1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kekhongbietmaaicungbiet

    Kekhongbietmaaicungbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta biết rằng dạo này you rất buồn và có một nỗi đau đớn trong you. Nhìn you trong tâm trạng như vậy mà ta cảm thấy xót xa và đau lòng khi không giúp được gì cho you, một người bạn của ta để vơi đi những nỗi buồn đau. Ta chỉ biết nói những lời an ủi động viên tới you mặc dù trong thâm tâm ta muốn làm những gì giúp cho you để you quên đi những nỗi buồn. Ta biết rằng ngay giờ những nỗi buồn và đau đớn trong you không thể nào có thể quên ngay được nhưng ta chỉ mong sao you hãy cố găng đủ nghị lực để vượt qua và phía trước vẫn còn nhiều việc đang cần có you làm.
    Hãy cố gắng lên nhé, người bạn của ta.


  2. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! What the matter???
    Lại có thêm một J.C và Snow white nữa sao????
    7X ơi, choáng!!!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  3. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với hai U bây giờ nhỉ ngoài lời chúc mừng thành thật nhất. Cảm ơn anh J.C, cảm ơn chị Snow_white. Hai người đã nói hộ cho em những cảm xúc mà mỗi lần đọc lên là một lần em giật mình. Cũng là thành viên mới của 7X, cũng bị cám dỗ bởi sức hút kì diệu của con người và tâm hồn 7X. Cũng có chung cảm xúc biển thân thương và........J.C ơi, snow_white ơi, mong rằng những cảm xúc này sẽ mãi mãi còn lưu giữ trong tim hai người.
    Azuze
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    I love you, Azuze , nhưng cuộc đời này thật củ chuối, bởi ta không thể, không muốn có em.

    **********************************
    Người đâu gặp gỡ nhau chi
    Trăm năm hỏi có duyên gì hay không ???



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, người đàn ông tự nhận thật thà nhất lại gục ngã trước cơn bão quét ở nhà Chitto thế hả. Củ chuối thế TD ơi
    COMMANDOS
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Sẳn sàng gục ngã trước mọi cám dỗ của các cô gái, gục ngã tất


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao toàn dùng nick ma thế này, viết thì lấp lửng khó hiểu, hê hê, làm ối kẻ ăn dưa bở (trong đó có mình ), nhất là bé Snow_White.
    Hê hê, mà chú J.C hết vốn rồi à ???
    Khổ thân bé XIM, rồi sẽ đến lượt bé


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, phản đối chú commandos, không được gọi bé xuongrong là bà, nghe nó già lắm, gọi là mụ đê
    xuongrong ui, để hôm nào anh em mình tâm sự, anh sẽ nói với bé.
    Hê hê, tiếp sau bé XIM là bé xuongrong


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. nguyenquan

    nguyenquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ qua'.........chẳng biết có đọc được những dòng này ko.Biết đâu......hay là phone bây giờ nhi? Nhwng khuya qua' rồi.........thôi ,ngủ ngon nhe'.......mình gặp trong mơ thôi.Bao lâu nữa mới hết,,,hơn một tháng nữa...sao lâu thế nhỉ. Dài đằng đẵng như dem nay..
    [size=3.5]Olimp[size=3.5]
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão này hay nhể, chỗ người ta đang thổn thức mà lại vào chọc ngoáy thế hả?
    Hic, hic, ta cũng nhớ you quá. Hi, hi
    Com ui, nói nhỏ cho mình Landai biết 2 người ấy là ai vậy?
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này