1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi tối tuyệt vời đó, ta và you đã gặp nhau nhiều hơn, những buổi nói chuyện, đi ăn, lên Net.... đã làm cho ta cảm thấy hiểu you nhiều hơn, bên cạnh đó you cũng đã phần nào biết về ta, và không hiểu từ lúc nào ta đã cảm you rồi. Có một lần tình cờ ta đã đọc một bài của you viết ta cảm thấy rất bất ngờ và xúc động, chính bài viết đó đã làm cho ta hiểu you nhiều hơn nữa về những suy nghĩ của you . Ngay lúc đấy ta chỉ muốn nói với you những suy nghĩ của ta về you như thế nào. Nhưng có lẽ thời gian còn quá ngắn để ta nói lên những điều mà ta nghĩ tới đó, nhiều khi ta muốn thời gian trôi thật nhanh nhưng có lúc ta lai muốn nó chậm lai.
    Có một lần ta và you cùng đi biển. Cho tới bây giờ có một điều chắc chắn rằng trong cuộc sống này của ta đã gắn liền với biển, biển đối với ta có rất nhiều kỷ niệm, và tối hôm đó khi ngồi một mình nghe từng tiếng sóng vỗ vào bờ cái ta cảm thấy mình nhỏ bé, những kỷ niệm cũa cứ hiên về trong đầu ta, vui có, buồn có, nhưng rồi tất cả đều nhoè đi khi ta nghĩ đến you, nghĩ đến những gì mà ta và you đã làm trong thời gian qua, lúc đó ta cảm thấy cuộc sống này trở nên bình thường và lặng lẽ biết bao nếu như ta không gặp you, giờ đay ta cảm thấy mình sôi đọng hẳn lên, muốn làm nhiều điều để thể hiện mình vơi you. Ta đã viết không biết bao nhiều lần tên you trên bờ cát ấy. Sau đó khi ta cùng you lang thang dọc bờ biển ta rất muốn nói cho you biết những suy nghĩ của ta nhưng rồi ta đã kìm lòng mình lại, thời gian còn rất dài để ta có thể làm được mọi điều mà ta mong muốn. Lúc đó ta chỉ muốn thời gian trôi đi thật chậm để ta có thể được bên cạnh you được ngắm nhìn you, được nghe từng nhịp thở của you hoà cùng sóng biển. Chuyến đi đó đã làm cho cả hai có rất nhiều kỷ niệm, mỗi người đều có những cảm nhận tuyệt vời về chuyến đi đó, ta luôn mong rằng một ngày mai tuyệt vời sẽ đến lúc đó ta sẽ cùng you đi dao trên bờ cát dài, cùng nhau nói về một tương lai tươi sáng. Và quan trọng hơn nưa là ta sẽ được bên you mãi mãi.
    Nhưng rồi sau chuyến đi đó you đã ốm, khi biết được you ốm ta đã lo cho you biết nhường nào, nhìn you như thế ta cảm thấy như chính mình đang ốm vậy. Nhưng you cũng là một người bướng bỉnh chẳng chịu uống thuốc gì cả cứ nghĩ là ốm rồi sẽ khỏi thôi và vì you rất ghét uống thuốc. Ta đã phải khuyên you rất nhiều lần mới được, khi nhìn thấy you uống thuốc xong lúc đó ta mới thấy đỡ lo nhiều. Ôi đôi khi người bị ốm lại không lo bằng người không bị ốm là như vậy đó. Không biết bây giờ khi đã khổi ốm rồi you nghĩ như thế nào nhỉ.
    J.C
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Viết cho bà vãi trong chùa ta
    Vậy là đã được 1 tháng bần tăng quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho bần tăng cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm bần tăng thay đổi. Và giờ đây khi ngồi viết những dòng nay bần tăng đã biết mình thay đổi như thế nào. Bần tăng vẫn còn nhớ buổi đầu tiên bần tăng và vãi bà gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của Chùa này, trong khi ta là một Sư cụ cũng lâu lâu rồi còn lại là một vãi già mới toanh. Khi tụng kinh với bà, bần tăng đã nghĩ cả hai đều có một cảm nhận chung đây chính là một sân chùa của mình, buổi găp nhau đầu tiên đó bần tăng đã nói rất nhiều về Đậu phụ, về kinh sách và những mơ mộng của mình về nó. Và bần tăng lại biết thêm một điều là cũng có một cuộc sống nội tâm đông con nhiều cháu, giống như rất nhiều sư ông sư cụ và vãi bà khác. Và biết không? bần tăng đã rất ấn tượng với ngay từ lúc đầu gặp măt, là một người rất dễ tiếp xúc, tụng kinh với thật thú vị làm sao. Đến bây giờ bần tăng vẫn còn nhớ "Thứ 5, gốc nhãn,....., hết". Chắc chắn đây sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của bần tăng. Tối hôm đó bần tăng đã tụng kinh khá muộn, trên đường về buồng một minh giữa đêm vắng bần tăng cảm thấy trong lòng sôi lên một nỗi buồn khó tả, lúc đó bần tăng chỉ mong cho tới phòng thật nhanh để có thể chui vào.....và gặp lại sau đó, cùng nói chuyện. Vì hôm sau bần tăng sẽ đến ngôi chùa khác để gõ mõ, tối hôm đó thật là già trong ánh mắt của mọi người và của bần tăng nữa chứ, là một vãi bà mới, bà đã hoà nhập rất nhanh với tất cả sư sãi, bần tăng cũng cảm rất vui vì được gặp mọi người và hơn thế nữa đó là đem lại cho mấy cái bánh nướng mới, thật tuyệt vời biết bao. Để rồi
    Hình như tụng kinh lần đầu
    Mà sao miệng đã quen câu thì thào
    Phía trên tượng phật thì cao
    Phía dưới sư vãi lần đầu biết yêu

    ---------------------------------------
    Thiện tai thiện tai

    Được sửa chữa bởi - T T T vào 30/04/2002 10:39
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, mô phật...... Quả đúng là thiện tai tại thiên......Net niếc nó là cái gì đấy nhể? Sư cô mắt chưa một lần ngó đến, cũng chỉ thỉnh thoảng đi check meo một tí thôi. Bi giờ hiện đại, tân tiến thật, lại có cả yêu qua Net nữa à. Mô phật....Để sư cô về hỏi lại Sư phụ TTT cái đã. Sư Phụ là am hiểu và tân tiến lém. Trong phòng Sư phụ hình như cũng có Net thì phải. Sư phụ không biết vào mục mua và bán trên TTVN lúc nào mà đã kiếm được mấy bà vãi về tụng kinh mỗi khi đêm về.
    Thôi sư cô nguyện tu hành nơi cửa thiền, không bàn luận chuyện đời, Adi đà phật..........
    -------------------------
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  4. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng ta được sống trong niềm vui gặp gỡ và chờ đợi. Ngày nào cũng online, để được nhìn thấy những cái tên đã trở nên thân quen quá đỗi. . Choc, Chitto, Truongdu, Tulips, Tu_dinh_huong, Dragone, Buiviet74, Landai, De, Commandos... Những cái tên gần đây đối với ta là niềm thương nỗi nhớ. Ta đã tự phá vỡ những thói quen của mình để say sưa với những bài viết, với những buổi cơm rang, cafe mỗi tối mỗi trưa. Ta như kẻ bị ăn phải thuốc lú bùa mê, không ngủ trưa, đôi khi không ăn tối, về nhà muộn hơn và chẳng bao giờ ngủ trước 2h...
    You luôn luôn hỏi ta có vui không sau mỗi lần gặp gỡ, hỏi ta có mệt không, cảm giác của ta như thế nào... Và ta chỉ biết lặng yên cho xúc cảm len lỏi trong lòng. Và You cũng hiểu ta đang rất, rất vui, đúng không? Cho dù mắt ta quầng thâm vì thức muộn, cho dù mặt ta bạc đi vì đi với 7X cả ngày, cho dù thế nào... thì ta cũng không thấy đó là điều quan trọng. Chỉ cần biết ta cảm thấy mình được sẻ chia, được sống đúng với con người thật của mình...
    7X ơi

    Snow_white
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, hai nhân vật này tại sao không dám mang nick thật ra nhỉ ma lại toàn lấy nick mới để tâm sự thế này. Có gì còn để mọi người giúp đỡ cho nữa chứ.
    Cố gắng lên JC, đừng để mất cơ hội nhé.

    COMMANDOS
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cá cược đê.
    Ai dám cá cược với TruongDu về hai ngưòi này không ??? Và họ đã xuất hiện ở đây với hai cái nick mới, khà khà, 1 ăn 10 cho ai đoán trúng.
    J.C, Snow_White nếu muốn giữ bí mật, hê hê, hối lộ TruongDu đê.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hahhaha
    Chờ đến lúc lão bít thì cả làng đã tỏ hết rùi.
    hihihi, thử hỏi cả 7X này xem giờ này có ai ko bít hai người đó là ai chưa.....





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ngày nào, vào buổi sáng thức dậy ta cũng nhận được tin nhắn của Choc với những lời chúc ngọt ngào, và ta tin một ngày mới may mắn sẽ đến với ta. Ta thấy yêu Choc quá, chị giống như một người chị cả mạnh mẽ, dịu dàng và tận tình chu đáo với những đứa em bé bỏng của mình.
    Ngày nào không trò chuyện với một thành viên 7X, ta không chịu được. Một ngày không gặp 7X, ta thấy nhớ... Ta nhớ một người cứ ngồi lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng cười hiền- con người ấy ta vừa khâm phục vừa thấy "ghét" làm sao bởi cái tâm thế như là lạnh nhạt dửng dưng với cuộc đời, thực ra trong lòng anh luôn có lửa, cho dù ngọn lửa ấy được nhen lên để thắp sáng tình yêu cuộc sống hay là để tàn phá một điều gì... Ta nhớ cô bé trẻ trung sôi nổi, như là một cái đinh của 7X, cô bé có đôi mắt thật sáng và tấm lòng thật trong, một tâm hồn phong phú và một đời sống nội tâm sâu sắc... Ta nhớ nguời hay phải nghe ta than thở về những nỗi buồn vô cớ, để rồi nhiều lần phải an ủi dỗ dành như một người anh trai độ lượng trước đứa em thất thường như mưa như nắng...Ta nhớ cô bạn đồng cảm xinh xắn, có nhiều nỗi niềm nên khi cười cũng không thể giấu nổi những suy tư cồn lên trong mắt... Ta nhớ người đa tài có cái nick hình như mang ý nghĩa về Biển... Đêm nào ta cũng ngắm đi ngắm lại từng gương mặt trong những bức ảnh 7X chụp chung, You biết không?


    Snow_white
  9. Kekhongbietmaaicungbiet

    Kekhongbietmaaicungbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sorry ông bạn J.C vì mượn tạm bài của ông nhé.
    Vậy là đã được 1 tháng ta và you quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho ta cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm ta thay đổi. Và giờ đay khi ngồi viết những dòng nay ta đã biết mình thay đổi như thế nào.Ta vẫn còn nhớ buổi đầu tiên ta và you gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của BOX 7X này. Buổi găp nhau đầu tiên đó you đã để lại một ấn tượng rất sâu trong ta. Và ta lại biết thêm một điều là you cũng có một cuộc sống nội tâm đầy biến động và có cùng những vấn đề như của ta. Sau những lần cùng you nói chuyện ta càng hiểu thêm về con người của you và ta càng thấy quí mến you hơn nữa. Ta và you cùng muốn chia sẻ nỗi buồn của mỗi người cho nhau để cố gắng làm vơi đi những nỗi buồn hàng ngày mang lại cho mình. Nhiều khi ta không biết nói những gì để cho you cảm thấy bớt cô đơn trống trải và vơi đi những nỗi buồn. Ta muốn nói nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu như thế nào cả.
    Ta chỉ biết cám ơn TTVN này đã mang lại cho ta một người bạn để chia sẽ những nỗi buồn, những vui mừng...

    Được sửa chữa bởi - Kekhongbietmaaicungbiet vào 01/05/2002 13:25
  10. Christinna_Ricci_new

    Christinna_Ricci_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật, may mắn cho YOU đã được một người yêu thương như vậy. Hãy biết nâng niu và chân trọng nó. Tình cảm không phải la thứ có thể cho không mãi được. Đừng đánh mất tinh yêu của mình.
    Chúc hạnh phúc!
    sono cosi solo, ho bisogno dell'amore
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này