1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là đi bụi với anh một lần là em quên ngay những cái suy nghĩ vớ vẩn đấy thô mà không nghe, cứ ngồi đó mà than thở.
    Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em đấy, dieu_bong à.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cười, cười và cười
    1h cười với box 7x, cũng lâu rồi không cười thoải mái thế này
    xin chân thành cảm ơn
    Cái bụi của bác Truongdu có đủ rộng cho em vào với ko? :)
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu một ngày mới - một ngày với cả núi công việc và cả mớ tình cảm rối tung. Chiều nay ko phải làm, chỉ phải xuống trường lấy nốt cái học bạ để ko bao giờ quay lại đó nữa. Lần cuối gặp bạn bè, lần cuối phải đối diện với những con người chỉ biết đến mình mà ko bao giờ nghĩ đến người khác, lần cuối phải làm Ô sin cho họ, lần cuối để từ giã chức danh hão huyền, để ko bao giờ còn phải khổ sở vì nó nữa. Thật là tuyệt..! Vui quá, chỉ muốn cười, haha..haha..
    Một ngày mới bắt đầu với những than thở tưởng ko bao giờ ngừng của cô bạn thân chỉ vì chưa có việc làm. Chán quá, mình thì đã quá mệt mỏi vì phải đi làm rồi đấy. Sắp tới lại phải làm quyết toán một loạt đây - mệt mỏi kinh khủng. Chỉ muốn gào lên thôi, ah...ah...ah..
    Một ngày mới bắt đầu với những chán chường. Lại một thứ 7 ko có anh bên cạnh. Mình ghét mình như thế này lắm. Chỉ muốn khóc, híc..híc.. huhu..
    Tóm lại một điều, rõ là mình dở hơi, ẩm IC thật rồi, hờ..hờ..
    LUCKY BABY
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời xầm xì, xám xịt u tối. Mây vần vũ. Mưa xối xả. Cảm giác muốn tan vào cái khí lạnh buốt này. Muốn mình được biến thành hạt mưa, cứ rơi, rơi tự do, rồi bụp, đập vào mặt đất, vỡ tung thành trăm mảnh.
    Hôm nay thú vị hơn mọi hôm, ừ nhỉ, vì trời có mưa, có nắng, có gió, có mây, có nóng, có lạnh... Chả khi nào lại có một ngày với đầy đủ như thế.
    Phi ra ngoài đường như một con ngố. Nhìn trời mưa, ước giá giờ này mình có một cái thuyền trên bãi giữa. Thèm wá đi mất. Cái cảm giác lạc lõng lại ùa về. Ko hề thấy buồn, trái lại, như lâu lắm rồi mới được gặp lại bạn cũ vậy.
    Rốt cuộc chính cái thân mình mới yêu mình nhất, đời chả ai yêu mình hơn bản thân cả. Vì thế fải đối xử với bản thân tốt hơn thôi. Dạo này gầy wá. Hê hê.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quả là một giấc mơ mới hôm qua thôi mình đang còn ở đất Bắc thế mà hôm nay mình đã đặt chân đến đất Nam. một mảnh đất đầy nắng và gió cùng với những con người thân thiện.
    Lần đầu tiên đặt chân trên đất SG một mảnh đất tràn ngập ánh nắng mặt trời, bao vui buồn lo âu thấp thỏm chờ đợi đang rồn rập đến. Không biết ngày mai mình sẽ bắt nhịp với cuộc sống sôi động ở đây như thế nào nhưng một niềm tin vẻ cuộc sống luôn hiện hữu trong tâm trí mình. Quyết tâm vượt qua tất cả, đó cũng chính là mong ước của mình lúc này.
    Tạm biệt nhé Hà nội thân yêu với bao kỷ niệm của một thời sôi nổi và cuồng nhiệt, tạm biệt nhé những người bạn của tôi, những con ngưòi đã mang đến cho tôi những giây phút hạnh phúc. Tôi sẽ không quên các bạn
    Hẹn gặp lại ở một ngay mai tươi sáng.
    Tulipsblack
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp ai. Chẳng biết dạo này có những cám dỗ gì, thành ra mình chẳng còn được gục ngã. Mình rất nhớ họ...
    Ngày nối tiếp ngày...
    American Quyen
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn cái topic, một topic viết bằng tất cả khả năng sáng tạo có thể, bị lock, nhớ lại một cái topic tương tự đã từng được hoan nghênh. Lục tìm, bằng mọi cách, search cả trên www.vinaseek.com nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Nó thậm chí còn biến mất.
    Mà như thế có lẽ lại hay, nhưng mỗi tội nó lại được post bằng một cái nick khác.
    Thế đấy, sự sáng tạo.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật,có một chuyện nhỏ thế này mà mọi người có vẻ cay cú nhỉ?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nằm khật khừ ở nhà mãi cũng chán. Dạo mưa cũng hay. Mưa chán thì lại nắng. Nắng chán thì lại mưa. Hê hê, ông trời wả thú vị, tạo ra mưa, tạo ra nắng. Lúc mưa lúc nắng, rốt cuộc thằng khoẻ lăn ra ốm, có thằng chít thẳng cẳng vì cái thời tiết vớ vẩn này.
    Ờ mà sao đầu mình dạo này rỗng tuếch thế nhỉ. Chả có cái quái gì cả. lục tung cả lên mà vẫn thế. Có lẽ hôm trước format nhầm rùi.
    Thôi thì còn cái gì cố mà viết, kẻo khi cái đầu trống huơ trống hoác, nhìn cái máy tính lại ngơ ngơ cóc biết đây là cái sản phẩm gì.
    Gửi những người bạn thân yêu của tôi
    Bạn thân thương, tôi và bạn có chung niềm đam mê, có chung những kỷ niệm, có chung một vài niềm vui, và cũng có chung một vài nỗi buồn. Thế đấy. Tôi và bạn, hai tâm hồn hữu hình nhưng gắn kết nhau bởi những cái vô hình.
    Bạn thân thương, một phút cũng là thời gian. Ngắn hay dài cũng là thời gian. Thời gian quý lắm, tôi biết, bạn biết, cả thế giới này biết. Vậy thì vài tháng của chúng ta wí lắm, bạn nhỉ.
    Bạn thân thương, lần đầu tôi và bạn gặp nhau, không giống như thông thường, nhỉ. Chẳng thể gọi là gặp, ko phải, vì đó không phải là những cái xác gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Đó là những tâm hồn gặp nhau, những nhân cách gặp nhau. Tâm hồn bạn chợt nhìn tôi, nháy mắt, và thế là những tâm hồn cùng cười. Nụ cười vô hình, nụ cười cảm nhận bằng trái tim
    Bạn thân thương, khi tôi bảo rằng tôi hiểu bạn, bạn bảo rằng chúng ta hiểu nhau, không đâu, bạn ạ. Người ta đã chứng minh được rằng trong một con người có đa nhân cách. Tâm hồn bạn thánh thiện quá, bạn chỉ thấy cái nhân cách tuyệt vời mà tôi thể hiện ra thôi. Còn cái nhân cách kia, cái xấu xa kia, tôi giỏi lắm, tôi là một nhà hoá trang đại tài, tôi che dấu nó rồi. Bạn chẳng tìm thấy đâu.
    Bạn thân thương, khi bạn buồn, những người khác an ủi bạn. Còn tôi, tôi chả biết làm gì, tim tôi khô lắc, tôi chỉ biết nhìn, mắt tôi trơ khấc. Và tôi chỉ biết lắng nghe. Khi chơi vui, bạn cười, nụ cười sao sảng khoái thế. Tôi nhìn, tôi cười theo, ừ, tôi cũng vui mà. Nhưng cái nhân cách kia nó cau có, nụ cười méo xệch. Bạn ngạc nhiên chóng vánh, bạn sợ, nhưng bạn lại chìa tay cho tôi. Và tôi hiểu, tận sâu trong đáy trái tim, tôi vẫn có bạn, có bạn là bạn, cho dù xung quanh người ta chạy thật xa.
    Bạn thân thương, bạn có biết nơi tận cùng thế giới, nơi lạnh lẽo và xa xôi nhất của trái đất, nơi có những con quỷ và yêu tinh, chúng nằm ở đâu không. Chúng ở chính trong lòng người đấy. Và trong tôi, có cả thiên đường và địa ngục. ...
    Bạn thân thương, tôi chỉ muốn nói rằng, bạn mãi là người tôi yêu quý và tôn trọng.

    Hanoi ngày 18/9/02

    Tử Đinh Hương
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 18/09/2002
  10. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Muốn gào lên thật to rằng tôi không chịu nổi nữa. Những lúc như thế này thấy mình thật lạc lõng giữa đất HNội. Ôi nhà ơi là nhà. Sao lại lắm người thế nhỉ. Ước gì có thể mượn được một bờ vai !
    Chiquitita u and i cry, but the sun is still in the sky and shining abt u. Let me hear u sing once more, like u did before..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này