1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Landai cố gắng tìm hiểu lấy nhé.
    COMMANDOS
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có bao nhiêu cặp J.C và Snow White chưa xuất đầu lộ diện thế này nhỉ? Cả nhà sắp được ăn khao đến nơi rồi.
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Azuze anh biết em đã vào đây, sao em không trả lời anh ,... nói đi em, nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu bùn đau ... .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 03/05/2002 21:31
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ trở lại bình yên
    Khi đông ấy một lần lỡ nhịp...
    Giá mà ai đó cũng nói với ta
    Hic, hic, ta cũng nhớ you quá
    Đành vậy thôi, cuộc sống không phải là cổ tích của công chúa hoàng tử........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khi mà cả ta và you đều đang rất vui vì các hoạt động của 7X, trong khi you vui vì gặp lại những gì giống như ngày xưa, vui vì được mọi người quan tâm, được hết mình trong các hoạt động.... còn ta vui nhất chỉ là ta đã có you ở bên cạnh trong tất cả các cuộc vui của 7X. Thì you phải tạm xa HN xa ta và 7X. Ta còn nhớ rất rõ buổi chia tay hôm đó, ta và you đều có những nỗi buồn riêng you buồn vì phải xa HN xa 7X xa cuộc sống sôi động mà các thành viên 7X tạo ra, còn ta buồn vì phải xa you xa một cái gì đó mà ta vủa cảm nhận và tạo dựng được trong lòng. Trên con đưồng về nhà you hôm đó cả hai đều không nói được lời nào, lúc đó ta chỉ mong là thời gian hãy trôi chậm lại để ta có thể được gần you thêm một chút nữa cho dù cả hai đều không nói gì, nhưng sao mà lúc đó thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mứ mà ta không ngờ tới. Khi chia tay cả hai chỉ nói được chút xíu, ta thì khuyên you luôn giữ gìn sức khoẻ, và đừng buồn khi phải xa HN, còn you thì mong ta luôn liên lac với you về 7X, cả hai đều mong rằng sớm có ngày gặp lại.
    Khi chỉ còn một mình ta trên đường về nhà, vẫn con đường đấy, vẫn khoảng không gian ấy mà sao cách đây có một thời gian ngắn thôi ta cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng giờ đây ta cảm thấy buồn và lanh lẽo làm sao. Doc đường đi ta đã nghĩ rất nhiều về những gì mà mình vừa trải qua. Ta vẫn biết cả hai chúng ta đều chỉ xa nhau một thời gian ngắn thôi, và đây cũng là một khoảng thời gian tốt nhất để có thể kiểm nghiệp tình cảm của ta dành cho you nhưng lúc đó ta rất không muốn điều đó sảy ra.
    Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Trong những ngày xa you ta nhớ you vô cùng, nhiều lúc ta nghĩ không biết giờ này you đang làm gì đây. Ta cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó dẫu biết rằng ta vẫn thường xuyên liên lạc với you vẫn được nghe giọng nói của you. Nhưng ta vẫn mong muốn có 1 điều đó là được gặp you, được ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười của you, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tương. Lúc đó ta chỉ biết thốt lên "nhớ you quá you ơi"
    J.C
  6. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    ĐÔi DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải- trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia . . .

    Đây là một bài thơ được đăng bên box Thi Ca, nhưng nó cũng nói hộ tấm lòng của một 7Xer! Mong được đóng góp một chút vào "Tâm sự 7X", chia sẻ một chút với 7X, vì hai bạn ấy quen nhau cũng nhờ 7X.
    "Mong lắm em hiểu nỗi lòng ta, vốn như cánh đồng hoang chưa biết đến cày cuốc, nhưng lại là trang giấy trắng đến mong manh, ngô nghê..., mong được bàn tay người chạm đến, lặng lẽ nắn nót những dòng tâm sự trên ta... "



    Bittersweet

    Được sửa chữa bởi - bitter-sweet vào 04/05/2002 13:16
  7. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,
    Cứ bù đầu vào học hành thi cử,chạy tour bạc cả mặt,mạng cũng chẳng lên được,chẳng ngờ dân tình dạo này tít we'.
    Chị White_Snow cứ nhớ em nhé,hôm trước gặp nhau ,rủ em đi uống Cafe với 7X mà nhắc tên "người ta" cứ tỉnh như không ấy,ngay từ hồi mới đầu em đã ngờ ngợ rùi nhưng mờ chẳng ngờ lại Rồ man tíc như thế hihihih...
    Cung hỉ,cung hỉ....!!!
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.
  8. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hihihi....Anh Vodanh thì tất nhiên là hiểu quá rùi còn gì nữa
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    "Mong lắm em hiểu nỗi lòng ta, vốn như cánh đồng hoang chưa biết đến cày cuốc, nhưng lại là trang giấy trắng đến mong manh, ngô nghê..., mong được bàn tay người chạm đến, lặng lẽ nắn nót những dòng tâm sự trên ta... "



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười wúa à ??? Chả biết thật đấy ! Hông giả dối rì đâu
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này