1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự .................. 2 (Tuyệt dối ko spam chat chit0

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng những người cần hiểu sẽ hiểu Thế là đủ mờ
  2. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Well, chiều nay 3 h ra biển Sydney câu cá. Chậc chậc, mọi hôm vưỡn để cho Cá lôi ra Biển, hôm nay phải lôi bằng được vài con về tủ lạnh mới hả lòng hả dạ. Nửa tạ thịt cá chứ nhẹ nhàng gì đâu!! COn thì to bằng cái bắp đùi...châu chấu, con to Bằng ống đồng...heo, con lại chỉ nhỏ như bàn chân ..voi. Chậc chậc, công đoạn chuẩn bị có jì nhở, woo, mang gì đây nhẩy: 1 cái mũ, một cái áo rét về đêm, xúc xích, Bánh mì, coke, Sunglasses, Dế để đề phòng Cá nó còn gọi, máy ảnh, ờ mà pải mang máy ảnh đi để mà ghi nhận chiến tích chứ nhở; lúc đợi cá cắn câu, có khi mang léptép đi ngồi trên bờ xem phim Nàng tiên cá nghe nhạc cho nó đỡ buồn nhẩy, rồi upload ảnh cá lên TTvn cho nó tươi roi rói nhẩy. Àh, phải mang thêm 1 cái cân thật to để mà xem cá nó mấy chục kí, àh còn, một cái túi thật bự để còn đựng cá nữa chứ, ko thì ngày mai khổ thân cái bọn rửa xe nó phải chui vào chui ra mà khử mùi tanh trong cái thùng xe. Đủ rồi thì phải, đi thôi. Áh Áh bố jà, đợi con một thí, con rraa ngay đây....Grumh Grumh..vèo vèo...Biển Sydney hôm nay mát thật. Well câu thôi. Chết cha, quên mang Cần câu, mực sống thì phải..Bố jà ơi quay về nhà thoôoi...hôm nay đài dự báo có Sóng thần đấy bố ạh, về thôi
  3. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu cá hồi 1:
    Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão rất thích đi câu cá, sống tại một làng chài nhỏ bên bờ biển Sydney. Một ngày đẹp trời nọ, thấy trong người khoan khoái thèm cái vị biển, Ông jà vác cái cần câu ra biển The Entrance. Trên đường đi, ông lão gặp một chàng Du Học Sinh cũng đang lang thang trẻn bãi biển. Chàng trai có ý muốn học hỏi kinh nghiệm câu cá của dân chài. Ông lão tốt cái bụng Say Ok. Thế là hai ông cháu cùng nhau đón ngọn sóng ngọn gió chọn luồng nước chuẩn bị giăng mồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồi 2: Bố jà ơi! Bố thích chỗ nào bố cứ câu trước đi. Bố nhiều kinh nghiệm, ưu tiên cho bố chọn bãi câu trước. Thía nữa đợi sóng to gió to nước to con sẽ ra, lúc đấy mới có Cá Mập bố àh, còn mấy con cá nhép là không phải Tầm của con. Thế nhá, bố nhá!!! Bánh mì đâu rồi nhở, xúc xích nữa, chậc chậc đi xa trời nóng Coke Nguội hết cả ruoài. Ăn cái đã. Ăn no mới có sức mà bắt con cá Mập. Mà con nghe nói Cá Mập ở Sydney là háu ăn lắm cơ, khoẻ lắm cơ, mập mạp lắm cơ. Cơ sự là như vậy cho nên con mới phải đánh chén cho no say cái bụng. COn còn chưa ăn, nói gì đến Cá!! Àh bố jà ơi, Bia bố để đâu ruoài, khà khà....
    Hồi 3:[​IMG]
    Khà khà, no say xả láng cuộc đời, đúng là ở biển có khác, đi câu cá cứ vui như Picnic ấy bố nhỉ. Mà bố ăn jì chưa? Cân thiịt bò sào sả ớt với bánh mì mấy con cá nó vừa mới lên bờ cuổm mất rồi, Coke thì nó cũng đem theo luôn. Con lấy Bia ra định đổ vào đầu cho nó chết ...say, nhưng nó uống còn Sành điệu hơn cả con. Đấy đấy bố thấy đấy, vỏ bia còn lăn lăn trên bãi cát kia kìa. Thế nhé, để câu cá xong bố con mình ăn luôn cho nó tươi. Jờ con đi dọc bãi biển xem có chỗ nào đẹp Bố con mình đến đấy câu nhá.!! ( chà chà, ăn no rồi thì phải đi dạo chứ, nice nice!!)
    Hồi 4:Trời đã tối, trăng hôm nay lên muộn. Chậc, quay về xem bố jà còn trên bờ ko, hay đã bị cá lôi ra biển mất rồi "Lại đây nhanh! COn này khoẻ quá, lôi cả dây ra ngoài". Thì bố kéo cho mạnh vào, hay để con kéo cho nhá. "kéo mạnh là đứt dây, phải giữ, một lúc nó (tức là Cá) sẽ mệt, Phùu..phù..mệt quá, lúc đấy mới kéo được vào, PHùu..PHùuu". Giữ, giữ mãi, con này vẫn khoẻ thật, không vào, lại còn lôi gần hết cuộn cước ra ngoài. " Lần đầu tiên bắt phải con lạ thế này, cực khoẻ, có khi là con cá đuối, con này mà rúc vào cát đáy biển thì có Giời mới kéo được". Àh, Bố để con thử cách này, con vừa chạy vừa kéo hình ZÍc Zác trên bờ, thế nào nó chả phải trồi lên cát. Oạch oạch oạch...cuối cùng cũng kéo được một nửa cuộn cước. PHù, con này khoẻ lắm, để con giữ cho, Bố chạy ra biển (chú ý: Chỗ này nước sâu, có cá mập) đập cho nó một phát chết tươi giẫy đành đạch rồi mang vào. COn ra thì cũng được thôi, chỉ sợ bố sức yếu không kéo co nổi với con này, mất cả cần cả Cá như chơi. Thé nhá bố, trời hơi tối một tí, để con rọi đèn cho Bố nhá...
    Hồi gần kết:
    Kéo được rồi, huỵch huỵch...bố cho con xem với, con mang theo dao sẻ thịt đay ruoài..hú hú con mà xuống tay, thì phải nói là không có cái Đầu nào không lìa khỏi cổ (cơ mà hình như...Cá nó ko có Cổ, các bác àh)!! Đâu, đâu bố??? "Đây là lần đầu tiên con kéo được Cụm Rong Biển đẹp thế này đấy bố ạh" Bad Luck. Sự kết hợp giữa "Kinh nghiệm của tuổi trẻ +Sức khoẻ của tuổi jà" ha ha ha
    Hồi kết: [​IMG]
    Cuối cùng thì con cũng bắt đưọc một con to bự. Con này là của con....chụp ảnh đấy nhá không chụp thì bạn đọc TTVN lại chả tin là HÔm nay em đi câu cá
  4. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ........tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng........thì ra chia tay buồn hơn người ta tưởng.....mà để quên ai đó cũng dễ hơn người ta tưởng................một cái jì đó đã chấm hết....đã kết thúc......có thấy nhẹ nhàng hơn ko.????.
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thì ra từ bỏ 1 cái j` đấy ko khó như mình tưởng. Nhẹ nhàng lạ kì........... Vẫn sống tốt. Thậm chí vui vẻ. Tị lèm seo mà nị như thế nhờ? Chẳng biết được.
    Tết đến sát đít roài. Hĩ hĩ hĩ.......nhớn roài. Chả thấy j` cả. Thời gian biểu vưỡn vậy. Ăn, ngủ, chơi. Có điều chả ol.... Chả sao......
    Giao thừa .....làm rì bi h? Muốn xem pháo hoa với 1 ai đấy lém...... Nhưng chắc là tan tành mây khói thoai....Hị hị...Mình ko bao giờ giữ được cái j`, và ko bao h kiên nhẫn. Thế thoai......
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhận được 1 cơ số tin, liên qua đến 1 cơ số người. Ờ ko, nói chính xác hơn là tự hiểu...........Thông minh đến thế cơ chứ nị. Hoá ra thì anh í có người yêu roài. Thế cho nên là bơ ngay mình. Ra cái vẻ là muốn mình tốt lên, ra cái vẻ là giúp mình cai net, ko chat với mình. Nhưng kì thật là có người iu. Bơ ngay con em. Thế mà trước kia, lúc mình cảnh báo. Thì xoen xoét cái mồm. Anh chả như thế đâu, anh thế này thế nọ.....Vớ va vớ vỉn..........Bùn cười thế cơ chứ nị...........Đời. Nhưng thú nhận là ko chat với anh í, mình cũng cai net thật......... Thế cho nên là nên cảm ơn hay nên giận đây? Vui vẻ cụng li anh í fát hay tiếp tục công cuộc giận dỗi? Nan giải. Nhưng mờ mình tò mò lắm í, ko biết con đấy là con lào? Nghe ra thì làm người yêu anh í, chắc fải ghê gớm, ngon nghẻ lắm. Chắc fải thế naò..............Hiz hà.....tò mò quá đi.........
    Bùn cười nhờ........Ngẫm nghĩ lại thì...........cũng hay. Cũng đáng thương...à quên, đáng yêu............ Tự dưng lại cho mình biết cái mình chả hỏi........... Đỡ mất công lân la hỏi thăm..........Ăn ở có đức là nó thế mà................Ha ha ha ha. Bây h thì làm j` nữa? Chả pít........
    Tình hình là mấy con chị mình rất khốn. Bắt giao thừa đem người yêu về. Nói là chưa có. Đek tin. Pó tay mất thoai. Chả hiểu làm thế nào h? Chúng nó toàn có đôi hết, mình ngồi ngắm chúng nó chắc Bực mìn........Ghét...............
    Vui vui vui vui....tình hình là vui....................
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bee ơi, đây là ông chồng tương lai của bee à??? Hay là???
    iem là iem ghen đấy nhé!!!
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    MỘt đêm nữa...
    Cái gì đang vây xung quanh nó vậy!!!
    Vậy là có thêm thời gian (cả 1 đêm dài cơ mà) để suy nghĩ về tất cả!!!
    Nên... không nên...
    Cái quyết định thay đổi đến ti tỉ lần rồi mà vẫn vậy!
    Tự hỏi tình cảm là cái quái gì cơ chứ?
    Nếu như một ngày nào đó biết mình vô cảm có khi lại sung sướng hơn chứ lị!!!
    Ở đời mọi thứ là như vậy mà!!!
    Nhưng mà... liệu vô cảm thì sao nhỉ???
    Đang nghĩ...
    Lại giống như thế mà thôi, dần dần đang biến thành vô cảm đó!!!
    Nguy hiểm một chút, nhưng như vậy có khi sẽ hay hơn!!!
    Con người mà!!! Phức tạp thật!!!
    Trời sinh ra con ng ko nên sinh thêm tc con ng!!!
    Sống bằng những gì hiện tại để làm gì khi phải dồn nén tình cảm lại!!
    Nghe lại over and over nhưng ko phải là i whisper ur name mà là i have to forget u!!!
    I don''t want to this thing!
    Nó sợ lại chìm trong cái cảnh mà gần 2 năm trời mới thoát ra được!!! Giờ nó ko muốn nó lại như vậy!!! Nó ko muốn nó phải đau trong thời gian nào nữa!!!
    làm sao để thoát đây???
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như Chó với Mèo
    Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    Dậm chân xuống đất: ****** xuống không?
    Mèo cười đồ Chó lắm lông Bố đếch xuống đấy, đồ không biết trèo!
    Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi!
    Chả may ngã xuống thì toi
    Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày
    Chả thèm cái đồ mặt dày
    Gọi thì chả xuống thế này thì thôi
    Dại gì cố đấm ăn xôi
    Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai!
    Ôi, tìn iêu
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc tập quân sự roài. Hiz hà....cứ mò sang đấy đọc bài. Về lại hơi hơi hơi hơi....đau nòng. Chả fải đâu, tại tò mò mà............. Sao ko nói cho mình biết chứ? Ghét vật............. Thoai, bỏ qua....Kệ mừ................
    Vui..............thế thoai................
    Sắp đến Tết roài....đến trường rất vui....sắp đến Tết roài...về nhà rất vui................

Chia sẻ trang này