1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thật chán cho cái loại ông , tôi viết bài đó đâu phải để nhờ ông đánh giá về tôi, nếu ông đang sống tại usa thật thì tôi hơi ngạc nhiên về cách suy nghĩ kiểu ông đấy
    LẦN SAU ÔNG NÊN ĐỌC HẾT TẤT CẢ NHÉ VÀ ĐÂY LÀ THỨ ÔNG NÊN ĐỌC TRƯỚC TIÊN KHI ĐỌC TẤT CẢ NHỮNG BÀI KHÁC "Trong cuộc sống mỗi chúng ta có rất nhiều tâm sự, có những điều ta luôn dấu kín trong lòng, có những điều chỉ có thể chia sẻ được với người thân, bạn bè và cũng có những điều ta lại muốn chia sẻ với những người không quen biết. Đôi khi có những tâm sự mà chỉ có những người cùng lứa mới có thể cảm nhận được. Và mình thấy chỉ có 7X là nơi duy nhất mà mình có thể viết nên những tâm sự của chính bản thân mình. "
    CÓ NHỮNG NGƯÒI NHƯ ÔNG THÌ KHÔNG AI DÁM TÂM SỰ NỮA
    Được trai_dat_mo sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 29/09/2002
  2. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    to Goat : Đến đây thì nhận ra GOAT là ai rồi.
    to trai_dat_mo : tình huống kịch tính quá. Gửi đi thi kịch bản hay đi.
    Sweet lady VKT
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì có lẽ tâm sự chuyển sang topic khác mất thôi, để cử topic linh tinh lang tang, để dành cái này cho chuyện khác, hê hê.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em ui, phải nói Đến đây thì nhận ra Goat là những ai rồi mới đúng.
    Trong một cái lốt Dê, có hai con rắn trú ẩn.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To Trai_dat_mo:
    Đừng quá care tới những gì người khác viết!
    Đây là "Tâm sự 7X". Bạn thuộc lứa tuổi 7X, bạn cần một nơi để tâm sự, để cởi mở lòng mình thì post bài vào đây là hợp lý rồi. Tại sao lại care tới những điều khác làm gì? Nếu có ai đó không nhất trí với quan điểm của bạn, thì cũng bởi vì bạn là một trong 6 tỷ người trên Trái Đất này, không phải ai cũng suy nghĩ giống bạn được. Những bài viết không nhằm mục đích tâm sự, lẽ ra nên được gửi qua PM cho bạn thì hơn. Thế nên TDM đừng lấy làm phiền lòng vì có những gì không hay ho nhận xét về mình. Một khi đã post bài lên đây, trong topic này, ttốt nhất là nên sống thật với chính mình!
    Mong bạn thấy "Tâm sự 7X" là nơi dừng chân mỗi khi muốn trải lòng ra cho vơi bớt nỗi niềm...
    Đừng quá care tới mức không cần thiết những gì người khác viết! Đừng quá mất bình tĩnh như thế! Hãy Cool như bạn đã từng Cool khi ở bên EM.
    Thân ái!

    Choc
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao hôm nay mệt mỏi wá vậy. Chắc tại cú điện thoại của người đêm wa. Hic, tại sao cứ trách hoài thế. Tôi không phải là kẻ độc ác. Tôi không giết người, không đánh đập ai, không làm tổn thương ai cả. Tôi sống cho tôi và mẹ tôi, vậy thì cớ sao bảo tôi ác. Chẳng nhẽ việc tôi bảo rằng tôi đang hạnh phúc là độc ác. Nhưng thực tế là tôi đang hạnh phúc, tôi không thể nói rằng tôi đau khổ khi miệng tôi đang cười nhếch đến tận mang tai. Tôi biết người thỉnh thoảng cũng đọc bài trên này, và tôi muốn người biết rằng, tôi không thay đổi, tôi đã quyết định cái gì tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi biết những gì tôi làm, tôi hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai.
    Người bảo rằng cuộc đời bất công, rằng người đã cố gắng làm mọi thứ, vậy mà tất cả về con số 0, ha ha, bất công ư, hãy nhìn lại bản thân người xem cuộc sống ưu đãi cho người những gì. Đành rằng bố mẹ người không wan tâm đến người, nhưng người con anh chị em, còn bạn bè. Mà ngay cả bố mẹ người cũng vẫn chăm lo cho người đấy chứ. Không có họ làm sao người tồn tại được. Người còn sung sướng hơn 2 tỷ người trên trái đất hiện giờ đấy.
    Người bảo rằng người có thể chết, người muốn chết. Thôi đi, đừng nói những câu như thế với một kẻ ham sống sợ chết như tôi, tôi sẽ cười đấy. Một kẻ 24 tuổi được bố mẹ chăm sóc học hành đến giờ này mà mang cái chết ra để nói, thật đáng buồn. Mà chết vì cái gì chứ, chả vì cái gì cả. Vì một đứa con gái, ha ha, có đáng không. Điên thật.
    Tôi không thể tưởng tượng được, tôi ghét những kẻ yếu đuối. Con trai yếu đuối và luôn chực rơi nước mắt trước mặt tôi, tôi sợ lắm. Tôi ghét những kẻ nhu nhược, mà thật đáng buồn là trong cái cơ thể người lại mang đầy đủ những yếu tố đó. Vì thế đừng trách tôi, và cũng đừng hỏi tôi tại sao lại như thế. Tôi ko trả lời được, tự nhiên tôi chán, thế thôi.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể láng máng hiểu chuyện gì đàn xảy ra với bé, thật cũng chẳng dễ để chấp nhận để vượt qua, nhưng rồi cái gì đến ắt đến, cái gì phải làm thì sẽ phải làm, đôi khi tình thế buộc người ta phải tàn nhẫn, chẳng ai trách bé được đâu.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  9. NATO

    NATO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên đổi cái Subject " Tâm sự 7X " thành " CLB Văn học Lãng mạn 7X " hay " Tạp bút 7X ", đại loại thế. Có những tâm sự, nghe giống như lời thanh minh, giải thích về một mối quan hệ nào đó. Nhiều bài thì lãng mạn quá, đẹp quá, cứ như thể trên cuộc đời này chỉ có nắng và hoa. Thế cho nên cái thực tế mà TDM đưa ra khiến mọi người thấy hoảng hốt, hậm hực rồi đâm ra hằn học với người viết. Lứa tuổi 7X như chúng ta đều hiểu những tâm sự của TDM không phải là không xảy ra trong xã hội hiện nay. Vậy thì việc gì phải chối bỏ hay phản ứng một cách gay gắt như thế
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    bạn gái Nato nói thế có vẻ khong đúng lắm.
    Những chuyện mọi người kể ra ở đây đâu phải để văn vẻ, quan trọng là người ta dùng văn để vẻ lại hiện thực thôi. Bạn thiếu lãng mạn quá, có phải đấy là lý do 1 cô gái lấy tên 1 người đàn ông nổi tiếng thay danh mình?
    Tomorrow never dies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này