1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy buồn...
    Vô tình biết được những chuyện lẽ ra không nên biết. Bỗng nhiên cảm thấy hoang mang quá đỗi. Bỗng sợ những gì mình tin tưởng là đúng, nay sẽ trở thành sai lầm, ảo tưởng.
    Hồ Tây - sóng, và gió, và mây trời trên cao kia..." Có chứa nổi mình không? "
    Hoang mang quá.
    Lạnh. Có phải mùa thu sắp về???
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. Vui. Vì cái gì? Không biết !
    Hôm nay. Cố gắng nghĩ là mình vui. Ko phút nào để cái buồn xâm chiếm. Và cái vui đã thắng !
    Chỉ có điều...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  3. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 buồn quá Sweet nhỉ, cho dù vô tình hay cố ý muốn biết cái chuyện mà không muốn biết thì cũng là cái chuyện muốn biết nhưng không muốn biết. Em, quẳng gánh lo đi và vui sống. Bây giờ em hãy nghe anh nhé : Lật ngược lại tất cả mọi câu chuyện, cho mọi việc rối tung lên, rồi cuối cùng em sẽ có được một sản phẩm tốt nhất bằng quá trình thanh lọc tự nhiên, đấy là cách thanh lọc tốt nhất vậy.
    Chúc em vui. Thứ 7 tuần tới sẽ vui hơn !
    P/S : Hi hi ! Đừng có làm điều gì ngôc nghếch nhé, ví dụ.........
    Hình như mùa thu sắp về! Anh vẫn yêu em...(Em còn cảm nhận được không, mùa thu về được 4 ngày rồi)
    w
    Được Johnny_Walker sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 28/07/2002
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nói khí không phải !!!! Hi hi hi !!!! Em hôm nọ có nói cái topic này này khí hơi nhiều mùi " Son phấn "...Híc híc .....Mà sao lại phải thế nhỉ cứ vui vẻ là được rồi - ôm ba cái chuyện tình ái làm ghề cho sầu người..Oải quá !!!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  5. AnhYeuCuaEm

    AnhYeuCuaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Và ngột ngạt.
    Lâu lắm mới login. Cho dù là vẫn online đọc bài, và cười. Vì ngày xưa mình cũng đã từng rảnh rỗi để nhảy vào online và offline.
    Nhưng bây giờ thì đã bị nhiều thứ choán hết cả rồi. Thậm chí mỗi ngày về nhà không có thời gian mà soi gương nữa. Cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như xưa nữa. Chẳng biết như thế là có chai sần đi không?
    Lâu lắm không gặp Gà Gô. Mở 7x ra vẫn thấy người ta hào hứng tham gia các hoạt động. Thế mà không có thời gian để nhắn cho mình một cái tin? Hay là mình cũng chỉ là một người bạn lợt phợt đi qua một quãng đời? Mỗi ngày mình đều nhắc đến Gà Gô, nhưng cũng chỉ nhắc được một lần. Hình như là mình chỉ có thời gian để care nhiều nhất là 4 người. Khi có một người thêm vào thì người kia sẽ mờ đi rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi công việc cũng chiếm một cái chỗ rất to thì chẳng có thời gian để care thêm ai nữa. Nhưng vẫn nhớ, và thấy ngọt ngào thế. Để biết là trên đời này, vẫn còn một người care mình. Nên người bạn mới thỉnh thoảng lại hỏi: "Chị...Gà Gô?". Và lại mỉm cười, vì nếu Gà Gô biết chuyện này thì cũng sẽ ngã ra mà ngất nhất. Nhưng em vẫn nhớ Gà Gô lắm, cho dù là gần 2 tháng rồi ko gặp. Đọc cái này thì cố mà cáu lên nhá.
    Đọc thấy tâm sự của anh trai, dưới một cái nick khác. Thấy thương anh trai, nhưng cũng thấy mừng cho anh. Yêu và kiên trì, và rồi tình yêu đã được con chim xanh mang đi gieo hạt ở một vòm trời hạnh phúc, và cuối cùng thì hạt đã nảy mầm, đã nở bông hoa đầu tiên. Và biết rằng cho dù còn nhiều khó khăn, thì anh trai vẫn đang rất hạnh phúc. Thấy vui và bùi ngùi khi đọc những dòng đấy thế.
    Tạnh mưa. Và ngồi một mình trong bóng tối để viết. Thấy hơi lo lắng vì giờ này chưa nhận được điện thoại. Nhưng cũng thấy thế có lẽ là rất tốt cho cả hai. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ sau tất cả những chuyện này, mình vẫn là một người quá luỵ tình cảm. Cho nên...
    Tất cả đều có vẻ êm đẹp. Công việc mới tiến triển và bận rộn. Một vị trí mới, những đồng nghiệp mới, và một chuyến đi mới đang chờ đợi. Nhưng, sao cứ gờn gợn thế nhỉ? Sức khỏe tồi tệ đi, mọi người trong nhà trách móc. Làm sao để có thể giải thích được rằng con bước vào đời không suôn sẻ như bố mẹ mong muốn được. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng con phải cố, và con nhất định phải làm được. Cho dù là con đang mất đi nhiều thứ.
    You know how I feel.
    Những tình cảm dịu dàng này, biết là sẽ không đi xa thêm. Nhưng vẫn muốn giữ lại ở đây, trong tim này, để cho dù có thể là không dài lâu, nhưng vẫn sẽ coi nhau như một người thân bên đời. Thank you for loving me.
    Bởi vì...
    Nothing can stop me now
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới đến, mình có cảm giác như đây là một tuần có nhiều niềm vui, cầu cho như vậy. Mình vào mạng và nhận được đến 7 cái tin nhắn. Trời, không giúp được cho Box nhạc Trịnh thì phải đóng góp tài chính thôi. Dù sao, mình cũng cảm thấy gắn bó với 7x nhiều rồi. Có 2 cái tin nhắn của một người vừa quen, vừa lạ. Và mình cảm thấy thích thú khi quyết định sẽ tìm ra người ấy là ai, một niềm vui nho nhỏ của mình.

    Mình đã thật buồn nhưng đúng là mình đã quá suy nghĩ về điều này. Những lời khuyên của bố mẹ cho mình thấy mình còn trẻ con quá. Có gì khó khăn đâu? Cái ung nhọt muốn khỏi thì phải chữa ngay từ đầu mà.
    Mỗi lúc buồn mình lại thấy muốn về nhà quá. Xa nhà lâu rồi, hiếm khi có cảm giác nhớ nhà. Ngại nói với ai rằng ít về nhà là vì sợ người ta bảo"con gái vô tâm" . Về nhà chốc lát nhưng thấy như mình lấy lại được sự cân bằng rồi. Cảm giác lúc ở nhà thật bình yên. Buổi tối nằm gối đầu lên lòng bố xem TV, nói chuyện cùng bố mẹ. Bố mẹ mình thật tuyệt vời và tâm lý, lại trẻ trung nữa. Ai lại lôi mình ra rồi cặp tóc như đứa trẻ, bố lại còn gật gù: trông cũng được. Và bố mẹ thống nhất: Phải để tóc dài, cặp lên để người ta còn nhìn thấy cái tai xinh xắn ấy chứ? Híc! Cái tai này bị véo nhiều đến mức con phải đeo khuyên để khỏi bị đau đấy ạ. Có thể chẳng ai tưởng tượng ra bố mình bề ngoài đạo mạo là thế mà lại vui tính vậy. À, lại còn đem chuyện của cô em gái ra nữa chứ. Cả hai người cùng thắc mắc: Không hiểu nó đã thích thằng nào chưa nhỉ. Mẹ bảo: "Hôm nào phải hỏi nó mới được". Thì ra vắng mặt hai đứa, bố mẹ lại có chủ đề này cơ đấy.
    Sáng đến Cty, sếp giao cho việc mà chẳng phải chuyên môn, chán quá. Làm vèo cái để vào mạng, thấy nhiều topic quá đi. Thông tin về chị Choc khiên minh thấy buồn nhưng cũng thông cảm với chị thôi, đã đến lúc chị phải lo cho bản thân nhiều hơn rồi.
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới lại muốn viết một điều gì đó ở đây. Một tuần cũ đã qua đi, một tuần mới lại đến. Một tuần mới cũng nên được vui vẻ đón chào chứ nhỉ? Hãy cố gắng thật vui vẻ trong tuần này nhé! Quên đi những nỗi buồn, quên đi sự chán chường, hãy coi đó là một cuốn sách đã đọc xong và gấp lại trang cuối. Một chút gì nuối tiếc vì đã hết cuốn sách hay nhưng cũng hãy tự cảm thấy vui sướng vì mình đã có cơ hội đọc cuốn sách đó.
    Một tuần mới bắt đầu, nhiều điều mới bắt đầu...

    Storekeeper
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Một tuần làm việc ,một ngày làm việc mới lại bắt đầu.Sau 2 ngày nghỉ ngơi,nhưng thực chất là chơi hết mình ta lại tiếp tục guồng quay quen thuộc của công việc.
    Sáng thứ 2 sao mà nhiều việc thế,hết họp hành rồi lại đi tiếp khách,hic hic .Vừa xong việc mình ập ngay đến cái máy tính,log ngay vào mạng,không biết người đấy có gửi tin nhắn cho mình không nhỉ?
    Hộp thư diễn đàn vẫn không có tin nhắn mới,hay là người ta sáng nay chưa vào mạng?Nhưng đây chẳng phải là bài người ta vừa gửi hay sao?Những dòng mà mình luôn mong là mình là người được tâm sự đầu tiên.Hoá ra trong trái tim của người ấy mình vẫn chưa có được 1 chỗ nho nhỏ ư?Hic hic.


  9. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh gọi cho em rồi không thèm nói câu gì cả? Chỉ nghe khắc khoải giọng hát của Ngọc Tân phát ra từ ổ CD mà ngày xưa, lần nào gọi cho em anh cũng bật cho em nghe bài đó - Khoảnh khắc. Anh ác lắm, tại sao không để cho mọi chuyện ngủ yên, tại sao anh luôn làm em giật mình bằng những cuộc gọi không lời bất chợt, để rồi kỷ niệm lại bị xới tung lên da diết khôn nguôi.
    A.T xưa của em, mọi chuyện đã khác rồi. Cho dù em vẫn nhớ anh, nhưng thực sự là em đã khác lắm rồi, không còn là ngốc nghếch bé con như cái ngày xưa nữa.
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Mối tình nào cũng tha thiết như nhau...
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình cũng không thể hiểu nổi lòng mình,về những gì mình thích ,về người mình yêu...Có lẽ vì thế nên bé yêu mới hỏi mình:"Anh có biết yêu không hả anh?"Tệ thay, mình cũng không thể trả lời nổi câu hỏi đó.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này