1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chiều thứ bẩy! Nắng vàng như mật ngọt! Sánh, quánh...
    Muốn ra đó một mình! nhưng rồi sẽ cô quạnh lắm...
    Rủ nó đi? Khổ thân nó lắm... Nó chịu đựng thế đủ rồi!
    Hình như mình bắt đầu ỷ lại rồi! TTVN down, k có nơi trút bầu tâm sự, mình rót vào đầu nó đủ thứ chuyện. Để rồi thấy mình yếu đuối hơn. Cảm giác có thể dễ chịu thật, nhưng cũng làm cho mình mất đi cái vẻ dửng dưng, phớt tỉnh trước nỗi niềm của chính bản thân. Có lẽ chuyện mình chỉ nên mình mình biết, sự chịu đựng sẽ dễ dàng hơn, nỗi buồn sẽ qua mau hơn.
    Nắng vẫn quánh màu vàng chanh. Hình như vơi đi một chút rồi!
    Gió chưa có nhưng rồi sẽ có...
    Cảm ơn TTVNOnline...
    Cảm ơn canari, và bạn nào đã vote sao cho mình! Tặng các bạn:
    Aloha oe
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là khởi đầu của một tuần mới. Mình có một số dự định rồi, sau một thời gian nghỉ ngơi (lười) thì bi giờ là lúc phải học thôi. Hôm trước có ai xem chỉ tay của mình rồi bảo: con bé này chẳng có đường tình yêu. Thầy bói đúng là thầy bói. Nó trùng với đường học đấy chứ. Mà tình yêu thì có nhiều cái thú vị lắm, vậy học tiếp đi thôi, càng học càng yêu mà.
  3. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thế, sự lười biếng sẽ làm mất đi của anh tất cả, trong đó có em. Cứ thế này thì cưa oshin cũngchẳng đổ! :))
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Em có biết đến tình cảm của anh dành cho em không?Mỗi khi gặp em ,trái tim anh lại như ngừng đập,hơi thở anh tưởng như dừng lại.Đã có lần anh tưởng anh có thể quên được em,nhưng khi gặp lại em, nghe lời em nói thì anh mới hiểu rằng em quan trọng thế nào đối với anh.
    Sao em lại chỉ đối xử với anh như với một người bạn bình thường như thế?Em vô tư không quan tâm đến anh thật sự hay là em cũng đang giấu tình cảm với anh?
    Không ngờ con người anh lại có lúc trở nên yếu đuối thế này !Có cách nào để giải quyết vấn đề của chúng ta không hả em?


  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !!!Tiếc thật người ngoài muốn vào người đã vào rồi thì muốn ra...Riêng tôi thì chẳng bao giờ có được cả hai diễm phúc đó...Cứ sống - cứ vui cười - chẳng quan tâm rằng mình ra sao ...Mà có lẽ như thế lại càng hay - hà hà mặc dù biết rằng sẽ tổn thọ.....Hãy sống như mình đã từng sống - đừng thay đổi nó - đừng bắt chiếc ai mà hãy bắt chiếc chính mình....

    Hẹ hẹ!!! Lên chùa đi anh em ơi!!!
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    đây như nhưng câu chuyện cổ tích thời hiên đại, chẹp chẹp, xúc động wá............
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  7. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh bảo anh đã lo sợ em sẽ trở nên lạnh lùng, em buồn ghê lắm. Em có muốn như thế đâu, anh biết đấy, em cũng lo sợ như thế vô cùng. Nhưng tại sao cuộc sống cứ đáp lại với em như vậy, cứ luôn phụ lòng tin của em???
    Em tiếc lắm, em muốn lại được là mình của ngày xưa.
    Không anh ạ, em sẽ không trở nên như thế đâu, em vẫn còn tin vào cuộc sống vì em đã biết có những điều trước em từng nuối tiếc là hoàn toàn không đáng. Nhưng chắc là chẳng còn đủ tràn trề lạc quan và tự tin được như trước nữa...
    Bây giờ thì em thấy mình lại có thể hy vọng, em đang cố gắng... Em sẽ lại thả tiếp vào cuộc sống cho gió cuốn đi... một lần nữa. Sẽ cho anh thấy điều mình lo sợ là sai. Giúp em anh nhé!
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
  8. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    I sit under a sky of blue
    All I can think of is me and you
    I sit here, gazing at the sky
    Thinking of you as days go by
    Wishing we can be together
    Me and you, always and forever
    Hoping we will never part
    You'll always remain in my heart.
    FLYING INTO THE FUTURE
    LUCKY BABY
  9. Wuh

    Wuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới đã đến rồi. Có đêm nào là dêm dài vĩnh cửu. Nỗi buồn đáng sợ đến đâu cũng chẳng thể vô cùng. Ngày qua ngày... nỗi buồn sẽ tự khắc nguôi ngoai.
    Chỉ có trái tim là không còn lành lặn...

    WUH
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời cũng đã về chiều rồi.
    Một ngày thú vị hơn một số ngày, ừ có lẽ là thế.
    Đã định không online, nhưng chờ mẹ lâu quá nên lại lò dò coi mọi người đang làm gì.
    Tự nhiên nghĩ lung tung, nghĩ về con người, về cuộc đời, về tình yêu, về quan niệm sống. Và viết... viết, nhưng ko dám post lên, sợ bị cười... dù sao cũng chỉ là nhóc so với 7X.
    Không ngờ những con người đó lại trở thành một phần trong cuộc sống của mình, một hai ngày không gặp họ là thấy nhớ nhớ. Niềm hạnh phúc nhất là chờ đợi ngày cuối tuần với những chùm mess từ họ. Thấy mình được quan tâm...
    Mỗi người đó hiện giờ đều đang có tâm sự, có chuyện buồn. Còn mình thì sao nhỉ, chả bít hiện giờ buồn hay vui nữa, đôi khi trong niềm vui có những gợn buồn, thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ để suy nghĩ, để khắc khoải. Cứ quay cuồng trong những câu hỏi linh tinh, chẳng biết trả lời thế nào, nhưng vẫn cứ tự hỏi, tự vần vò cái mớ dây thần kinh vốn đã rối tinh, chằng chịt như màng nhện. Để chả hỉu cái gì với cái gì, cái đúc rút được ra thì bay phéng đi mất, cái chả quan trọng thì lại nhớ. Vớ vẩn thật.
    Phải dọn dẹp lại bộ não thôi. Nó hơi bừa bộn, ảnh hưởng tới mớ thông tin, làm mình đôi lúc mất thời gian. Phí.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này