1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng chẳng nên như vậy.Dẫu biết sẽ không là gì cả,mà tại sao ta lại ...để bây giờ ân hận và buồn thêm.Nhiều lúc ta giận mình biết bao.Sao không để cho tất cả lặng yên trong cõi lòng?Sao lại phơi bày tâm tư ra,để vết thương càng thêm đau.
    Cảm ơn người thật nhiều ,vì đã không trách móc gì khi em lôi người vào trong tâm sự tình cảm của em.Nhưng em cũng xin lỗi người vì đã khiến người nhiều khi khó xử.Em cũng đâu muốn điều đó xảy ra đâu.Em không nghĩ rằng tâm sự của mình ,những riêng tư của em nhiều khi lại bị mọi người trêu chọc.Với em thì chẳng sao cả,nhưng em lại rất ngại nhất là khi bị trêu mà có người ở đó..Em sợ,1 nỗi sợ hãi mơ hồ.Em chưa hề nghĩ đến người với 1 điều gì đó sâu xa,đơn giản em nghĩ về người chỉ để được sống lại trong kí ức những chuyện ngày xưa.Có biết bao nhiêu điều mà em muốn nói,em muốn kể ra cho nhẹ bớt lòng mình nhưng em lại không thể.Hãy cứ chôn chặt và dấu vào lòng phải không?
  2. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những thứ già cỗi, bệnh tật, .... đã chết đi thì nên chôn, Nhưng hãy chôn thật kỹ không mấy lão khảo cổ các lão ấy mò thấy thì có sâu đến 7 tầng địa ngục cũng bị moi lên để đem ra trưng bầy cho mọi người xem đó. Điển hình là Xatan79 ở dưới đó bao nhiêu lâu rồi nay còn bị moi móc lên làm cư dân 7x đấy thôi...Thôi thì vừa để đỡ ô nhiễm môi trường đồng thời để an toàn, tôi có ý kiến là Hongtim nên mang đi hoả táng đi, lòng Hongtim tuy rộng bao la nhưng cứ cái đà này thì nghĩa trang lòng sẽ không còn đất đâu Mỗi năm lại chôn vài chục chú xấu số thì....
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Rồi lại nắng.
    Và em biết. Em vẫn yêu anh.
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Thật đáng buồn !!! Lâu quá không vào thấy Tâm sự 7X toàn thấy các bác tâm sự những chuyện đâu đâu....Mà thế thì chán phèo em Hồng Tím ạ !!! Em có biết một câu khá hay là " Yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong"....Thế đỡ cho anh em đỡ đoán già đoán non lại đỡ khối kẻ giật mình...Hè hè !!! Như thế thì khổ lắm!!!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  5. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Một giờ đêm HN. Nơi ấy bình minh bắt đầu hé rạng. Cái ấm áp của một ngày mới chả mấy chốc sẽ xua tan đi lạnh lẽo đang ngưng tụ lơ lửng từng milimét khối không khí. Rồi luồng gió căm căm cuối đêm sẽ lẳng lặng đến, thổi tung đám tàn thuốc, cuốn hết đi vết tích của một đêm không ngủ, 1 ban công thao thức với nỗi mơ hồ đau đáu, một trái tim bé nhỏ thi gan cùng giá sương, trái tim mà giờ đây niềm cô độc đã quay lại ngự trị, dẫu tạm thời nhưng đủ lâu để kịp thấm thía...
    Gương mặt nào đang chập chờn trong đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu ưu tư kia? Lời nói nào nào nấn ná mãi trên bờ môi buốt giá? Dáng hình nào đang ám ảnh cánh tay bất động cô đơn? Chốn yên bình nào thôi thúc cặp chân cứng đờ tê dại?...
    Trong cái huy hoàng của ánh sáng ban mai, bóng người im lìm toát lên vẻ lạnh lùng chịu đựng, dửng dưng nhẫn nại, tàn nhẫn trong đơn độc...
    Tạm thời... Chỉ là tạm thời... Dẫu cho có trở về trên đôi cánh gẫy, nụ cười của HP vẫn luôn là hoàn hảo.
    Aloha oe
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ, bạn ơi... Chia sẻ với bạn những buồn vui và cả những khi "sóng xô ta ngã giữa tim người". Muốn nói rằng, tôi yêu bạn.
    Bạn biết không, trong một tuần mà nhận được tới hai cuốn truyện của hai người thì mình đúng là người hạnh phúc, nhỉ !
    Bạn 7x, mới đầu nghe thì lạ. Thấy mơ hồ. Và còn nghĩ, mạng chỉ có thể là ảo mà thôi. Giờ thì không nghĩ thế nữa. Nhờ bạn đấy, cô bạn duyên dáng ơi. Đến giờ đã nhận tới hai món quà của bạn rồi đấy. Bó hoa rất đẹp ngày đầu mời 7x đến nhà này, và giờ thì cả truyện nữa này. Và bạn còn "tặng" cho XR cả một sự đồng cảm sâu sắc nữa.
    Trong tập truyện, cảm động nhất là truyện ngắn "Họ và lão" của Quế Hương. Sinh ly tử biệt, nhất là khi đó lại là người yêu thương nhất của mình thì nỗi đau càng trở nên day dứt và dài lâu. Bỗng nhiên nhớ bố quá khi đọc đoạn cảnh tả "lão" ("lão" ấy, chính là lão thần chết) bạn ạ.
    Hơn nữa, đó lại là một tình yêu đẹp và bền vững. Lại chạnh lòng nghĩ tới chuyện của mình. Mình sẽ cùng vượt qua, nhỉ !
    Gửi tặng bạn bông hoa đẹp nhất
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/07/2002
  7. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chán thật.Con người là thế, luôn luôn hèn nhát khi đối diện với chính bản thân minh.
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi hiểu ra mình là người xấu.

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  9. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi ng­ời bônf
    BIANCO[/size=9]
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Đằng ấy vừa hay kâu bài, vừa hay sai chính tả.
    Sang lớp cụ Cachep học vài buổi nhá.
    Nhân tiện thì sửa cái chữ ký lại đê.
    Size=6 là to nhất rùi. Đừng để cái Size=9
    Hoặc đưa tớ pass tớ chỉnh sửa cho, đảm bảo chữ ký còn chạy hẳn hoi nhá.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này