1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bận rộn với một đống công việc...
    Nhưng chỉ xin được nói một câu thế này... Với Tâm sự 7x, mọi người ơi, xin hãy đọc kỹ để hiểu thêm về nhau. Xin đừng nhớ lại những chuyện , những vướng mắc riêng đã qua khi đọc tâm sự của người khác, Hãy nhìn vào mặt tích cực , sẽ đến lúc, chúng ta thật sự ngạc nhiên vì đã có lúc chúng ta từng nghĩ ... thế này, thế khác.
    Các bạn 7x ơi, tôi chỉ có thể nói một điều, các bạn nhiệt tình quá, tình cảm quá.... và tốt qúa. Chỉ duy nhất một điều, mọi người còn thiếu... Xin hãy nhìn quanh chúng ta bằng những lăng kính hồng. Tôi tin là với 7x, nó không phải là một cái gì nâng lên quá.... Mà một điều tôi tin chắc , sau khi bạn nhìn qua cặp kính hồng, bạn bỏ kính và sẽ còn ngạc nhiên bởi vẻ tươi đẹp của nó.
    Hãy cố hiểu và thông cảm, hãy nhìn những mặt tích cực của một người khác, bạn sẽ hiểu tại sao, có những cái mà cá nhân bạn cho là tiêu cực vẫn đúng, và vẫn nên xảy ra...
    7X, đó là nơi đã cho tôi những người bạn .
    ATC
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là hôm nay tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ càng ngày tôi càng yêu 7XHN offline hơn.
    Tôi vẫn online nhưng giờ mỗi lần online tôi lại sợ. Tôi sợ lắm, nó giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một người châm ngòi là nó bùng lên.
    Trong một ngày, cuộc sống trôi qua có biết bao nhiêu điều vất vả. Những cái thật, những sự thật hàng ngày nhiều lúc làm con người đau đầu. Biết bao lo toan, biết bao khó khăn mà người ta phải vượt wa. Để mỗi chiều, mỗi tối lại hào hứng online, tìm kiếm những người bạn đồng cảm với mình. Để lại đi tìm cái ẢO, nhưng cái mà trong cuộc sống hiện tại tôi không tìm được, hoặc tôi không thấy.
    Đối với tôi, 7XHN online khi đó như một căn phòng lớn, mà mỗi người đi qua đều để lại dấu tích của mình. Thật sự là mới mẻ với tôi. Khi đó box 7X trở thành nơi tôi thường xuyên lui tới trên online... gần như là một nhu cầu hàng ngày... Tôi thật vui vì nơi đó, tôi được gặp nhiều người, được nghe tán dóc, được nói ra những suy nghĩ của mình, được tâm sự, được cười và được cãi nhau nữa .... Mỗi người đều có cái tôi ẢO của riêng mình, và trên cái tôi ẢO ấy, tôi tìm được những khả năng tiềm ẩn trong mỗi người mà ngoài đời không, hoặc ít thể hiện ra....
    Nhưng bây giờ thì sao... chỉ vì một số những khúc mắc nhỏ, chỉ vì những dòng chữ, những dấu ấn để lại bị xoá... hoặc bị che lấp... mà người ta bất đồng, người ta kêu ca, người ta phàn nàn... Trong cuộc sống thực đã quá nhiều những cái đó rùi. Tại sao trên một diễn đàn online này, mọi người không thể thông cảm và hiểu cho nhau được chứ. Tôi không muốn nói riêng gì ai cả...
    Tôi cũng chẳng muốn bênh các Mod, nhưng thật sự là tại sao lại cứ phải kêu ca nhiều thế cơ chứ. Mấy hôm nay, ngày nào lên tôi cũng nhìn thấy vài topic phàn nàn về MOD.... hic.... tôi cũng thấy đau đầu lây, mặc dù tôi chả là Mod.
    Giờ thì tôi thích 7XHN offline hơn. Nơi đó có những người vui vẻ, có những người tình cảm, có những người sâu sắc, có những người trí tuệ, cả trên online và offline. Và... họ tôn trọng nhau.
    Và giờ thì tôi hiểu sự khác nhau giữa ẢO và THẬT.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nắng... kể ra cũng khó chịu đấy nhưng còn hơn là mưa trưa.
    Khao khát viết một cái gì đấy. Vì thấy trong mỗi dòng tâm sự của mọi người có một phần mình ởg đó.
    Nhưng đầu óc vẫn thế. Trống rỗng...
    Ơ nhà này có con chim cảnh to quá. Đem nướng chắc là ngon đây.
    ...không, hero không lầm lẫn đâu. Thực và ảo cũng khác nhau như thế. Online là nơi người ta thể hiện mặt khác của mình, những gì mình thiếu, những ước mơ chưa đạt được, những khát vọng, khả năng, và là cả những nỗi cô đơn.
    Thế giới ảo của tui là trẻ trung, là ba hoa, là cợt nhả. 24 tuổi, với một gương mặt "kháu khỉnh" (nghĩa là trẻ con như một em nào của T5 đã nói) mà luôn phải tỏ ra là 30 và nghiêm túc trong công việc, để người ta không cảm thấy ngượng mồm khi chào mình là anh. Vì thế mà thả mình thoải mái trên mạng và anti những sự ràng buộc. Nói gì xong là quên ngay. Không phải offline, để ý đến mọi chuyện làm gì cho mệt?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...

    Được hero sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 12:27
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bĩnh tĩnh nào lão Du.
    Cái gì mà kẻ tội đồ.
    Cái gì mà chào tất cả mọi người.
    Lão định không post bài lên 7X nữa à, hay là không tham gia offline thế. Chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà phải bận tâm. Hãy đập tan cái vỏ ốc của lão đi cho dễ chịu, chui vào đấy làm giè, ngột ngạt lắm.

    Diêu Bông
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 10:14
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đây là bài cuối cùng (lần thứ nhất ) post lên box này. Em dieu_bong, anh biết em là ai, sẽ vẫn offline với em, với mọi người, nhưng sẽ chẳng bao giờ post bài trong box này nữa (lần thứ nhất ).


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình chán nản như lúc này, khi mà cả công việc lẫn tình cảm đều bị xáo trộn ít nhiều.
    Ngày mình vào 7x, tâm trạng háo hức và tò mò. Gặp nhiều người vui tính và trẻ trung, mình như bị cuốn vào sự yêu đời ấy của mọi người. Và thấy mình còn quá bé nhỏ và kém cỏi nhiều lắm so với các bạn ấy. Tự hứa với mình sẽ cố gắng nhiều hơn.
    Ngày ấy, mình đã coi 7x như một sự cứu cánh cho mình thoát khỏi những ám ảnh về chuyện tình cảm ko mấy tốt đẹp và tươi sáng của mình. Mình gặp gỡ mọi người, đi chơi với mọi người, thấy vui lắm.
    Nhưng sao vẫn có những lúc mình thấy cô đơn kinh khủng giữa những tiếng cười và sự ồn ào náo nhiệt. Hay là tại mình đã không nhiệt tình? Hay là tại mình đã không thật sự quan tâm đến một ai đó ?
    Công việc với thời gian thất thường, lại cộng thêm sức khỏe không được tốt khiến mình sau này ít có điều kiện offline với mọi người hơn. Nên đôi khi gặp lại mọi người mình không khỏi có cảm giác chơi vơi. Thật sự mình còn biết quá ít về mọi người. Nên khi gặp nhau sao vẫn cứ như một người khách lạ. Dù vẫn biết gương mặt ấy là quen thuộc.
    Bạn tốt ở 7x, mình nghĩ là không ít. Nhưng tìm một tri kỉ ở chốn này, có hay không ???
    Mong chờ một ngày mình không còn cảm giác là một người khách đối với một người quen thuộc nào đó.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  7. ANs

    ANs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn tốt 7X mà không phải 7X phải kể đến NCC78 và HERO :))
    Kẻ lãng du suốt đời kiếm tìm một điều gì không có thật
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    NCC78 và HERO ???
    Thế còn ANs ???
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu con trai hiếu động và hay nghịch ngợm. Cậu thích đùa vui, thích cười, thích sự hài hước và luôn muốn mình trở thành người hùng, thành trung tâm chú ý của tất cả. Đầu tiên người ta cũng thấy cậu hay hay, và người ta cũng hưởng ứng theo cậu. Nhưng rồi, những trò đùa nghịch trở thành nhàm, một số thành quá lố, đôi khi không đúng chỗ, khiến người ta chán, người ta không quan tâm nữa. Cậu không thích làm dân cư ở ngôi làng đó, mặc dù hình như trong lòng thì rõ khoái cái không khí và nhịp sống của làng.
    Những người già cả ở làng ban đầu khuyên cậu bớt nói lung tung, bớt làm trò, nhưng dường như không được. Có rất nhiều những ánh mắt nhìn cậu với vẻ không bằng lòng. Lại càng làm cho cậu phá phách nhiều hơn. Họ liền nhốt cậu lại một chỗ để cậu suy nghĩ và xem xét những hành động của mình. Hai lần rồi ba lần, vẫn không thay đổi, cậu trở thành đáng ghét kinh khủng. Đáng ghét không phải vì cậu xấu xa gì, mà đáng ghét vì bảo thủ, vì luôn phách lối . Rồi cậu ta tự ái, cậu ta quyết định rời bỏ ngôi làng đó, định sẽ không quay trở lại. Không có cậu ta, cả ngôi làng vẫn sống, vẫn tồn tại vui vẻ.... chẳng có gì thay đổi.
    Một ngày xấu trời, người ta lại thấy cậu xuất hiện, vẫn mang theo những đám ống bơ lọc cọc loảng xoảng gây sự chú ý.... Có điều sự tức tối đã giảm bớt rõ rệt. Nhưng vẫn bảo thủ, vẫn cho là mình đúng.
    Riêng tôi, với cậu con trai đó, có lẽ tôi sẽ luôn luôn đối xử theo kiểu xã giao, vì hiện tại, đối với tôi, cậu ta chỉ là một người khách vãng lai thiếu nhã ý.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Buồn...

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này