1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác nó sắp vỡ rồi, không thể nhìn được cái ngày này sẽ vỡ, nhưng có cảm giác nó sẽ vỡ. Kết quả nhận được lại phụ thuộc vào động cơ hành động, chứ không phải mục đích phấn đấu.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đó là một chuyến đi vui. Vì ít nhất mình cũng có thể hiểu và học hỏi thêm nhiều điều từ những người bạn đồng hành. Mình đã có thêm...9 vầng trăng "mờ ảo" và những ca khúc "nhồi sọ" để làm giàu thêm kho kỉ niệm của mình. Mình cũng đã có một cơ hội được "ném" đi cái "âm thanh hai phai sờ te ri ô" trước biển vốn ko bình yên. Và cùng nhau hát (hay hét?) những bài hát thật hay. Cũng có thể nói đó là một chuyến "chạy trốn" những phiền muộn. Và thực sự thì mình đã thanh thản rất nhiều. Những day dứt chỉ như gió thoảng qua...
    Thế mà rồi, một cuộc điện thoại làm vỡ đi tất cả. Đồng xu được xoay tròn. Mặt số. Thế thì gọi. Và thế là...Bao nhiêu cố gắng "làm sáng tâm hồn" bỗng đổ xuống sông xuống biển hết. Ko khóc nổi.
    Thôi nhé ! Làm sao mà tin được con trai thời nay !!!
    Nhớ được số của một người bạn (?) (Đây là số điện thoại duy nhất của một cái nick mình nhớ được( cho đến thời điểm này) mà ko phải giở sổ. Và lại gọi. Muốn có người trò chuyện một chút để có thể khóc oà lên. Vậy mà...
    Lại thôi đi nhé ! Mi vẫn chỉ mãi là mi thôi, XR ạ. Chỉ có mi là bạn tốt của mi mà thôi.
    Con trai vốn có bao giờ hiểu được con gái nghĩ gì đâu.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được con gái thì còn gì trong vũ trụ là bí ẩn nữa...
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đôi Mắt
    Nhạc sĩ: Vũ Quang Trung
    For u, PTH!
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    quên đi khắc thời gian
    lửa tình yêu trong đôi mắt em
    Ðời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    Ðời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nỗi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh
    21-8
    Được HNH sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 23:44
    Được HNH sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 00:09
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    ...
    When I pretend to wear a smile to fool my dearest friend
    I wonder if they know it's just a show
    I'm on this stage, day and night, I go through my charade
    But how can I disguise what's in my eyes?
    ***
    I try and try locking up the pain I feel inside,
    the pain of wanting you, wanting you...
    Choc
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Chán nản. Mệt mỏi. Yêu thương. Rung động. Mong nhớ.
    Cộng tất cả những cái đó vào Thời gian, sẽ ra mình bây giờ :Bất cần, và luôn luôn cười toe toét.
    _ Đúng thế, bác ạ, như bác nói đấy, em chán nản, em không tìm thấy niềm vui và sự lạc quan. Nhưng không phải ở mọi chuyện. Chỉ là trong chuyện tình cảm mà thôi.
    (Mà tình cảm thì vốn dĩ đã là một chuyện rất chuối)
    _ Cảm ơn mọi người, những người đã cùng Sweet cafe, cùng Sweet tâm sự hay đơn giản chỉ là chọc cho Sweet cười...Em cảm ơn nhiều lắm, Buiviet74, varity, Choc, truongdu, big doremon, coxuoc, LionKing, tu-dinh-huong,De , X31.....và nhiều nhiều lắm nhưng em không thể nhớ hết trong lúc này...Em cảm ơn mọi người, những người bạn, người anh người chị của em. Sự có mặt của mọi người bên em trong thời gian vừa qua đã khiến cho em nhận ra rằng trên đời này còn có những điều cần làm hơn là ngồi đó mà suy nghĩ, rằng xung quanh mình bao giờ cũng có những người bạn sẵn lòng chia sẻ và lắng nghe...
    Vâng, em không viết bài này bằng nick nguoidepcodon82. Với 7x, nguoidepcodon82 đã, và sẽ không còn cô đơn nữa.
    _ Bác ạ, bác chẳng có gì phải xin lỗi em cả. Bác chẳng vô tâm đâu. Chỉ có em không muốn nói ra thôi. Mà nói ra làm gì chứ? Ở bên cạnh mọi người, em thấy những nỗi buồn của mình thật lạc lõng và vô duyên...
    _ Cuối cùng, hơi lạc đề một tí, mọi người thấy avatar mới của em ...đẹp không ạ???
    Sweet lady VKT
    Được Sweet lady VKT sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:51
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ngọt ngào nè ! thế thì em đã bật đèn xanh cho việc anh trêu em rồi đấy nhé! Em yên tâm đi, anh có khả năng trêu chọc mọi người để mọi người cùng bật cười sảng khoái, xua tan hết ưu phiền . Chưa có ai bị anh trêu mà khóc nhè đâu nhé (Còn mỗi mình em thôi đấy) ! Đồng ý thì vote cho anh 5* nhé !
    Hi vọng ngày nào cũng được trêu em !

    [x30=22][red]
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu Anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẽ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri cứ khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà chẳng hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường dài
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai

    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 02:31
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    When I first saw you
    I saw love.
    And the first time you touched me
    I felt love.
    And after all this time
    you're still the one I love...
    *$*zazu*$*​
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, phải đến gần 1 năm, mới gặp lại thằng bạn cũ. Hắn đã là 1 tay trưởng phòng marketing cho 1 công ty nọ, béo tốt suýt không nhận ra...
    - Trông cô vẫn thế, chả béo lên tẹo nào!
    - Còn ông, cận lòi ra, ông cũng vẫn chả thay đổi được cái tính tào lao dông dài nhỉ? Dạo này có gặp ai lớp mình không?
    - Lâu lắm rồi... tôi cũng chả liên lạc với đứa nào. Chúng nó cũng bận cả. Còn cô, có còn yêu thằng đó nữa không?
    - Ông quan tâm tới tôi quá đấy... Lâu lắm rồi chẳng yêu... Ông với cô bé người Trung Quốc thế nào rồi?
    - Vẫn, có khi cuối năm chúng tôi làm 1 cái đám cưới cũng nên...
    Cả 2 cứ nói chuyện như thế, ông ông tôi tôi, cô cô tôi tôi, thấy thoải mái lạ lùng. Mỗi lần gặp lại chúng nó, tự dưng như tìm lại được cái gì thân thiết lắm tưởng như đã mất từ lâu. Lại quậy, lại tranh nhau nói, lại hằm hè đá đưa nhau... Rồi cười phá lên trong quán làm thiên hạ giật mình.
    Chợt nhận ra, mình khác xưa quá rồi. Bạn bè cũng khác xưa. Gặp nhau chốc lát rồi ai lại trở về với cuộc sống hiện tại của người ấy. Rồi tất cả lại trôi đi, trôi đi... Vài tháng sau, nửa năm sau, bất chợt thấy ai gọi tên mình trên phố, lại "Ông đấy à? Dạo này có gặp ai lớp mình không?" Và nó lại hỏi "Cô thế nào rồi? Chà, vẫn thế nhẩ? Yêu thằng nào chưa?"...
    Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
    Em nhặt nhạnh yêu thương về làm kỷ niệm...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này