1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy diễn giải nó thế thì nên làm một bộ từ điển tiếng việt mới nhé ....Hic..
    Ta cô đơn trong năm tháng , cuộc sống rồi cũng đi theo đúng quỹ đạo của nó .. Sẽ đến giới hạn cuối cùng , không ai thoát khỏi quy luật của sự sống ..Buồn quá , sao dạo này hay cảm thấy buồn thế nhỉ . Tệ thiệt cuộc đời vẫn tươi đẹp thế ... Hỏi mọi người nhé : Có ai tin vào số phận và định mệnh không vậy ? Chắc có người có và có người không . Thôi thế nào cũng được . Tui đây thì lúc tin lúc không tin , mà cũng không biết thế nào nũa . Nhiều lúc vẫn tin vào nó vì một lẽ . Mọi thứ cái gì đén rùi cũng sẽ đến , hình như chắc chắn nó sẽ xảy ra như vậy . Đó có phải là định mệnh không ?
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - gio_mua_dong vào 01/06/2002 01:30
  2. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trươngdu cái nhờ. Lúc đấy định vote ngay nhưng mờ server báo lỗi. 5* đây.
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    **************************************
    Hơ hơ...bác post nhầm topic rùi, cái này phải ở bên topic Thái quá chứ...
    nguoidepcodon
    No Me Ames
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    To: gio_mua_dong, số phận, hay cuộc sống tâm linh, đó là một chỗ dựa cho tinh thần. Tin hay không, không phải điều quan trọng, đôi khi phải bám vào một cái vô hình nào đó, để giữ cái định hình mà mình mong muốn. Đã như một tư duy bị áp đặt, đã là con người không thể nào thoát khỏi được cuộc sống tâm linh, và cuộc sống tưởng như mơ hồ, như yếu đuối đó lại là một sức mạnh để giúp người ta vượt qua được những lúc suy sụp.
    Nhưng đừng ... Thái quá, bé nguoidepcodon à .

    [/blue]

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời con người, cái gì là đáng quí nhất, điều gì là khổ đau nhất, và thế nào la hạnh phúc nhất???
    Con người ta không ai được tất cả và cũng khôngai mất tất cả. Và cái ta đang có không phải là cái tốt nhất mà ta có thể đạt được
    Vậy thì ta ơi, hãy vượt qua và sống tốt
    Vì ta cần thấy ta yêu đời trở lại
    KHI KHÔNG CÓ ANH EM THẤY MÌNH LÀM ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU CÓ ÍCH
    Được sửa chữa bởi - tho bong nau vào 01/06/2002 10:54
  6. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần ngã là 1 lần bớt dại các bác ạ. Cười đáy rồi sau lại chợt cảm giác ngẹn ngẹn trong yết hầu. trong ruột bỗng nhói đau. Cái đfau thoảng qua rồi lại biến mất.Chợt nhớ lại những lần xử sự ngô nghê không thể hiểu nổi bản thân.
    Âu cũng là 1 lần đâm đầu vào đá !
    Đó cũng là cái đích và cột mốc đánh dấu sự đổi thay trong tâm hồn !
    LÊ CÔNG TUẤN ANH ? liệu có thể ?


  7. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    TBN : Con người ta không ai được tất cả và cũng khôngai mất tất cả. Và cái ta đang có không phải là cái tốt nhất mà ta có thể đạt được
    Đúng thế em ạ. Cái thằng người yêu mà em đang có cũng không phải là thằng tốt nhất đâu!
    ................. Chắc là vì ........... Anh yêu em..............
  8. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    To Bosch:
    Bosch nhìn thấy người yêu của Thỏ hồi nào vậy?
    Nó đầu tay mắt mũi ra sao? Kể ra coi, để Thỏ còn tìm chứ.Lạc nhau lâu quá rùi, giờ tìm lại cũng không nhớ mặt nữa

  9. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong người dù xa cánh lòng
    tình thoáng qua đi tình trôi theo gió mây
    tình là cánh chim bay, tình sóng gió xoay
    cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha...
    Vẫn yêu người dù đau sót lòng
    Ngày và tháng trôi qua, thời gian sẽ quên
    thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bóng cách chim
    còn trên bên vắng nơi đây mình anh trông theo
    hình bóng em mờ xa...

    Tình yêu như vết cứa xót xa..khiến ai âm thầm đau đớn ....
    i'm so lonely i need love
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như trái phá ...
    Tình yêu như nhát dao đâm vào tim ...
    Yêu là chết trong lòng một ít ...
    ...
    Khiếp quá, tình yêu toàn có thể gây tử vong.

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này