1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Sự thật như nào, em nói xem, anh đã làm gì nhỉ
  2. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    em hem lói cho anh em lói cho chị Linh với lị chị Chi để các chị ý xử ní anh
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Thách các chị luốn nhá
  4. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Anh Giag tập xác định luôn roài
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    lại chẳng tập xác định,yên tâm đến lúc đoá hok còn mảnh jáp mờ vìa
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tưởng giải quyết xong rồi nhưng có vẻ chẳng ổn tẹo nào!
    Thôi giờ đành phó mặc số phận!
    Hơn tuần rùi tâm trạng chẳng khá lên chút nào!
    Kể ra bùn thật đoá, mọi chuyện bất ngờ và nhanh quá!
    Nếu như cứ bt thì ko sao!
    Trách số phận sao cứ lận đận thế này cơ chứ! Chẳng bao giờ là êm đềm cả! Bao giờ cũng đầy khó khăn mệt nhọc!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 18/09/2007
  7. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời mưa to rỗi việc lục lại mấy bài viết trong blog post thử bài này mọi người xem có được ko nhé !!
    ...Ngày 31 tháng 12 năm 2006...
    Xin lỗi ấy người mà tớ chưa từng gặp mặt!!!!
    Xin lỗi ấy người mà tớ chưa từng gặp mặt! Hôm qua tớ đã uống rất nhiều,tớ đã muốn say bởi vì tớ thấy mình cô đơn quá,ko ai là bạn,ko ai chia sẻ những buồn vui với tớ,tớ phải uống cho quên hết mọi chuyện.Nhưng bỗng tớ nhận ra răng` to ko bước đi trên con đường quen thuộc,con đường mà hằng ngày tớ vẫn đi,tớ đang đứng trên một con đường mới và tớ đứng lại trước một quán Net xa lạ.Có cái gì đó thôi thúc tớ vào quán net nay`,to đã vao` ,đăng nhập nick và tớ gặp được ây( cám ơn trời )
    Xin lỗi ấy người mà tớ chưa từng gặp mặt! Ấy có nhớ ko? tớ đã gọi cho ấy,người duy nhất mà tớ có thể gọi trong đêm cuối cùng của một năm,một năm vui có nhưng buồn nhiều. Có lẽ tớ hơi say nên làm nhiều điều mà bình thường đến nghĩ tớ cũng ko dám nghĩ đến (ây đừng giận tớ nhé ).Ấy còn nhớ tớ đã cung` ấy nhìn lên bầu trời đêm ko?Tớ đã muốn chỉ cho ấy một vì sao duy nhất trên bầu trời lúc đó,nó nằm ở phía Tây và rất mơ` nhạt, nó là duy nhất, nó giống như tớ,ánh sáng tuy yếu nhưng vẫn phải tồn tại trong một khoảng ko gian rộng lớn của vũ trụ bao la,mặc dù nó chỉ có một minh`,cô đơn và lặng lẽ.Nhưng tớ ngốc quá phải ko ấy?Tớ đã đi ngược lại với điều mình định lam`,trong cái thời điểm đó,thời điểm tớ định nói với ấy,chỉ cho ấy ngôi sao đó,tơ bỗng nhận ra rằng tớ ko nên khiến ấy buồn lòng nhaat là khi một năm mới tốt lành đang đến với ấy.
    Xin lỗi ấy người mà tớ chưa từng gặp mặt! Tớ đã định chúc ấy rất nhiều điêu`, chúc ấy luôn xinh đẹp,chúc ấy luôn có nụ cười trên môi,chúc ây luôn luôn khoẻ mạnh,chúc ây thi tốt trong hoc ki`,chúc ấy sẽ có đc tình yêu của mình,chúc ấy thực hiện được ước mơ mà ấy mong đợi..... Nhưng ko hiểu sao,khi nói chuyện với ấy tớ lại quên hết tất cả,tớ trở thành một thằng ngốc,một đứa nói lắp mà chính tơ cũng chưa gặp bao giờ.
    Xin lỗi ấy người mà tớ chưa từng gặp mặt! Đừng giận tớ vì tớ đã nói yêu ấy! Xin ấy hãy coi như đó la` lời nói ra của một ng` đang say,một ng` ko tự chủ và kiềm chế đc chính bản thân minh`,một người đang đắm chim` trong sự cô đơn và hưu quạnh mặc dù lúc đó tớ thật sự... rất yêu ấy ^___^
    Liệu tớ con` điều gì để xin lỗi nữa ko nhỉ? Tớ ghét bản thân mình quá!!! Đừng giận tơ nhé,người mà tớ chưa từng gặp mặt!!!
    Tớ với ấy sẽ là bạn tốt của nhau mà!!!
    À! Sinh nhật của tớ là 21/3 ,ngày đầu tiên của cung Bạch Dương đấy nhé ^________^
    Được Goong85 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 18/09/2007
  8. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Viết bài trên lúc hơi say say nên câu cú có lủng củng thì mọi người thông cảm nhá
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    @Goong: ngày 31-12-2006 cũng là 1ngày khó quên của tớ.Nó cũng liên quan đến net.
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày 31/12/2005 tui cũng có kỉ niệm đáng nhớ!
    he he!

Chia sẻ trang này