1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã được gọi là thanh thản chưa? khi đã xong một việc phải làm. Một việc làm dù làm mà không để tâm kết quả. Trớ trêu thay, kết quả ấy sẽ có thể quay lại làm cho tâm trí không thanh thản.
    Đã được gọi là bình yên chưa? khi đã hiểu những điều không phải của mình. Một điều mà ngay cả nơi có nó cũng không thể nào đến được. Đau đớn thay ngay cả nơi đó cũng chẳng thể bình yên. Nơi đó còn đau hơn nơi đây.
    Một ngày qua đi, tưởng như được trong sự bình yên thanh thản, tưởng như được sống lại với mình. Thế mà bỗng chợt nhận ra rằng mình còn mệt mỏi và bận lòng hơn trước. Những mong làm xong việc phải làm để được nhìn lại, thế mà cũng không thể nhìn lại, mà nhìn về phía trước thì sao mơ hồ và trống trải kỳ lạ.
    Một mình. Cái cảm giác một mình mới thảnh thơi làm sao, thảnh thơi đến độ chẳng cần gì. Thảnh thơi đến độ thấy không hiểu sao lại có thằng mình ở đây nữa? Để làm gì cho ai nhỉ? Để sướng hay để khổ đây????
    Người mà ta nghĩ đến ơi, sao chả biết người ở đâu, là ai vậy?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. MrLoverHN

    MrLoverHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng có thể làm cho người ta sáng suốt hơn, vững vàng hơn. Nhưng KHÔNG thể làm cho người ta quên, không làm cho người ta hận. Phủ phàng với chính bản thân mình có thể làm cho mình tỉnh táo hơn, tỉnh táo đến tàn nhẫn và độc ác, nhưng không thể làm cho tình cảm tàn lụi. Hạnh phúc là mang đến cho mình và người mình yêu thương cùng Hạnh Phúc.

    You Can Not Walk Away From Love
  3. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực, đam mê, trong trẻo, dại khờ
    Em - người con gái đang yêu
    mùa hoa năm cũ...
    Chàng si tình là anh
    Dịu dàng và khờ ngốc
    Tưởng như chết cho người yêu bé bỏng
    Như suốt đời nô lệ trái tim em
    Gió đưa hương quấn quýt nẻo miền
    Tháng Sáu hoa trắng trời mê đắm...
    Tháng Sáu phố bạc mùa hoa rụng
    Em trả lại cho anh những tình si
    Người con gái quyền lực và đam mê
    Bỗng nhẹ nhàng gỡ hoa mưa trên tóc
    Chàng trai một thời si mê khờ ngốc
    Đã tay trong tay lạ hoắc một người...


    Nước chảy bèo trôi... Mọi thứ trong cuộc đời như cơn mưa tháng Sáu phù du huyễn mộng, như ánh chớp làn sương... như mây khói tan chiều. Tháng Sáu sắp qua rồi, người ơi...

  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lão Chitto mót lấy vợ à ??? Khổ thân lão, mà dạo này lão dần giống với tôi rồi đấy. Lão chán chường ??? lão mệt mỏi ??? lão bắt đầu quẩn rồi đấy.
    Liệu lão cứ nằm nghĩ, cứ ngồi mong thì con người kia sẽ tự tìm đến lão ???.
    MrLover_Hn có lẽ sự cô độc đã dạy lão thế chăng ???, có lẽ những điều đó giúp lão vượt qua được khó khăn ??? Chúc mừng lão vì đã nhận ra những điều đơn giản đó.
    Nhưng tại sao topic Tâm Sự này lại chỉ có những lời bi ai, sầu thảm thế. Không lẽ cuộc sống đã cạn niềm vui rồi sao ???
    Một ngày khác hẳn mọi người: thời tiết, địa điểm, con người và tất cả, tất cả đều khác hẳn mọi ngày, đến cả cái tư tưởng, cái suy nghĩ và cái cảm nhận. Những con người hiếu khách và những tấm lòng chân thật. Các ơn tất cả.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Từ khi chia tay người, anh dã thề sẽ không bao giờ phải khổ vì TY, hay vì bất kỳ ai nữa. Trái tim anh chia làm nhiều ngăn. Mỗi ngăn một em. Mỗi em lại có một lý do để cưa.
    Người thì anh cưa vì gắn bó lâu ngày, thân thiết quá rồi, sợ mất nên phải cưa
    Người thì cưa vì danh dự, con gà tức nhau tiếng gáy
    Người thì cưa vì nghĩa vụ, hoặc vì quyền lợi...
    Thậm chí còn có cả cưa hộ, cưa thuê...
    Không bao giờ dám nói tiếng yêu ai, không bao giờ đi quá giới hạn của cái vỏ ốc tự bảo vệ do mình đặt ra, lúc nào cũng có trong lòng vài ba người, mà sao khi phải chia tay bớt đi hai người, anh vẫn buồn thế này?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  6. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà đau khổ vì ty thì kém bản lĩnh quá chú ơi!mất em này còn em khác, lo gì.love is not the only one in life.
    Life still goes on
  7. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thường là người ta có hai thứ, một là không phải của mình, hai là của mình.
    Những cái không phải của mình thì dù chỉ một tác động rất nhỏ nào đó mình có thể vĩnh viễn mất đi. Một cô bạn mình có thể mất bất kỳ lúc nào nếu như tỏ vẻ quan tâm hơi đặc biệt một chút, mặc dù là sự quan tâm hoàn toàn trên quan điểm bạn bè. Vậy mà chỉ vì một số lời nói nào đó kích động từ bên ngoài, em đã quay lưng rất nhanh. Quả thực là quá đáng buồn và quá buồn.
    Keng Keng
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn luôn tự hỏi, tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Cảm giác chán nản, mệt mỏi. Đi chơi nhiều hơn, đọc sách báo nhiều hơn nhưng sao giữa bao nhiêu bạn bè vẫn có cảm giác chênh vênh. Vẫn cười vẫn nói như chẳng có chuyện gì. Một ngày trốn việc và trốn học để đi chơi với những người bạn thân yêu. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ cũng muốn góp vui nhưng lại chỉ ngồi nhìn. Một ngày lang thang, mệt mỏi tưởng chừng có thể đặt lưng xuống là có một giấc ngủ ngon lành. Vậy mà lại thêm một đêm gần như thức trắng.
    Hôm nay, lại một ngày làm việc vất vả và sớm hơn mọi ngày. Lao vào công việc mong tìm được chút thanh thản sao không được? Và giờ đây lại đang lang thang ngoài phố, chui vào quán net mong gặp và chuyện trò những người bạn quen thuộc.
    Tại sao con người lại phải quan tâm, thương yêu, lo lắng cho nhau. Ước muốn sao mình thành người vô cảm.
    Diêu Bông
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cho cái cô dieu_bong này một phát vào đầu cho tâm thần ổn định bi giờ ???.
    Phải công nhận rằng, tiếp xúc nhiều, gặp gỡ nhiều thì cái khả năng bốc phét cũng ngày một tăng , mà bạn bè gặp nhau cũng bốc phét tí thì nó mới vui vẻ, những điều bốc phét vô hại.
    Mà dùng tứ bốc phét thì dễ bị hiểu nhầm, mà có khi lại sai bản chất, có lẽ tán phét thì đúng hơn .
    Mà cũng công nhận cái khả năng tán cũng được nâng cao thật, .
    To dieu_bong vừa đọc xong bài này thì hình như em offline YM, chưa kịp gọi . Đừng có ý nghĩ muốn là người vô cảm nhé.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bài ca anh chàng độc thân
    Rhododendron
    Sống độc thân cũng buồn,
    Mơ nghĩ các cô luôn...
    Sau một đêm trăn trở,
    Tôi quyết định lấy vợ.
    Lấy vợ...nhưng lấy ai?
    Là điều tôi suy nghĩ,
    Các cô gái có nhiều
    Mà không ai vừa ý.
    Lấy cô đẹp sau này
    Lo cô ta nhiều bạn,
    Lấy cô xấu về nhà
    Trước sau rồi cũng chán.
    Những cô nào thông minh
    Lại hay kiêu, hợm mình,
    Còn lấy cô ngu ngốc
    Than ôi, buồn phát khóc.
    Cô nào con nhà giàu
    Hay tỏ ra này nọ....
    Ôi kén vợ là điều
    Khó, thực tình rất khó!
    Mà sao phải lấy vợ?
    Ừ!Vì sao?Không cần!
    Thế là tôi quyết định
    Sống suốt đời độc thân.
    You can win if you want!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này