1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Viết một bài chia tay
    nhưng lại bị lỗi nên không gửi được.
    không thể viết lại được nữa
    chán quá
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chúc Chitto đi may mắn, về nguyên vẹn. :)

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... nhằm nhò gì đâu, hỏng thì làm lại , tớ cũng gặp "tai nạn" kiểu này nhiều rùi , trước có lần tranh thủ 02 tháng đi thực tập mình đã trốn ở nhà lọ mọ làm xong cái chương trình (định xong sớm nghỉ sớm ), đang sướng thì lại hứng lên táy máy chọc ngoáy cái harddisk, hồi đó tận năm 97 "xa xưa" cơ, khi mà boot virus mà cũng là một thứ "cao siêu" ấy... , nghịch xong restart lại phát thế là tạch.... thế là về "mo" kekekekek, hic hic đúng là "tai nạn nghề nghiệp" hic
    P.S: Trong cái rủi vẫn có cái may, may là mình... đã ko đập cái gì cả kekeke, lỡ mà "chơi" luôn cái monitor chẳng hạn nhỉ,... ặc ặc, tốn "xiền" lắm
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng hôm nay khác mọi hôm, không phải là mua vội cái bánh mì hay bánh bao chán ngắt rồi đến Cty gặm. Đi ăn sớm, vào quán có ba cái bàn, mình ngồi vào bàn giữa. Lát sau có hai ông bố dắt hai cậu con ngồi vào hai bàn còn lại. Tại quay lưng ra đường nên chẳng biết nhìn gì, liếc trộm hai cặp bố con xem các ông bố chăm con họ ra sao. Chà, thời buổi này mà lại có những ông bố chu đáo đến vậy. Trông cái cách họ cho con họ ăn, sửa cặp, mũ, quần áo cho chúng trước khi lên xe đi học. Thật là hay, mình bắt đầu tưởng tượng và nghĩ tới tương lai, đến ông bố của các con mình sau này.. Giá mà...hi hi..Mới sáng ra đã tưởng tượng rùi, nghĩ dài, nghĩ dai, lại nghĩ dại mất...Trước hết phải hoàn thành suất sáng cái đã.
    Tới Cty, thấy sếp Nhất của mình hối hả đi làm. Trông sếp vừa đi vừa cười tủm tỉm, Dzô duyên thế. Mới sang tuổi 43 được mấy ngày, vẫn chưa mảnh tình vắt vai (nghe nói thế). Không biết đã bao giờ sếp tưởng tượng ra phu nhân tương lai bao giờ chưa nhỉ??? Lũ bạn mình thường bảo: Mày làm ở cái Cty ấy, ế từ sếp trưởng ế đi, không khéo... Mình mà cứ ngồi suy nghĩ linh tinh, không khéo lúc nào đấy lại vừa đi vừa tủm tỉm thì...
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    vừa đi vừa tủm tỉm thì ...
    cho tớ đoán nhé :)
    ... đâm đầu vào cột điện rồi phá lên cười, sau đó xấu hổ quá chạy một mạch về nhà đúng ko nào :D
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    "Treat the life as if you won't exist tomorrow !!!!"
    Try hard my 7Xers, 'cos nothing is eternity
    Smile away the sorrows and set your mind free

    Choc
  7. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chính là lẽ sống của tớ
    Bắn vào quá khứ bằng đại bác!!!
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,hôm nay vui qua, sắp có chữ ký đẹp rồi.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 14/10/2002
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mỗi người đều sẽ gặp trên cuộc đời những chặng đường khác nhau, có con đường bằng phẳng, có con đường quanh co, có con đường lên đèo xuống dốc, có con đường đến đích và có con đường đi mãi mà cũng không biết sẽ đến đâu.
    Làm sao biết được con đường của mình chắc chắn sẽ đến đâu, và đó có phải là con đường tốt nhất, ngắn nhất hay không? Có những con đường quay vòng trở lại chỗ xuất phát, thậm chí còn dẫn con người đi lùi lại.
    Chỉ biết rằng nhìn về phía trước và cố mà bước thôi.
    Ngày hôm nay đã đi bộ bao nhiêu? Cũng không nhớ nữa. Chốc nữa lại tiếp tục đi bộ để về được chỗ nghỉ đêm nay, chuẩn bị cho một ngày mai, một ngày bắt đầu làm việc - học tập.
    Chẳng biết sau một năm, sẽ dẫn được đến đâu ?
    Ngay cả nỗi nhớ cũng không có. Đừng giận nhé, ngày hôm nay bận rộn với nhiều chuyện đến thế, nên cũng chẳng có thời gian để mà nhớ, mà quên, mà buồn hay chờ đợi nữa.
    Có thể tối nay sẽ khác, sẽ quay lại là mình, rảnh rang suy nghĩ, rảnh rang chờ đợi những điều chắc chắn không đến.
    Không biết sáng mai khi mở mắt ra, có thấy mình thêm được gì không, chờ đợi được ai hay là có được thêm những niềm vui, nỗi buồn? Hay thật. Ngay đến nỗi buồn cũng không có.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này