1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Yêu - Thương - Quý .. chẳng biết được nữa. Thấy khó hiểu và khó nghĩ .. Mình như đang rơi vào một vòng xoáy vô hình. Tệ quá!!! Chỉ biết khi bên anh, thấy vui vẻ và vững tâm.
    Tình yêu - chắc ko phải. Đồng cảm ư - chắc là đúng rồi. Sự cảm phúc - chắc là vậy nốt. Anh giỏi, anh đa tài quá. Tiếc cho ai đó ko biết trân trọng, để rồi hối hận, để rồi tiếc nuối.. Giận ai đó đã để lại vết thương "..." trong anh. Anh bảo đã quên, đã trở thành dĩ vãng nhưng em biết chắc rằng chưa đâu. Đừng cố quên, anh chỉ càng nhớ, càng day dứt thôi.
    Tặng anh:
    "Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em.."
    LUCKY BABY
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ là một ngày bình thường nếu như không có sự xuất hiện của em....Vẫn chỉ là những lời thăm hỏi bình thường - những trách móc...Tôi vẫn biết rằng mãi mãi chỉ có vậy thôi...Ôi hai từ bạn bè gần quá mà cũng làm sao mà xa quá.Lẽ ra tôi không nên biết - nên hiểu - nên quen em...Chỉ một cảm xúc bình thường là quên em đi mà cũng thật khó khăn.Nhưng thôi vậy...chỉ mãi vậy thôi nhé em.....

    Hãy là chính mình !!!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hỉu được mọi người đang nói gì nữa
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đang tâm sự ,tình yêu tình báo chứ còn gì nữa ??
    thế mà cũng fải hỏi
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  5. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Khóc Cho Tình Đầu

    Thôi xin đừng gặp gỡ,
    chi nữa em ơi, cho lòng bẽ bàng.
    Vì tình đầu em hỡi,
    đã yêu ai rồi, sẽ yêu muôn đời.
    Từ ngày vắng bóng em,
    buồn thương mong nhớ..khó quên
    Em thường hay âu sầu,
    buồn cho số phận, em thường khóc thầm.
    Em! Em nhớ chăng em,
    những chiều mong chờ.
    Giờ ngày ấy đâu còn,
    tình đã phai mờ, kỷ niệm ngày mưa
    Em! Em đã quên hết em nói những gì,
    em hứa những gì.
    Mà đành lỡ quên đi phút giây ban đầu
    tình yêu chúng ta.
    Anh không bao giờ quên
    khi mối duyên xưa em đành dối lừa.
    Dù tình em đã hết,
    đã xa em rồi, anh vẫn thương hoài.
    Chẳng còn ước mơ chi được gần bên nhau,
    nói yêu.
    Nghe nhịp tim nhẹ nhàng,từng hơi thở đều của người mình yêu.
    Ta thấy trong lòng rỗng tuếch, ghét thói đời ngả nghiêng.....


    Được HNH sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 12/09/2002
  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Không Thể Và Có Thể

    Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi


  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    This is the first time that I have ever opened my heart publicly. For many people, exchanging confidence to one another is easy, but it comes to me so hard that I could NOT say properly. The night is passing by õ?Ư.. What should I write to express my emotional state at the moment?
    Where do I begin
    To tell a story of how great a love can be
    The sweet love story that is older than the sea
    The simple truth about the love she brings to me
    Where do I start?
    She fills my heart
    With very special things,
    With wild imaginings,
    She fills my soul
    With so much love
    That anywhere I go
    Iõ?Tm never lonely
    With her along
    Who could be lonely?
    I reach for her hand
    Itõ?Ts always there
    And sheõ?Tll be there
    With her first hello,
    She gave a meaning to this empty world of mine,
    Thereõ?Td never be another love, another time,
    She came into my life and made the living fine,
    How long does it last?
    Can love be measured by the hours in a day?
    I have no answers now but this such I can say:
    I know Iõ?Tll need her till the stars all brown away.
    Dear my honey,
    I have no limits now to my love. I have been astonished that men could die martyrs of religion. I have shuddered at it. I shudder no more. I could be martyred for my religion õ?" love is my religion õ?" I could die for you. My creed is love, and you are its ONLY tenet. You have ravished me away by a power that I cannot resistõ?Ư.. My love is selfish. I cannot breath without you õ?Ư
    All the passions cause us to make mistakes, but love causes us to make the most ridiculous oneõ?Ư..
    Please donõ?Tt elude meõ?Ư..
    I love you more than words can say õ?Ư
    Yours forever,
    Dr. Lion King
  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lâu lắm mới thấy Lion King tâm sự kìa . Đọc mấy dòng cuối, tớ lại nhớ ra cảnh Vua Sư Tử tâm sự với bạn gái trong bộ phim cùng tên. Lãng mạn ra trò....
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    I only love you yesterday, today, & tomorrow.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/09/2002
  10. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Nếu bảo rằng quên nó đi thì e rằng bị cho là vô tâm. Còn cứ ôm giữ lấy nó thì được gì ngoài sự mệt mỏi. Cũng muốn mọi chuyện thay đổi nhưng lại chẳng thể. Không đủ cam đảm gay bảo thủ??? Có lẽ cả hai.
    Mà liệu có khác được khi mong muốn cho nó khác. Như thế nào là tốt nhất. Chấp nhận hay không chấp nhận???
    Thay đổi???
    Sợ không còn là minh nữa.
    Đó có phải là sự biện minh cho hành động nào đó không nhỉ.
    Đánh mất mình?
    Vớ vẩn thật.
    Quên hay không quên???

    Diêu Bông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này