1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    nói hay là cho xem?
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay mới là năm thứ 4 lê đít trên giảng đường .Chưa phải là nhìu nhưng cũng ko ít để nói rằng: Chuyện hôm qua ở giảng đường em học thật nực cười!
    Từ hồi em học trường này đến giờ,em thấy chuyện lấy đt bậc nhạc rồi để trước Mic cho mọi người cùng nghe vào những giờ nghỉ là chuyện hết sức bình thường,ko có gì đáng nói.
    Nhạc nhẽo làm cho mọi người đỡ buồn ngủ,bớt căng thẳng,thay đổi ko khí..nói chung là có nhìu tác dụng.
    Với 1đứa lắm nhọt như em ,hồi trước(khi em học ở lớp cũ) cứ ,mỗi lần có bạn nào bậc nhạc,bài nào em thích thì em nghe,bài nào em ko thích thì em ko nghe nữa,mà em lại tiếp tục nói chuyện hoặc là đọc sách báo..v..v.Chứ chưa bao giờ em cong cớn ,ngoáy đít đi từ dãy 5sang dãy 1 chỉ để bảo cái bạn đã bật nhạc là phải tắt đi.Cái trí tưởng tượng kém phong phú của em cũng chả nghĩ ra được cái chuyện là phải: hùng hùng,hổ hổ đi lên ngắt cầu dao điện.Mà cũng chả bao giờ em thừa lịch sự để la lên rằng: "Điếc tai quá","Tắt nhạc đi",thậm chí "Nhức hết cả đầu".Em sẽ chỉ nói thế khi nào em là bố đời,là mẹ xã hội thôi.Ấy vậy mà ở giảng đường em học hôm qua có nhiều bạn làm thế lắm,eo ơi,em ngưỡng mộ các bạn ý -những nam ,nữ tú trong cái giảng đường lớp em( chết,dạo này em điêu quá).
    Nói thật nhé,1đứa thính tai và hay nói điêu như em cảm thấy rất khâm phục cái bạn zai đã thốt lên câu:"Điếc tai quá".Em chả hiểu tai bạn ý thính đến cỡ nào ,nhưng có lẽ cũng phải ngang tầm &thậm chí hơn chó Bec giê đấy.Vì em thấy tiếng nhạc chả to tẹo nào.Chứ nếu nhạc mà to đến mức điếc tai thật thì làm sao mà em còn nghe thấy những lời vàng ngọc được thốt ra từ những cái miệng xinh xắn,đáng yêu của các bạn ý(ối,câu này em lại nói điêu rồi).
    Mà hôm qua,lúc cái bạn gì xinh xinh sang dãy lớp em bảo các bạn lớp em tắt nhạc đi,em sợ quá.Khiếp,em nhìn bạn ý mà em cứ tưởng sắp có oánh nhau to.Hỹ hỹ,từ bé em đã là 1đứa nhát chết,chỉ cần thấy ai đó giương mắt lên là em sợ vãi t...è.May mà cái bạn xinh xinh hôm qua,mắt bạn ý lúc nào cũng như giương lên nên em nhìn quen rồi,chứ ko chắc em cũng vãi đấy,nếu thế thì thật xấu hổ với các bạn.
    Cũng nhờ chuyện hôm qua mà em biết bạn Sơn lớp em ăn nói hay ho đến thế nào,lại còn bạn Thảo nữa chứ,trông hiền lành thế mà toàn ăn nói kiểu gợi hình thôi,ghê lắm.Bạn Híp thì đúng là mõ làng,bạn ý truyền tin từ đầu lớp đến cuối lớp.
    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại,thỉnh thoảng có những chuyện như thế cũng hay ho,có cái để mà cười.1nụ cười = 10thang thuốc bổ.Đếch hiểu hôm qua em uống được mấy chục thang.
    Em viết những dòng này mà đầu cứ hình dung ra những gương mặt thanh tú,sáng sủa,thông minh của các bạn nam cao to đã thốt lên 1vài câu hay ho(chẳng hiểu kiểu gì mà dạo này em hay nói điêu thế,cứ đến văn tả người là em lại điêu éo chịu được),thế nên có điều gì sai sót mong các bạn chỉ giáo cho em để sau này em còn phát huy.
  4. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đất nước tôi tràn ngập những lời dạy yêu thương. Ấy vậy mà, tôi cũng chứng kiến được những con người nghèo khó, những số phận oan khiên bị bỏ quên sau những tiếng hò reo về tình yêu thương một cách lố lăng. Bọn quan lại tham nhũng thì vẫn giàu sụ, phè phởn, và những con người, những số phận dân hèn cứ long đong. Khi nào thì những lời tung hô, hò reo yêu thương như khẩu hiệu thôi che lấp những giọt nước mắt thân phận âm thầm?...
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem đc một tí chương trình hành khách cuối cùng mà chả thấy đội trưởng của Mỏ ngồi ở đâu
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn nhớ nhân vật tên Bống mà tớ nhắc đến trong buổi chém gió hôm trước ko?Hic,từ giờ bữa cơm chiều nào tớ cũng phải ăn cùng cái nhân vật đó,rồi sẽ phải nghe những câu như: Bống ăn đi; ăn nhiều vào Bống; cứ tự nhiên đi Bống..v..v.Thấy có bực mình ko?
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bực
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện làm nó buồn cười!
    Chuyện 1: Trích 1cuộc nói chuyện của Nó và Zai.
    ...Zai 1: Mai sinh nhật thằng bạn T.
    Nó: Thế thì sao?
    Zai 1: C đi cùng T nhé?
    Nó: Ko
    Zai 1: Vì sao?
    Nó: Ko quen,ko biết đi làm gì?
    Zai 1: Nhưng nó là bạn thân T.
    Nó:Uh,bạn T thì T đi đi.....
    Có phũ quá ko nhỉ?
    Chuyện 2: Trích 1cuộc hội thoại giữa con bạn Nó và Zai.
    .....Zai 2: Mai C có đi ko em?
    Bạn Nó: Em ko biết,nhưng Nó lười đi lắm.
    Zai 2: Thế để anh qua đón C.
    Bạn Nó: Ơ,thế mai anh có xe à?
    Zai 2: Ơ,thế C ko có xe à?....
    Đỡ sao?
    Chuyện 3: Trích 1đoạn chat của Nó với Zai.Sau 1hồi bị xỏ xiên và chặn họng,Zai hỏi nó.
    ....Zai 3: Sao em chẳng có cái vẹo gì mà em kiêu thế?
    Nó: Thế đầu óc anh có có vấn đề ko mà anh lại bỏ nhiều thời gian quan tâm đến 1đứa ko có cái vẹo gì làm gì?
    Từ đó Nó mất luôn 1người để xỏ xiên!
    Chuyện 4: Tin nhắn này Nó nhận được từ Ex,vào lúc 19h35 ngày 20-10:
    20-10 là ngày gì vậy bạn C nhỉ?Hôm nay mấy đứa con gái cứ bảo tớ mua quà với lại tặng hoa,mệt thế.
    Miễn bình luận!
    Tạm thời thế đã,lúc nào Nó có hứng,Nó sẽ post tiếp.
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    bạn Chi àh, Zai là ai thía hả pạn Chi
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Zai 1là Tùng Cheer mui trần.(Đây là 1kiểu thần tượng của giới trẻ-ko tin cứ hỏi Ngọc.Phương còi bạn tớ rất thần tượng bạn này đấy.)
    Zai 2 là Thịnh TN(zai này được cái cao ráo đẹp zai,nhưng độ hãm thì éo đỡ đc.)-cái này Ngọc cũng biết.
    Zai 3 là Nghĩa thối,bạn thối này sn 79-tuổi con rê

Chia sẻ trang này