1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa như thật
  2. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em thương,
    Hôm nay vừa tròn một tuần mình xa nhau rồi. Càng nghĩ, anh lại càng thấy nhớ em kinh khủng. Anh ước bi giờ mà có em ở đây, anh nhất định sẽ ôm ghì em vào lòng, sẽ kiss em mấy chục cái cho thoả nỗi nhớ mong. Suốt từ tuần trước tới giờ, không có ngày nào là anh không trông điện thoại của em cả...nhưng mà chẳng có tin tức gì của em ??? Không biết giờ này em đang làm gì, có khoẻ không, mọi chuyện có được trôi chảy không nữa ???
    Cuối tuần rồi, Cty anh tổ chức anh em đi chơi Ao Vua. Mọi người đi đông vui lắm, có điều không có em, vậy nên cái vui đó đối với anh chẳng trọn vẹn rồi. Tối thứ 7, anh đi lang thang rồi ngồi một mình trên đồi, nghĩ tới em, nghĩ tới nhưng kỷ niệm ngày xưa, cái ngày đầu tiên anh gặp em đó, rồi từng ngày, từng ngày sau đó, anh yêu em lúc nào chẳng hay. Anh nhớ tới những buổi hai đứa đi xem phim, rồi anh nhớ vẻ mặt ngây ngô đầy thắc mắc hết sức dễ thương khi em hỏi anh cái message "Je t'aime" nghĩa là gì ???
    Ngộ nghê em hah !
    Hôm nay là 29 rồi, vậy là hết tháng 7, một tháng tuyệt vời đầy những điều kỳ diệu, ít ra là đối với anh. Ngày hôm nay anh đã đặt vé để thứ 5 bay vô Nam. Anh quyết định vô đó sớm một chút để ra sớm cho kịp ngày em về. 2 tuần chờ đợi mòn mỏi, chắc lúc đó, muộn thêm một ngày nữa là anh chịu không nổi rồi.
    Hôm trước anh cứ thi đại kỳ thi Internal mà chẳng ôn luyện gì cả, kết quả thật là bi đát : 15/25 em à. Mặc dù vẫn qua nhưng chắc chắn là anh sẽ thi lại thôi, bây giờ anh đang học môn mới, nó cũng không khó lắm nhưng đòi hỏi thời gian vì phải làm nhiều mới quen.Thế cũng tốt, làm việc và học tập điên cuồng cũng khiến anh có những khoảnh khắc nguôi ngoai nỗi nhớ em.
    Mai là thứ 3 rồi, không biết em có gọi điện cho anh không nhỉ....... ???
    T'aimo​
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dạo này suốt ngày phải tìm tài liệu trên mạng, chắc mắt mình mờ quá.Thỉnh thoảng lại trốn vào TTVN xem có tin gì mới không.
    Híc! Hôm qua chỉ vì cốc nưóc Chanh mà bây giờ không nói được. Bị viêm A kinh niên, mình đoán sẽ lăn ra ốm chứ chẳng chơi. Lạy trời, đừng ốm nhé. Có ốm thì ốm tuần này, tuần sau cái Hương đi tập quân sự thì ai chăm. Đến Cty, mọi người trêu mình sao hôm nay dịu dàng thế. Đã vậy còn phải báo cáo Sếp về cuộc họp ngày hôm qua. Chắc Sếp thương mình lắm, đã phải chịu trận thay Sếp mà còn bị viêm họng, à mà còn phải báo cáo báo cầy nữa chứ.
    Nhiều việc thế nhỉ, hết Hệ thống chất lượng lại Cổ phần hoá. May mà lần này Sếp không nhấc mình đi công tác. Đi công tác cúng khoái lắm vì được biết nhiều nơi, nhưng đi với Sếp thì làm gì có thời gian nào rảnh cơ chứ.
    Hèm, phải làm việc tiếp thôi. Ơ, mà hình như mình đang viết Nhật ký hay sao ý nhỉ?
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tuổi rong chơi
    Cho Snow_White mùa SN
    Em tìm kiếm được gì sau năm tháng rong chơi
    Ngoài nỗi hoài nghi và chông chênh da diết?
    Có những người bên em cười mỗi lần em khóc
    Có những người xa em lại âu yếm vỗ về
    Không có niềm vuinào trọn vẹn bước em đi
    Chỉ nỗi buồn song hành sau mỗi lần trượt ngã
    Nỗi buồn dắt em về với căn phòng bé nhỏ
    Nơi em thức một mình với giông bão lòng em
    Giá có vị thần nào ban cho một đức tin
    Em ước mình thật nhỏ nhoi đơn giản
    Khi vui thì cuời khi buồn khẽ hát
    Chẳng có gì ám ảnh nổi em đâu
    Em sẽ mượn nắng tô rực rỡ sắc mầu
    Vào bức tranh xám buồn một thời em đã vẽ
    Cái thời hoang mang và hoài nghi, có lẽ
    Sẽ trả em về với trong trẻo, đam mê
    Anh lại chơi đàn và hát em nghe
    Bài hát lãng quên rồi mới biết là hạnh phúc
    Không có vị thần nào nhiệm mầu hơn nước mắt
    Em tự ban cho mình nỗi nhớ với niềm quên
    Nếu có buồn vui em tự biết riêng mình
    Bởi sợ người bên em rồi cũng thành người lạ
    Và người ở xa em lại càng xa xôi quá
    Thôi em tự ru hời, tự ban lấy yêu tin...

    American Quyen
  5. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị là thế , luôn chu đáo luôn nhiệt tình, luôn nghĩ đến những người xung quanh,....và nghĩ đến em.
    Chị sống sôi nổi, chân thực nhưng cũng thật lãng mạn, trầm lắng. Có phải đó là vì những nỗi lo...????
    Chị đang có nhiều nỗi buồn phải không chị ?
    Tối hôm truớc nhận được mess của chị, biết chị đang buồn, biết chị đang không được yên ổn trong long, em cũng buồn ghe gớm. Dường như từ lâu rồi,nhưng câu chuyện của em..chính là của chị, và nỗi buồn của chị cũng là của em.
    Can đảm lên nhé chị, và hãy đợi em về...
    T'aimo​
  6. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0



    Aloha oe
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng oi ả và một tin chẳng lấy làm tốt đẹp. Vẫn thế, vẫn tự bảo rằng đừng có nghĩ đến nữa nhưng hình như lý trí không đủ tỉnh táo.
    Cảm giác hay ảo giác bị đánh lừa. Có lẽ cả hai. Mà cũng không phải. Vẫn nhìn thấy nó diễn ra như thế, vẫn nghe thấy nó đã như thế và vẫn cảm thấy nó đúng như thế nhưng vẫn cứ tự đánh lừa mình rằng nó không phải thế, rằng đó chỉ là quá khứ và hiện tại thì đã khác.
    Tội nghiệp. Hy vọng để rồi thất vọng. Chấp nhận có phải thanh than hơn không. Con người chẳng thể là cái máy tính để format xoá đi tất cả.

    Diêu Bông
  8. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Get your 5*!
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  9. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! You got my 5*!
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em ra chợ đời rao bán niềm vui
    Để lại trong tim giấc mơ 16 tuổi
    Giấc mơ trẻ con, giấc mơ không bối rối
    Chẳng hoàng tử mà cũng chẳng vấn vương....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này