1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc của Nó!
    1.Nó ghét cái kiểu "có của đóng cửa đi ăn mày".Đi đến đâu,thấy cái gì của người khác cũng chỉ muốn vơ vét cho thành của mình,nêú ko thì cũng phải la liếm được chút ít.Sống mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn của người khác như thế chắc sướng lắm nhỉ!Có khi tuổi thọ tăng lên vùn vụt vì sung sướng sau mỗi lần nuốt được của người ý chứ!(Hỹ hỹ,có khi Nó cũng phải tăng tuổi thọ cho mình bằng cách này.)
    2.Nó ghét những kẻ điêu trẹo họng,lưỡi ko xương,sẵn sàng ăn ko nói có,dựng đứng dựng ngược mọi chuyện chỉ vì ghen ăn tức ở với người khác,thậm chí nhiều khi chả vì cái gì.Kể ra thì những kẻ như thế cũng giỏi đấy,bọn họ có 1trí tưởng tượng phong phú và 1tư duy sắp xếp tình tiết lô gic.Tuy nhiên,nếu tài năng này của họ mà được dùng trong lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ tốt hơn.(Như kiểu viết kịch bản phim chẳng hạn,đặc biệt là víêt thoại cho vai phản diện,he he).
    3.Nó ko ưa cách sống mà cả đời chẳng dám nói lên những điều mình nghĩ vì sợ làm mất lòng người khác,có khi để lấy lòng mọi người thì lại còn phải luồn cúi,nịnh nọt nữa cơ.Và cái sự nịnh ấy nhiều khi là rất thối,thối đến nỗi những người xung quanh ko ngưỉ được,nhưng tác giả thì lại ko thấy gì.Vì sao?Vì sống chung với mùi quen rồi mà!
    4.Nó đặc biệt ghét những người làm việc vô trách nhiệm,chỉ biết đến mình,ko cần biết những việc mình gây ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến người khác.
    Ví dụ điển hình của những con người được coi là ưu tú trong sự vô trách nhiệm này ở trường Nó nhiều lắm.Một vài hậu quả mà các nhân vật ấy đã gây ra này:
    -Với bản thân Nó thì đó là việc Nó phải long đong,lận đận,mất ăn,mất ngủ,mất $ cho cái môn GDTC.
    -Với ko ít các bạn Nó thì đó là việc phải mất $,mất thời gian,công sức để học lại Vi mô-Vĩ mô,trong khi điểm của bọn nó ko hề thấp.Nhưng điều hay ho nhất ở đây là chúng nó được nhận 1lời giải thích miễn phí mà có thể trao giải "thiên hạ đệ nhất vô trách nhiệm" cho ai đó đã nặn ra câu này: " Cái cô làm điểm cho các em,cô ý bị tai nạn mất rồi,các em thông cảm".(Thành thật chia buồn cùng gia đình cô).Nhưng cứ có cô nào làm điểm đột ngột ra đi thì những đứa may mắn có tên trong sổ điểm của các cô phải nghĩêm nhiên đóng 1đống $ ,để tối tối bò vào cái con đường đẹp kinh khủng,sạch ko chịu được của trường Nó để học lại à????????
    Đấy có lẽ là 1chuyện lạ thế giới,nhưng ở VN thì nó chỉ là 1chuyện rất bình thường thôi.
    -Và cái hậu quả gần đây nhất mà chúng nó nhận đựơc lại được gây ra bởi khoa GDQP-cái khoa mà các giảng viên ở đó đều là những người khoác áo lính,những người mà luôn làm việc đúng giờ,đúng bài bản,có kỷ luật(đấy chỉ là giang hồ đồn thôi),còn sự thật đây này:
    Theo lich,7h30sáng thứ 6ngày 2-11-2007(cái lịch này đã đc lên từ rất lâu).4lớp chúng nó có mặt ở bảo tàng PK-KQ-171Trường Chinh để học ngoại khoá.Đến nơi,điều đầu tiên đập vào mắt tất cả là cái băng rôn đỏ to tướng với nội dung: bảo tàng làm việc tất cả các ngày trừ thứ 6.
    Cả lũ bắt đầu công cuộc chờ đợi,gần 8h,1ông thầy trẻ măng cưỡi Dylan(mặt thầy và mặt trời có lẽ là 2đường thẳng song song) đến và nói với chúng nó với 1thái độ bất cần: Sáng nay ko có hướng dẫn viên nên 2h chiều các em đến,hoặc là giờ này sáng mai.Nói xong thầy lướt,chả cần biết chúng nó có ý kiến gì.
    4lớp đành tự túc,thống nhất với nhau là 2h chiều có mặt,chứ để đến sáng mai thì tự nhiên lại mất toi 1ngày nữa.
    Ôi,gần 3h chiều,chúng nó vẫn bơ vơ ở trước cửa bảo tàng,người ngoài ko biết ,nhìn vào chắc tửơng chúng nó có vấn đề về thần kinh,vì tự nhiên đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng và hanh như thế.Đấy,hàng xác cả tiếng thế mà có thấy ông thầy nào đâu.sức chịu đựng có hạn nên cuối cùng chúng nó đành lóc cóc đi về.
    Thế đấy,khoa GDQP của trường Nó là việc nghiêm chỉnh thế cơ mà,làm gì mà các thầy chả được sinh viên quí,sinh viên yêu,làm gì mà tiếng thơm chả để lại muôn đời .
  2. Goong85

    Goong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đời người có bao nhiêu lần cuối cùng, để mỗi lúc, bạn chiêm nghiệm được thêm điều cuối cùng sắp tới? Lần cuối cùng nào trong đời giúp bạn đứng lên và lần nào khiến bạn quỳ xuống?
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần vào Box85, em lại nhớ 1 người,
    Nhờ anh em mới biết đến diễn đàn, 1 người đã giúp em rất nhiều trong rất nhiều khó khăn. 1 người dù có xa ngàn dặm, dù wen nhau 3 năm va gặp nhau 3 lần nhưng vẫn mãi là người anh tốt của em. Có lẽ từ giờ khó codíp gặp lại nhau dù anh đã về, nhưng vẫn cảm ơn anh tất cả nhưng gì anh đã làm cho em.
    Sống vui vẻ anh nhé.
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Một minh trong đêm ngồi đếm sao trời và một nỗi nhớ về trong..................
  5. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến?
    Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến?
    Sao không vui lên như một thời bao thương mến?
    Mầu mắt em sao hôm nay muộn phiền?
    Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
    Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
    Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
    Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
    Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
    Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
    Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
    Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
    Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa .
    để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
    Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em
    Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
    Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
    Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
    Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
    Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
    Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
    Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
    đành rẽ chia hai người về hai lối
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    lâu k vào toàn thấy mem mới.
    thằng Giang đang yêu ah mà nại lâng lâng
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    => Tác hại của việc ko ăn mà uống!
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    pà hèng này chắc say chứ j
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này