1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Con đường đang đi dù muốn hay không muốn đi tiếp cũng là con đường mình đã chọn, những cảm xúc như thế thấm thía lắm a Chitto ạ, anh sẽ là 1 người có sự khởi đầu thuận lợi nếu mọi sự chỉ dừng lại ở đó, hãy cẩn thận nhé, ko hề thừa tí nào đâu!!! Kinh nghiệm sương máu của bản thân em đấy! Con trai đã thế, tưởng tượng ra con gái còn cảm thấy đến ntn?
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Cuối cùng đã xong...Ổn cả rồi....Vậy là tiếp tục như cũ thoải mái vô tư và cái may mắn nhất là.....hà hà hà hà hà

    Tintin - Thám tử đại tài...


  3. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cháu cần tìm bác truongdu.. ai gặp thì nhắn giúp cháu với....... thxxxxxxxx
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Khi làm sai một điều gì đó, ta biết rằng mình có lỗi. Và từ trong đáy lòng vẫn biết mình không phải là kẻ hư hỏng. Nhưng cái cách sống hiện tại, cái cách sống chính bản thân mình cũng ko chấp nhận được. Có ích ? Vô ích ? Như thế nào là có nghĩa, và như thế nào là sống vô nghĩa. Ta hiểu chứ.
    Mâu thuẫn liên tục xảy ra, những mâu thuẫn nối tiếp trong cả ngay cách nghĩ của ta. Xoay vòng vòng trong những chu kỳ, chưa kết thúc chu kỳ cũ đã vội lao vào một chu kỳ mới.
    Dường như tất cả sự cố gắng chỉ là để với lấy hạnh phúc, cái hạnh phúc gần gụi giản dị, nhưng sao xa wá. Nếu cuộc sống của là là một con đường dài.... thật dài.... thì hạnh phúc như ngôi sao băng trên bầu trời, đi tới đâu cũng nhìn thấy để rồi cứ nhoai người ra, cố với cho bằng được. Biết đâu mọi sự mong manh và chỉ là hư ảo.
    Những nhân cách, cái thiện, cái ác, niềm vui, nỗi buồn, tình cảm, vô tâm, vui vẻ, lạnh lùng... dồn trong cả cái hình hài nhỏ bé này. Và khi cái đầu ko giải quyết nổi, mệt mỏi và chán chường bao trùm. Cáu bẳn, châm chọc, giận dữ lấn át tất cả. Nhắm mắt lao theo cái thứ bản năng ấu trĩ sinh tồn ấy.....
    Thế nhé, cuộc sống ơi cứ trôi, sẽ cố gắng thoát ra khỏi bản thân, để ko còn phải dằn vặt, ko còn phải đau đớn, ko còn phải lo lắng..... Cõ lẽ phải tìm những ngã rẽ để xem xã hội ra sao.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, lại thêm một nạn nhân của thói bi luỵ. Sao trong 7x lắm người như thế này thế.
    Nhóc tu_dinh_huong ơi, cái hạnh phúc của em nó cao xa quá. Có lẽ em chưa đi làm, chưa va chạm nhiều với xã hội. Đối với tôi, hạnh phúc ở đơn giản thôi. Buổi sáng đi làm được bố mẹ hỏi, xuống đường quên chưa gạt chân chống được một cô gái nhắc ??oChân chống anh ơi???, buổi trưa làm mấy vại bia với đồng nghiệp .... thế là sướng rồi.
    Em bớt xem phim Hàn Quốc đi thôi.
    Em thấy cáu bẳn, giận dữ .... cũng thường thôi. Là người ai chả thế (hỉ nộ ái ố mà). Mà có thế thì ta mới là ta. Có điều sau những cảm xúc đó, em lại lấy lại được sự cân bằng, thế là ổn thôi. Như thế nào để có được sự cân bằng, lúc nào gặp anh sẽ nói cho. Hi hi hi
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những gì đ/c than93 nói cũng đúng, nhưng bé tu_dinh_huong cũng lăn lộn cuộc sống rồi đấy, có điều bé lại thích xem phim Hàn Quốc. Thoải mái lên nào bé ngoan .
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mọi người lại nhìn cuộc sống phức tạp thế nhỉ. Có những lúc mình cũng buồn và chán đời lắm, ví dụ như lúc này, mệt mỏi, 'vô gia cư' phải đi ở nhờ, lại biết tin phải thi lại nữa, nhưng 'tomorrow is another day'. Theo mình thì tu_dinh_huong hãy nhìn cuộc sống đơn giản hơn. Hãy đừng phí thời gian và hãy làm những gì mình yêu thích. ( nghe có vẻ kêu gọi quá nhỉ)
    Hic, hay là mình chưa va chạm mấy
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ ấy bảo mình: Chị viết tâm sự gì mà cứ như ghi nhật ký ấy. Ờ thì tui vẫn coi Nhật ký là người bạn để tâm sự dấy chứ?
    Nhiều khi mình hay nghĩ vơ nghĩ vẩn, nhưng đâu có sao? Biết đâu lại tìm ra chân lý rồi giật giải Noben.
    Cũng may mắn là không còn phải chìm trong không khí ảm đạm nữa. Thời kỳ đen tối dường như đã qua, ấy là tại vì mình không quá coi chuyện gì đó là quan trọng. Thôi thì vui lên đã, sống cho qua ngày, ủ dột quá trông mình lại xí gái đi. Hơ, nhưng sao khi mình vui vẻ lại có người thắc mắc nhỉ?
    Có nhiều khi mình cứ tự hỏi: Sao gần đây mình không còn chành choẹ khi có kẻ xưng anh, trong khi nó hơn mình có một tuổi? Chắc sợ già...Thôi, cứ cho họ làm anh, già thì chết trước chứ có báu bở gì. Đã thế gần đây lại còn hay ngồi cùng mấy bà hay đưa chuyện, tất nhiên là không đủ can đảm nói xấu nhưng đủ can đảm để nghe. Ngày trước, mỗi lần thấy cảnh ấy là tút luôn. Sợ quá, sợ quá...sợ mình quá.
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không chắc chắn
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Vắng anh tôi không khóc không buồn
    gặp anh tôi không thấy choáng váng
    nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
    tôi thấy mình mong nhớ ai
    và lòng buồn tôi lại hỏi tôi
    tình yêu hay tình bạn?
    Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
    nhưng thỉnh thoảng anh hiện về trong tâm trí
    tôi băn khoăn suy nghĩ
    bạn hay yêu?
    Đôi khi tôi có chuyện khổ đau
    tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
    chân cứ bước lang thang trên phố
    bỗng bất ngờ tới trước cửa nhà anh
    cái gì với tôi đây
    bạn hay yêu đó?
    Và một tối ngoài trời mưa gió
    dưới ánh đèn ta trò chuyện lan man
    tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
    nhưng trái tim đập dồn cho biết tôi còn sống
    trái tim đập vang câu hỏi lớn
    bạn hay yêu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này