây giờ là thế sao? Cứ có chút nhan sắc là tự tung cái giá trị ảo của mình lên mây, cứ thích ba hoa bốc phét về bản thân trong khi đầu óc thì rỗng tuếch, nhạt nhẽo? Thoáng gặp trên đường những bóng người cầm tay nhau đi song song, những chiếc xe đi chầm chậm, những gương mặt thật xinh áp vào vai người con trai ngồi trước cùng vòng tay ấm áp, trên môi mỉm cười. Tình yêu là vậy đó, đôi khi nhan sắc vẫn không đi đôi với tiền bạc, họ vẫn giản dị mà tình yêu thoạt trông lại đẹp vô cùng. Niềm tin, ngớ ngẩn và mơ mộng ơi trở lại đi nào, hay ít nhất cũng một bóng hình nào hãy đến đây, để dừng lại đi những tháng ngày đông buồn tẻ, lạnh lẽo.
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix......1ngày ko vui. Ko buồn.
    Tình hình là mẹ vẫn chưa nói j`. Chẳng biết thế nào
    Vẫn thắc mắc chuyện kia................Hiz...............
    Thoai. kệ vậy..........................
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo nhau là " Cố mà giữ, mà trân trọng cái mình đang có". Thế rồi, chẳng ai làm được cả. Cứ mải đuổi theo những ảo tưởng hão huyền, ngã đau rồi khóc, ai thương? Tỉnh đi cưng, ở đời làm bói đâu ra cái gọi là Hoàn hảo Quên đi cho chóng nhớn
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Gì chế cưng?
  5. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    à tháng này cố thi lại mấy môn
  6. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho 1 số nhân vật. Cười khẩy cũng cho 1 số nhân vật Tại sao cứ mỗi lần thất bại là kon người ta lại hằn học với cuộc đời và với những kon người khác nhể. Sao ko tự nhìn lại bản thân mình nhể Đấy cũng là tiền đề tiếp theo cho sự thất bại tiếp theo của những kon người đó. Hê hê. Nói chung là, đời thật lắm hình thù kon người. Và nói chung là kon người cũng thật lắm hình thù. Hê hê. Nói chung là mìn đang lảm nhảm kái zì ko biết nữa kơ
    Thôi, vứt hết đi. Đời mìn, mìn sống kơ mờ

  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, nhiều lúc lại cảm thấy tội lỗi với chính bản thân mới kin kin chứ Thành thật mà nói thì mìn vẫn thánh thiện hơn khối đối tượng Ái ngại cho xã hội quá
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Còi iu, thực sự chẳng biết fát biểu gì với mày nữa . Đơn giản bởi tao với mày quá hiểu nhau rồi. Và thực sự thì tao cảm thấy hạnh phúc và may mắn lắm khi được quen mày, chơi với mày và rồi thân với mày. Với tao, mày mãi mãi là best of best em yêu ạ.
    Nhớ lại nhiều kỷ niệm mà buồn fát ớn. Nhớ hôm chia tay cấp 3, trong khi cả lớp đang tuôn ngàn nước mũi chia chân nhau. Đứa nọ nối đít đứa kia lên fát biểu cảm tưởng về 3 năm chịu đựng nhau. Đứa nào cũng sùi sụt, đứa nào cũng sụt sùi. Tóm lại và nhìn chung là 1 bầu không khi tang thương và ảm đạm bóp chặt cái phòng học tin hin cùng 57 đứa trẻ con to xác, nếu tính gộp cả Mrs Phờ nữa là 58 nhân mạng. Ôi chao ! cứ gọi là buồn !!!!! Và, mày là THE ONE đập tan hoang cái bầu không khí ẩm thấp nhiệt đới đấy....Và vẫn là mày, người hùng của ngày hôm đấy ( thật ra là như mọi khi ), người duy nhất làm tất cả 57 nhân mạng còn lại khành khạch....
    Thế mà, 2 cái đứa nhăn nhở nhất lớp, tưởng chừng như chả bao giờ có thể mếu máo được, lại sướt mướt như 2 con hâm...Mày còn nhớ cái hôm karaoke cuối cùng ko. Lúc chúng nó lóc cóc kéo nhau về cả rồi, còn mày, con Lợn và tao, và cái lúc đấy có lẽ kon Lợn là đứa bình tõm nhất...Còn tao với mày lúc đấy, đúng là 2 kon vịt chính hiệu Dưng cơ mà chả việc quái gì cả. Bởi vầy mà, tao biết rằng tao yêu mày nhiều hơn tao đã từng nghĩ. Tức là nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm í í í í Còi ạ
    Còi, chốt hạ lại là TAO YÊU MÀY LẮMMMMMMMMMMMMMMMM. Mãi mãi là bạn nhá (câu này nghe hơi thừa thãi và vãi nhì, nhưng thêm vào cho kết luận nó dài)
    Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày Yêu mày
  10. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Rì nhỉ? À ừ.......Tớ nhớ ấy. Hì....ngượng thế cơ chứ nị. Hôm nay ngồi trong phòng thi. Thừa time, tớ ngồi viết thư cho mẹ tớ này, roài viết cho ấy đấy. Nhưng tớ lại vò nát và vứt đi mứt roài. Thôi, ấy đợi nhá. Tớ sẽ viết cho ấy 1 cái khác, hoành tráng hơn

Chia sẻ trang này