1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống - sống mà như bị giam cầm trong chính con người mình. Bản thân tôi không nghĩ rằng sẽ chẳng có một con người như thế tồn tại song song với mình ...Một con người khao khát vươn lên, vô tư chân tình với những người xung quang với một con người trầm lặng, chỉ lo riêng cho bản thân mình, vị kỷ và bao tật xấu khác.Và cứ như vậy ngày qua ngày luôn luôn phải làm sao cho cân bằng hai khuôn mặt ấy trong một con người...Lắm lúc cảm thấy thật mệt mỏi chỉ muốn đập phá, kêu gào để tìm ra con người thật của mình...tại sao vậy???
    To be or not to be....
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tại sao cả. Ai cũng vậy mà thôi. Tốt và xấu. Thiện và ác. Vì thế mới có đấu tranh. Vì thế mới có chiến thắng. Vì thế mới có anh hùng. Đừng quá lo lắng. Đừng quá băn khoăn và muốn đập phá như thế, phương mập.
    Hãy đi hỏi...Mai An Tiêm ấy, tại sao ông ấy lại trồng loại quả "xanh vỏ đỏ lòng" như thế. Sống và làm việc ko hổ thẹn với lương tâm mình là được.

    I want to share my secrets with you...
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời có thể xem như những giấc mơ, hiện tại rồi sẽ lùi vào quá khứ.Trong những giấc mơ đó, đôi khi ta bàng hoàng giật mình, nhiều lúc lại mỉm cười sung sướng. Mỗi giấc mơ rồi sẽ qua đi, để lại trong ta sự nuối tiếc, dẫu ngọt ngào hoặc cay đắng. Đôi khi ta có một giác ngủ ngon, không mộng mị, đó là những giấc ngủ bùn chán nhất, bởi ta đã chết phần nào.
    Mỉm cưòi là một liều thuốc bổ, làm giãn căng những nếp nhăn, làm nhẹ nhàng nỗi ức áp của cơ bụng.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu bằng một việc cực kỳ "củ chuối" là đi đóng tiền học. Không biết thiên hạ chê tiền hay họ nghĩ rằng mình cần họ chứ họ không cần mình nên cho mình đợi mọc rêu lên. Trời thì nóng, chờ sốt hết cả ruột. Cuối cùng rồi cũng xong nhưng không hiểu trong suốt cả khoá sẽ có bao nhiêu lần phải chờ đợi nữa. Ờ mà đi học xong rồi sẽ làm gì với những kiến thức ấy nhỉ???
    Ngày hôm qua cũng "củ chuối" chẳng kém. Chạy ngược chạy xuôi, mệt phờ vì công việc. Xếp cả việc cơ quan và việc riêng sang một bên để lo việc chung, thế mà vẫn có người không hiểu, cho mình là thế này thế nọ. Nghĩ mãi không ra là mình được lợi lộc gì để cho họ phải nghĩ như vậy??? Thế mới biết, không phải cứ nhiệt tình là được.
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Some day U return ......
    The feeling in your arms alright????
    U didn't deserve me my.... in arms......
    XIM@
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì nhỉ.
    Tình yêu vô hình, tình yêu không màu sắc, không hình dạng, không mùi vị. Tình yêu làm người ta thấy mình sống vui hơn khi say mê trong mật ngọt, trong niềm vui bất tận. Nhưng tình yêu cũng làm người ta đau đớn khi ai đó lạnh lùng quay bước...
    Thế đấy, trăn trở về tình yêu đối với ta đã thành quá khứ, quá khứ xa xưa lắm rồi.
    Để giờ đây, khi nghe tâm sự tình yêu của bạn ta lại thấy thương vô hạn. Bạn tôi đang dằn vặt vì không thể quên được người ta. Cô bạn gái hiền lành xứ Huế dường như yếu đuối quá chừng. Tại sao tạo hoá lại cho con gái tâm hồn dễ xúc động chứ, để bạn tôi mãi không lành vết thương...
    Còn tôi thì mãi chẳng biết trăn trở, chẳng biết nhớ thương, chẳng biết dằn vặt, chẳng biết một chút gì đau khổ trong tình yêu. Tôi cứ vô tư với hiện tại, không biết thế nào là vị đắng trong t/y... hay tại tôi quá trẻ con, hay tại trái tim đã hoá đá....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic.
    Công việc trở ngại, kêu ca.
    Tình yêu trắc trở, than vãn.
    Cuộc sống khó khăn, buồn rầu.
    Đến miền cực lạc ???,
    Cực: là một tính từ chỉ trạng thái khổ sở do cuộc sống thiếu thốn về vật chất mang lại.
    Lạc: là một loại thực vật, có quả mọc trên rễ và có vỏ cứng.
    Là một loại thực phẩm rất nhiều chất đạm.
    Khi cuộc sống khổ sở khó khăn, có lạc để mà ăn, âu cũng là một diễm phúc lớn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tặng 5* cho cái định nghĩa dễ thương nhưng cũng không kém phần chuối của truongdu
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    nói tặng không thế thôi á ???
    Vote đê


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lão thích tặng sao hả lão Du? Em kính vote cho lão một sao cho cái định nghĩa củ chuối của lão.
    Híc híc, nếu từ nào trong Tiếng Việt cũng bị mổ xẻ và giải nghĩa như từ CỰC LẠC này thì ... ôi thôi tiếng Việt - chúng ta cần phải xây dựng một cuốn từ điển mới.

    Storekeeper
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này