1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 7X

    Trong cuộc sống mỗi chúng ta có rất nhiều tâm sự, có những điều ta luôn dấu kín trong lòng, có những điều chỉ có thể chia sẻ được với người thân, bạn bè và cũng có những điều ta lại muốn chia sẻ với những người không quen biết. Đôi khi có những tâm sự mà chỉ có những người cùng lứa mới có thể cảm nhận được. Và mình thấy chỉ có 7X là nơi duy nhất mà mình có thể viết nên những tâm sự của chính bản thân mình.

    Viết cho nàng công chúa trong tim ta

    Vậy là đã được 1 tháng ta và you quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho ta cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm ta thay đổi. Và giờ đay khi ngồi viết những dòng nay ta đã biết mình thay đổi như thế nào.Ta vẫn còn nhớ buổi đầu tiên ta và you gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của BOX 7X này, trong khi ta là một thành viên cũng lâu lâu rồi còn you lại là một thanh viên mới toanh. Khi tiếp xúc với you ta đã nghĩ cả hai đều có một cảm nhận chung đây chính là một sân chơi tuyệt của mình, buổi găp nhau đầu tiên đó ta và you đã nói rất nhiều về 7X, về cuộc sống và những suy nghĩ của mình về nó. Và ta lại biết thêm một điều là you cũng có một cuộc sống nội tâm đầy biến động, giống như rất nhiều thành viên 7X khác. Và you biết không? ta đã rất ấn tượng với you ngay từ lúc đầu gặp măt, you là một người rất dễ tiếp xúc, nói chuyện với you thật thú vị làm sao. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ "Thứ 5, cafe,....., Net". Chắc chăn đây sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của ta.Tối hôm đó ta đã về khá muộn, trên đường về một minh giữa đêm vắng ta cảm thấy trong lòng ấm lên một niềm vui khó tả, lúc đó ta chỉ mong cho trời sáng thật nhanh để có thể gặp lại you và cùng you nói chuyện. Vì hôm sau ta và you sẽ đến nhà một người bạn trong 7X này, tối hôm đó you thật tuyệt vời trong ánh mắt của mọi người và của ta nữa chứ, là một thành viên mới you đã hoà nhập rất nhanh với tất cả mọi người, ta cũng cảm rất vui vì được gặp mọi người và hơn thế nữa đó là đem lại cho you một niềm vui mới, you thật tuyệt vời biết bao. Để rồi

    Hình như mới gặp lần đầu
    Mà sao như đã quen nhau thuở nào
    Trên trời có bấy vì sao
    Giờ đây trước mặt tinh cầu là em​


    J.C
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá ha, đúng là cái người ta vẫn gọi thuở ban đầu!
    Last long yours I do hope!
    XIM@
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũ nào của 7X mà lại ngượng ngùng dùng nick khác post tâm sự thế này.
    Đề nghị điều tra ngay nhá. Câu chuyện hay thế lày cơ mà....Đừng để họ đi tàu ngầm, đến lúc ra ngô ra khoai rùi mới bít thì anh em hết nhờ.... Mất vụ cafe................

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hiểu tâm trạng của bạn thôi vì nó có lẽ cũng đúng với một số thành viên của 7X.
    Nhưng mình cũng đoán là bạn muốn giấu tên thật của mình, cũng dễ hiểu thôi nhưng làm thế dễ bị mọi người hiểu lầm lắm.
    Thân.
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nghe cảm động quá. Nhưng mà dùng nick khác thế này thì người kia của bạn có nhận ra không nhỉ???
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà người kia không biết chứ? Thế có mà .... vô cảm! Chỉ có chúng ta là ko thôi! Hic hic nghe mà... tủi thân hic hic
    Have a nice time,
    XIM@
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Sao em Xim lại bi quan thế nhể? Có phải ai cũng post bài lên đâu - có khi không có bài mà tâm hồn lại còn mãnh liệt bằng mấy ấy chứ
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Không biét đến bao giờ HT mới được một người để ý đây,hic hic
  9. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa... cũng không xưa lắm...
    Ta chỉ là một cô bé 16 tuổi, lãng mạn, đa cảm. Lúc bạn bè vui đùa nghịch ngợm thì ta ngồi trong góc lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây trắng muốt bay lơ đãng về phía chân trời... Cảm giác cô đơn và tự do, khao khát một điều gì đó không thể gọi tên cứ thế len lỏi và được nuôi dưỡng trong trái tim bé nhỏ sớm biết đến vui buồn...
    Thế rồi, ta đã được sống trong một tập thể với những con người cũng lãng đãng mơ mòng, cũng vui buồn thì tìm đến với văn thơ, tìm đến với nhau để chia sẻ, để khóc cười như thể tri âm... Ta là em út trong cái tập thể tuyệt vời ấy, một tập thể có tên gọi "Hội bút Hương Đầu Mùa". Có bố Mai, có chị cả Trang Hạ, có sư huynh Võ Tuấn, Việt Văn, có Phương Mai, Hoàng Long, Bình Nguyên Trang, và tất cả... Nhưng bây giờ thì tập thể ấy đã xa xôi mất rồi khi cuộc đời có nhiều ngả rẽ, có nhiều con đường, có nhiều sự đổi thay lạ lẫm...
    Một ngày online... Box 7X... Đọc "3 tháng với 7X" của You, ta rưng rưng muốn khóc, muốn hét lên thật to như thể vừa tìm lại được điều gì tưởng là đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Ta cứ ngồi lặng đi, cảm nhận đời sống thiêng liêng của một tập thể có cái tên thật lạ: 7X. Những buổi gặp gỡ, giao lưu, những tâm sự, những tấm lòng... tất cả như quen như lạ, như lạ như quen... Ta chợt thấy mình là người của 7X tự lâu lắm rồi, như thể từ cái ngày 16 tuổi...
    Và ta đã trở thành người của 7X, trở thành kẻ được cám dỗ... Cám ơn You đã giúp ta tìm lại được những ngày không xưa lắm tưởng rằng đã mãi mãi lùi xa...
    7X ơi...

    Snow_white
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những nàng công chúa trong tim ta
    Vậy là đã được 1 tháng ta và you quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho ta cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm ta thay đổi. Và giờ đay khi ngồi viết những dòng nay ta đã biết mình thay đổi như thế nào.Ta vẫn còn nhớ buổi đầu tiên ta và you gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của BOX 7X này, trong khi ta là một thành viên cũng lâu lâu rồi còn you lại là một thanh viên mới toanh. Khi tiếp xúc với you ta đã nghĩ cả hai đều có một cảm nhận chung đây chính là một sân chơi tuyệt của mình, buổi găp nhau đầu tiên đó ta và you đã nói rất nhiều về 7X, về cuộc sống và những suy nghĩ của mình về nó. Và ta lại biết thêm một điều là you cũng có một cuộc sống nội tâm đầy biến động, giống như rất nhiều thành viên 7X khác. Và you biết không? ta đã rất ấn tượng với you ngay từ lúc đầu gặp măt, you là một người rất dễ tiếp xúc, nói chuyện với you thật thú vị làm sao. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ "Thứ 5, cafe,....., Net". Chắc chăn đây sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của ta.Tối hôm đó ta đã về khá muộn, trên đường về một minh giữa đêm vắng ta cảm thấy trong lòng ấm lên một niềm vui khó tả, lúc đó ta chỉ mong cho trời sáng thật nhanh để có thể gặp lại you và cùng you nói chuyện. Vì hôm sau ta và you sẽ đến nhà một người bạn trong 7X này, tối hôm đó you thật tuyệt vời trong ánh mắt của mọi người và của ta nữa chứ, là một thành viên mới you đã hoà nhập rất nhanh với tất cả mọi người, ta cũng cảm rất vui vì được gặp mọi người và hơn thế nữa đó là đem lại cho you một niềm vui mới, you thật tuyệt vời biết bao. Để rồi

    Hê hê, sorry ông bạn J.C nào đó, hê hê, vì bi giờ chẳng còn hứng thú, chẳng moi đâu ra hứng thú để tâm sự nữa, nên mượn tạm bài của ông bạn để gửi cảm xúc của tôi đến you mà ông bạn nói, nhưng you của tôi là số nhiều , để những bé như XIM,huyentrang khỏi chạnh lòng và mất hứng thú
    for 7X girls.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này