1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn, nó muốn đi nhưng nó chẳng dám hay chưa bao giờ nó lang thang một mình. Những lúc buồn, nó muốn rủ bạn bè đi đấu đó. Nó chẳng dám phiền đám bạn cũ bởi vì nó chỉ làm cho họ mệt thêm và bởi vì nó đã làm phiền họ quá nhiều, còn với bạn mới thì nó hành hạ mọi người bằng những bài viết chẳng đâu vào đâu của nó trong cái topic này cũng đủ rồi.
    Nó muốn khóc thật to nhưng lại chẳng khóc được vì những lúc như thế là những lúc nó hoặc đang ngoài đường, hoặc trong hàng net.
    Hôm qua nó đi và hôm nay nó cũng đi, nhưng ngày hôm nay với nó thật tồi tệ. Nó chỉ muốn đến gặp mọi người cho đỡ cảm giác trống trải. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhanh chóng hơn nó nghĩ. Chui vào hàng net ngồi một lúc nó lại đi. Lạnh, lạnh và lạnh.
    Và giờ đây nó lại đang ngồi làm bạn với những bàn phím. U`h, có lẽ chỉ cái bàn phím là chẳng cha'n nản, chẳng bực bội, chẳng khó chịu vì những gì nó post lên.
    Có lẽ nói ra được sẽ làm cho nó nhẹ nhõm hơn nhưng nó không thể. Nó chẳng bao giờ nói với bạn bè nó và có lẽ vì thế mà nó luôn làm cho họ bực bội vì thái độ của nó. Nó cần an ủi nhưng nó lại chẳng bao giờ nói cho họ biết nó cần họ an ủi điều gì.
    Nó luôn mâu thuẫn và nó đang chìm dần trong mẫu thuẫn. Nó đang tự hành hạ nó.

    Diêu Bông
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hichic, bà chị yêu quái của em có chuyện gì mà buồn thế hả. Có thể nói cho thằng em này biết được không và có thể chia sẽ cùng với bà chị những nỗi buồn mà bà chị đang có .
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  3. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời lại mưa, mà mưa lại rất to nữa chứ!
    Khiếp, eo ơi, lạnh ơi là lạnh, mình lại phải tắt quạt, chui đầu vào trong chăn,(cho muỗi khỏi khiêng)
    Sao mình lại thích cái cảm giác đi một mình ngoài trời mưa to gió lớn, đi thật nhanh về nhà, chui vào trong chăn bật ti vi lên xem, bên cạnh có một ấm trà nóng và vài điếu thuốc, nhất định không chịu đóng cửa sổ mà cứ để nghe tiếng gió rít giằng lấy cánh cửa mà đập chan chát vào tường(đúng là thần phá của).
    Không hiểu lúc này mà mình đang ở trong một căn nhà lá, mái gianh, cửa liếp nằm mà nghe mưa gió, run lẩy bẩy vì gió chui qua kẽ liếp sục sạo qua từng thớ thịt, miệng thì lẩm bẩm chửi đổng, khốn nạn cái cảnh mưa gió mà lại mất điện đang xem dở tivi, mùa đông thì chưa đến chả kịp chuẩn bị chăn bông, đã thế còn mỗi bộ quần áo lúc chiều phơi dở, con nhóc hàng xóm U24 không thèm lấy vào hộ(mọi ngày nó tử tế lém cơ) mày cứ nhớ tao đấy, mai thì tao bắt con chuột vừa dính bẫy keo kia gí vào mặt mày và hỏi mày lần sau có lấy quần áo vào cho tao không.
    Lại nhớ Chủ nhật tuần trước, mình ngồi cạnh một cửa sổ xa lạ, ngắm trời mưa, người bạn thân thiết, mưa xối xả hắt lên bức tường vàng ệch của ngôi nhà cao tầng phía đối diện, những dòng nước hấp tấp đè lên nhau từng lớp từng lớp lũ lượt chở tuổi thơ ấu trở về, thỉnh thoảng qua những vết mấp mô trên bức tường, các dòng nước lại ngã dúi giụi dè lên nhau văng tung toé. Hờ hờ, đúng là mấy ông Long vương thích đùa hay là vô trách nhiệm, chả biết nữa tự dưng vứt một nắm mưa lên tường cho chúng mày chạy đua, đã vậy lại còn thúc giục loạn xạ, làm cho những giòng nước cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy không hề có cơ hội để lựa chọn bức tường nào đẹp hơn, dòng nước nào may mắn thì đậu vào bức tường mới xây quét sơn DULUX ??" ICI , dòng nào số đen thì bị ném vào những bức tường cũ nát trày vôi tróc vữa, văng tung toé ngã dúi giụi, nhưng cuối cùng xuống đến mặt đất dăm bữa nửa tháng lại quay về trời, vài hôm một lần, lại chạy đua, lại xuống đất, lại về trời. Ngày xưa ông Thich Ca Màu Ni chắc cũng ngồi ngắm mưa dưới gốc cây Bồ đề.
    Trời ơi ! Ngày bé mình thích trời mưa giông thế không biết. Cứ mỗi lần mưa giông là mình lại trèo ra cái chuồng chim(các giàn sắt ở các khu nhà tập thể đều làm để chống trộm và cũng là cơi nới thêm chút diện tích. Rõ khéo cho cụ Kiến trúc sư nào là tác giả của hệ thống nhà bê tông lắp ghép, cuối cùng nhà nào cũng phải làm thêm một chiếc ***g sắt, mà bây giờ trông nó như là vết nhọ nồi trên khuôn mặt của các khu phố )
    Thò hai chân qua khe thả xuống dưới mà đung đưa nhé, miệng thì gào thét ầm ĩ, rồi lại lấy cái chai Johnny Walker ra để hứng lấy những giọt mưa rơi trên mái giấy dầu, rất thích ngắm các vệt chớp chạy trên bầu trời và nghe tiếng sét đánh chát chúa, và mình ghét tíêng sấm nghe cứ ầm ì như cái xe lu chết máy ý. Mình cũng tài thật lần nào cũng hứng được một chai Giôn đầy nước mưa trong veo, nhưng hôm sau thì cặn đầy dưới đáy?????????...
    (Continue???..)
    w
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    JW cũng ở khu tập thể à? Cũng thích mưa à? Ngày xưa nhà tớ cũng ở khu tập thể, nhưng cái ***g sắt nhà tớ thì không nhô hẳn ra như mọi nhà, mà chỉ chéo từ mái nhà tới ban công (nhà tớ tầng 5). Thế mà cũng có chỗ trồng mướp nhé. Mướp ra quả lúc lỉu, hoa vàng rộm. Nhà tớ còn trồng cả một cây ớt cà chua (quả nó tròn như quả cà chua mà cay xé lưỡi). Sau đó không trồng mướp nữa mà trồng một cây hoa giấy 3 màu. Khi nhà tớ chuyển nhà cũng bốc nó đi theo.
    Ngày xưa ở tầng 5 không có nước, chỉ mong có mưa để có nước dội chuồng gà (hì hì, lại còn nuôi gà nữa chứ). Nhà nào tầng 5 cũng đục một cái hốc ở ống thông nước của khu tập thể. Khi nào mưa thì cắm một cái máng vào, cắm vòi thông vào tận bể trong nhà. Nhà nhà mang quần áo ra giặt, vui nhu Tết. Lại còn được dịp đổ nước ầm ĩ, thoải mái. Nghĩ lại vui thật. Định viết nữa mà có việc phải out. Lúc khác thì chắc hết mất hứng rồi.
    Cám ơn JW, tự nhiên lại làm tớ nhớ lại "ngày xưa"!
    FR
  5. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Buồn , trống vắng , lo lắng cho bản thân .
    Một chút hoài niệm , một chút nhớ mong , một chút yêu thương chợt ập về khi thời tiết thay đổi .
    Tất cả các cảm xúc đó hình như là một nỗi buồn man mác . . .
    Kỷ niệm ngọt ngào , lãng mạn vừa ập về lại bị nỗi sợ hãi xoá nhoà khiến lòng cảm thấy trống vắng .
    Ngày ngày tiêu tốn thời gian , sức lực vào những cuộc chơi để tìm đến một cảm giác tự do , một sự thoải mái , niềm vui trong thoáng chốc để những lúc một mình lại rơi vào cảm giác hụt hẫng , chơi vơi .
    Mệt mỏi , công việc mỗi ngày một chồng chất , muốn rời bỏ tất cả để đi xa nhưng trách nhiệm với bản thân , bạn bè , gia đình khiến phải ở lại , phải làm việc , phải chịu đựng.
    Tôi yêu E và E cũng yêu tôi nhiều lắm , tôi biết vậy. Có lẽ do tôi chiều E quá , nhu nhược quá cũng vì yêu quá khiến cho chúng mình phải xa nhau trong một tình huống trớ trêu đến vậy . Thèm cái cảm giác nhớ mong , khắc khoải chờ E mà Ko được , sự nặng nề , nỗi sợ hãi luôn rình rập như chỉ đợi nhũng cảm xúc dễ chịu kia xuất hiện để răn đe , để đập tan ngay lập tức khiến con người T luôn chìm trong u uất , căng thẳng đến tột cùng . . .
    E khóc , E xin lỗi , tôi buồn , tôi cảm giác mình yếu đuối hẳn đi , chỉ muốn được giang tay đón em , để cả hai cùng cảm nhận được nhau sau khoảng thời gian dài xa cách , nhưng sự nặng nề , nỗi sợ hãi xuất hiện ngay đúng lúc khiến tôi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn khác hẳn con người T trong những lần trước . Mong được làm một người bạn của E nhưng chắc là Ko được , mong E sẽ được HP trong cuộc sống , trong công việc .Chỉ tiếc rằng chúng ta Ko chỉ có những kỉ niệm đẹp mà còn nhiều mâu thuẫn khó giải quyết ở nhau .
    E từng nói " mọi con đường đều dẫn tới thành ROME " nhưng cả hai ta đã càng ngày càng bước xa dần con đường đó theo hai phía khác nhau . "Thời gian như ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu , nhưng nếu thời gian quá dài thì sẽ thổi tắt ngọn lửa T Y đó " thời gian vừa qua là đủ để thổi bùng ngọn lửa tình yêu của chúng ta nhưng nó cũng thổi bùng cả sự nặng nề , nỗi sợ hãi trong tôi , thổi bùng sự giận dữ trong E .
    Chắc rằng đến lúc sự giận dữ trong E dịu đi , sự nặng nề trong tôi mất dần chúng ta sẽ có lại những kỉ niệm đẹp nhưng nó sẽ kèm theo nỗi nhớ quay quắt khiến ta phải nuối tiếc nhưng dù sao nó cũng sẽ dễ chịu hơn hoàn cảnh của chúng ta bây giờ .
    REN .
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    1. Bác JW viết tiếp đi nào. Bác kể chuyện được đấy chứ ! "Đang hay thì đứt dây đàn !! " Hum....
    2. Đã ba ngày hôm nay rồi tất cả mọi chuyện vận động theo một trật tự hết sức rối loạn. Tâm trạng của mình thay đổi nhu chong chóng. Vừa mới vui vẻ đã thấy buồn bực. Lúc trước còn bình an, chỉ vài phút sau nguy hiểm đã sát bên mình. Ngập tràn cảm xúc đấy, lúc sau đã thấy trống rỗng và mệt mỏi.
    Mệt thật, vui thật, buồn thật, và bực thật.
    Hiếm có thời gian nào được sống trong nhiều trạng thái tâm lý dồn dập đến như bây giờ. Cuộc sống đó ư?
    Sweet lady VKT
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    dieu_bong có cần phải thế không, đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được, đâu phải ai cũng có khả năng chịu đựng được tất cả. Lẽ nào em (hê hê) không hiểu sao, không nhận ra mọi người đối xửa thế nào à ???
    Hê hê, mà không thích tra tấn bạn cũ nữa, thì tra tấn bạn mới đi, có sao đâu, nếu không ai chịu nổi thì cứ nhắn cho anh, hê hê, với anh thì không thành vấn đề. Bởi xét cho cùng, em đâu đã đến nỗi như anh, có ối kinh nghiệm em cần học tập đấy .
    Thoải mái lên nhé.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sáng, dậy muộn..... híc.... cả tuần nay toàn dậy muộn....
    Mệt mỏi... nhưng mà thích được mệt mỏi như vậy.....
    Trưa, híc..... chẳng hiểu tại sao cái tâm chí cứ quẩn quanh một người.... Nhớ, nhưng gọi điện không gặp..... Cũng chẳng dám gọi điện lại.... chẳng biết được......
    Thôi, để chiều, để tối vậy......
    Nhé.....
    What are we living for?
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới có cảm giác thật sự được trở về ttvnonline cũ. Rất lâu rồi mới được nhìn cái font nền có hình mờ mờ. Nhớ wá.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    SÁNG: lang thang tren Lý Nam Đế để khảo giá cho cai hợp đồng mới vớ được thi gặp em, mình nhận ra từ xa vì cái dáng đó quá quen với mình , nhưng bên cạnh em là người mà trước đây em nói với mình la chết em cũng không bao giờ yêu, một cảm giac buồn chạy khắp người, tự bảo mình " đàn bà là thế",
    TRƯA : gọi điện cho em trêu em và chúc mừng em, em bảo rằng " chưa có gì la cố định cả" đành khuyên em tử tế đi, đừng đong đưa đàn ông nữa,
    CHIỀU : bổng thấy vui vui vì mình đã không làm hại đời em, khi mà có cơ hội, nghĩ bụng cuối cùng mày cũng tử tế đuợc với một người con gái sau khi làm hại biết bao đứa , tự thưởng cho mình mọt chầu bia với bạn bè
    TỐI: không thể hiểu nổi mình nữa lại thấy buồn, đành nháy máy cho con bồ cũ rủ đi ngủ , tặc lưỡi " đã xấu xa rồi thêm một lần nữa cũng chẳng xấu hơn"
    ĐÊM: vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì gặp em cũng từ phòng bên bước ra, mình nên khóc hay nên cười đây, mà tại sao lại bắt mình gặp em trong hoàn cảnh này, mà sao lại là em nhỉ , em tử tế và ngoan lắm mà, đời ơi sao bắt con trả giá đắt thế này, em chính là người duy nhất mà mình kính trọng, tử tế, quyết ko làm bẩn con người em vì yêu em, nói chia tay với em chỉ vi yêu em thế mà mới chỉ co 2 tháng em đã thế rồi ư
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này