1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi một topic để trả lời mà không thấy, đành gửi vào đây. Mặc dù biết là sẽ làm phiền khối người vì chẳng hiểu gì. Chậc, mâu thuẫn quá! Vừa muốn tâm sự lại vừa chẳng muốn người ta hiểu rõ mình. Chậc... mà chính mình cũng chưa biết định viết gì. Chậc...
    Có hai loại người. Sống thiên về hời hợt hoặc thiên về tư duy. Mỗi loại người lại có các kiểu giải trí khác nhau. Chẳng hiểu mình thuộc loại nào...
    23h30, sau nhưng trò giải trí có thể gọi là tầm thường, tự nhiên lên cơn hâm. Đi vài vòng phố và dừng chân ở một nơi. Nơi ấy mỗi tối, một người to béo thường ngồi đến tận khuya. Cái bóng dáng hắn mờ mờ ảo ảo trong một bài viết nào đó của em, chính là cái bài mình định reply mà không thấy.
    Ngồi đúng chỗ hắn vẫn ngồi. Không hiểu mình định tìm hắn hay tìm em. Có 1/1.000.000 khả năng tìm thấy em (chính xác hơn là em thấy mình). Hắn người lớn hơn mình, nhưng lúc ngồi đây hình ảnh hắn như một đứa trẻ. Online, để status cà hắn đi uống rượu nhưng chẳng thấy đâu. Hắn không uống được nhiều, nhưng hắn say được nhiều, đấy là kiểu mình thích. Về điểm này thậm chí mình còn thích em hơn hắn.
    Hắn và em. Tương đối giống như mâu thuẫn trong con người mình. Hà bây giờ mới hiểu ra bài mình viết: đang cố tìm những điểm chung giữa em và hắn. Để tìm thấy chính mình!
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu được, chả hiểu được!
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cứ nghĩ, chỉ cần như thế thôi, là đã quá tốt rồi, chẳng còn mong đợi gì hơn, nhưng bây giờ, điều mong ước đã thành sự thật, thì sao không đón nhận nó nhỉ?
    mình đang đi tìm cái gì đây?
    mới hay, nhiều khi sự thật khác với tưởng tượng nhiều lắm
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  4. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình thế thái. Hiểu rằng Sống là phải thế, vậy mà vẫn nghênh ngang đi giữa đời. Thực dụng quá, nhưng đến lúc cần thì lại vác cái kiêu hãnh của mình ra .
    Nghề vầ Nghiệp. Cái hợp với mình lại không tốt cho mình. Thôi, dù sao đưa mình vào khuôn khổ vẫn hơn.
    Như những người có tham vọng khác, mình thích...
    Nhưng, như mọi người phụ nữ bình thường khác, mình cần....
    Let me heal your soul ! Ok ?
    Sweet lady VKT
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đời nó là thế này đây.
    Thằng De nó đã đưa đến cổng, mở khoá bước vào rồi lại bước ra. Lại ngồi đây, đến lúc này.
    MK, đã thề bỏ rượu, cuối cùng cũng chẳng làm được trò trống gì ra hồn. Tất nhiên uống rượu bây giờ nó tuỳ vào cảm hứng, tuỳ vào người ngồi bên cạnh, người ngồi đối diện (hê hê, vẫn còn tỉnh để viết câu này). Chà chà, bắt đầu lại tìm thấy cảm giác sung sướng khi không thèm nhìn vào mặt một ai nào đó, cũng như không quan tâm đến thái độ của ai đó. Cảm giác nhẹ nhàng, khà khà, không thể làm vừa lòng tất cả, đương nhiên phải làm khó chịu vài kẻ. Đã có cảm giác đó, đã có sở thích đó và suýt quên cái cảm giác đó, suýt quên cái sở thích đó.
    Khà khà, một con chó có thể làm mình sợ vì tiếng sủa của nó, nhưng mình lại nể mọt người vì lời chỉ trích đúng mực.
    Dạo này thấy nhiều chó quá, hê hê, không khéo lại bị ám ảnh cũng nên.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đêm sắp tàn.
    Thương bạn quá mà chẳng thể giúp gì bạn ngoài việc lặng yên ngồi đọc những gì bạn type. Hiểu rằng bạn đang dần dần kiệt sức. Emptiness sẽ là kết quả của những tình cảm chồng chéo lẫn lộn đang ngự trị trong bạn. Bạn tin không ?
    Kính nể bạn vì nhiều điều, nhưg đến hôm nay mới được biết bạn ở một khía cạnh khác.
    Mong bạn sớm lấy lại thăng bằng và vui vẻ trở lại. Tất cả rồi sẽ trôi qua thôi. Người ta sẽ trưởng thành hơn nếu người ta vấp ngã đấy bạn à !!!
    Sweet lady VKT
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá...tự dưng chẳng muốn làm gì nữa...chẳng biết trút hết nỗi giận và buồn vào đâu cả...may quá có cái tâm sự 7x...vào Tâm sự thì nó lớn quá.....Muốn tâm sự nhưng phải vừa kín đáo vừa thoả nỗi lòng...thế đấy...tại sao tâm trạng con người cứ dao động như con lắc, buồn vui lẫn lộn.....Trời ơi là trời......
    Nhiều lúc nghĩ cuộc sống này sao mà vô vị thế, con người đối với nhau giả dối và nhỏ mọn....Nếu có người nào không thuộc số đó thì thuộc loại hâm hay được người ta gọi bằng những từ hay hơn như:" vĩ nhân"...hê hê...vĩ nhân cái quái gì chứ......họ cứ ung dung và cho mình là tuyệt vời đi nhưng khốn nỗi thiên hạ ối kẻ dèm pha....hê hê...chẳng hiểu mình nói gì nữa....cuộc đời còn gì ngoài những câu vô nghĩa.....
    Mẹ ơi con nhớ mẹ quá...Bố ơi con nhớ bố quá....Em gái ơi chị nhớ em lắm....Anh ơi em nhớ lắm....Rõ là cháng muốn hét lên điều đó cũng sợ bị người ta cho là hâm nên không hét nữa....Rồi đây sẽ làm sao đây....người mình yêu thì không yêu mình.....Hay là yêu đại đi, kiếm một người nào đó rồi yêu....cũng được đấy.....Sẽ không cô đơn nữa,,,,sẽ không buồn nữa.....
    Sao anh lại thích nói dối thế nhỉ? Tại sao con trai hay nói dối thế chứ,.....anh nói dối mình để làm gì chứ...để mình phải đau khổ và mòn mỏi trong im lặng sao....Con trai thường thế sao??
    Họ nói dỗi để thoả mãn được cái bản tính đa tình của họ sao? hay là để thể hiện mình bản lĩnh hơn trước mặt con gái, hay để được nhiều người yêu cùng một lúc, hay để đỡ làm tổn thương đến con gái, hay do tính của họ thế,,,,,,hê hê có chúa mới biết được đó là vì lẽ gì ở đời cả......Thế mà mình cứ tin tưởng một cách quá mức rồi.....Buồn quá đi thôi....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ đây khi mình nhận ra một điều rằng mình đã không còn cảm giác hứng thú khi nói chuyện với anh nữa...mình thấy chán lắm...thì mình vẫn không khỏi chạnh lòng mỗi khi gặp chị ấy trên đường về.....Chị ấy giỏi lại thông minh nữa, chị ấy cũng hiền nữa, dịu dàng và lại yêu anh nồng nàn...vậy mình có là gì đâu chứ.....so với chị ấy mình chỉ là một con cóc ghẻ mà thôi...thế đấy anh chỉ coi mình như món đồ chơi lấp chỗ trống để qua những tháng ngày lãnh lẽo khi xa chị ấy nhớ chị ấy thôi...ôi cuộc đời sao lại thế chứ....thảo nào mình thấy anh lạnh lùng và ỡm ờ....vẫn những lời nói như vậy những lời nói mà mình tin tưởng hết sức và mình đã tin như chưa bao giờ được tin.....
    Cuối cùng thì sao chứ....mình lo sợ anh buồn....nhưng cứ phập phồng như vậy mình càng xa anh hơn ,....và chị ấy về...mình biết phải làm gì rồi....mọi thứ chỉ là ảo ảnh....Tại mình tự tin quá thôi...nếu không tự tin thế thì có lẽ......
    Rồi uống rượu rồi đi chơi...mình muốn quên...bây giờ khi mình không phải là mình nữa......
    mình viết cái gì nhỉ...Lan man quá đi thôi....Mình biết họ sắp cưới nhau...có gì phải buồn chứ sao mình lại buồn,,,,,,
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    "Ngắm nhìn đôi mắt em anh có thể hiểu được những tình cảm đang đổi thay trong em. Hỡi người yêu dấu, với anh tất cả dường như mới chỉ là bắt đầu . Anh không biết phải làm gì trong thời khắc này, hãy chỉ dẫn cho anh nhé. Anh cũng không thể dấu nổi những cảm xúc đang dâng trào trong anh. Đôi khi anh tự hỏi có bao giờ em mơ ước đến người nào nữa không. Còn anh, trong mỗi giấc mơ anh luôn thấy bóng hình em. Anh luôn nhớ về em."
    Choc
  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Rũ áo ra đi khó thế sao ?
    Không háo danh, cũng không ham lợi. Lợi thì chẳng có, còn danh chỉ là hão huyền. Vậy mà không thể dứt áo đi cho đành lòng.
    Chẳng thể nào thanh thản khi ra đi....
    Sweet lady VKT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này