1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.
    Càng ngày càng cảm thấy chán nản hơn với tất cả những gì mình được thấy. Càng ngày càng thấy lòng mình nguội lạnh.
    Kiểu nó phải thế.
    Ha ha ha,
    Tự do. Cánh chim đã tung cánh khỏi cái ***g chật hẹp.... Master of the wind....
    Far away to the rainbow in the sky
    gold is at the end for each of us to find
    There's a road begin where another one will end
    Hear the four wind blows
    Who will break and who will bend ???
    Or to be the master of the wind....
    Sweet lady VKT
  2. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai cũng có những lúc cô đơn và dù ta có vỗ về mình là kẻ hạnh hạnh phúc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không tránh được cảm giác- hay nổi lo sợ chỉ có một mình. Cô đơn làm cho ta hoang mang và hoài nghi.Có lẽ ước mơ lớn nhất lúc đó là có một người để yêu đến bên ta và lấp đầy chỗ trống vắng, để ôm ta trong vòng tay và nói những lời âu yếm. Sao ta từ con người kiêu hãnh, mãn nguyện .Ta lại tụt dốc xuống thành con người yêu đuối và đa cảm đến thế.Ôi ,sự lựa chọn,sự đầy đủ và thừa thãi đâu đồng nghĩa với hạnh phúc.
    Không, có lẽ chỉ cần biết bằng lòng thì có nghĩa là đã hạnh phúc.Ta cao sang và xa lạ quá chăng?Ta ước mơ và tham vọng quá chăng?
    Ta đã chối đạp tàn nhẫn,ta khước từ những người khác , ,rồi để lại tự hành hạ mình đày đoạ mình trong nỗi cô đơn này ư? Ai sẽ hiểu được ta cần họ khi nào? Ai sẽ đến ? Sao lúc ta vui mọi người đông đủ thế.Còn khi ta không gì cả-không một người, không bất cứ cái gì lại chỉ mỗi mình ta.
    Ta muốn khóc- vài giọt nước mắt cũng đủ an ủi mình lúc này.
    Buồn- Trống vắng- Cô đơn
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán nản sau một thời gian dài đi pic nic với cả lớp...hê hê hơi mệt nhưng mà vui và lần đầu tiên mình nhận ra rằng anh không còn ý nghĩa trong cuộc đời mình nữa....thế cũng tốt...hơi tiếc....nhưng cứ như vậy thì khổ sở lắm....
    Hôm nay mẹ mình ốm...mình thương bà lắm....bà vất vả quá mà...Ôi mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm....chẳng biết an ủi mẹ một câu ra hồn...lại nhạt thếch ấy mà..tính mình thế...không thể hiện được tình cảm của mình...
    Sau 22 năm trên cõi đời này mình nhận ra một điều rằng sống trên đời cốt sao được vui vẻ...thế là đủ...mẹ ơi.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh không trách gì em đâu, anh nghĩ là mình cần phải hiểu và thông cảm với em hơn. Nhớ em nhiều!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết nhiều tập, bây giờ mới kể
    Tập 1
    Ngày 20 tuổi, gặp em, xinh tươi, mơ mộng, mắt em to tròn...
    Chào chị, chị tìm ai vậy ? Úi giồi ôi ! Trông thế này mà gọi người ta bằng chị á ! Em tìm anh V??.
    Anh V ơi đi uống nước đi ! Có việc gì ? Hì hì ! Quá được đấy anh ạ. Hà Hà! Chú khoái rồi à ? Mua cho anh gói ?oba số? anh còn khối, nghĩ kỹ chưa ? Xem vài mối nữa nhé ! Đây ?oba số? đây, thôi khỏi xem đi, kết nổ đĩa rồi đấy.
    OK! Ngày mai 11giờ kém 10 anh với chú ra chỗ cổng trường ? chuẩn bị đạn nhé !
    Q ơi Q ơi anh nhờ một việc, anh T thích bé C cùng lớp em, tẹo nữa em rủ bé ra quán XX anh và anh T đợi em ở đấy nhé. Cái gì ? thôi ! Ai chứ C thì không bao giờ, nói thật em ghét nó lắm.
    Thôi đi mà, anh nịnh em đấy, em ghét bạn ấy chứ anh có ghét đâu, giúp anh đi trả cát xê cao nè. Anh quên nó đi em giới thiệu cho cô bạn thân em không nổi như C nhưng em thấy rất hợp với anh. Không, đừng làm anh cụt hứng, thế có giúp anh không nào ? Thôi anh ra quán đợi em đi.
    Giới thiệu với em, anh thì em biết rồi, Q thì em cũng biết rồi, còn đây là anh T, bạn anh....
    w
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào chắc chắn một điều gì về em trong anh, cũng như trong em. Cái giây phút hào hứng ấy, cả anh và em đều nhận ra, đều biết rõ, nhưng rồi cả hai như vô tình làm nó lụi tàn. Không phải tại em,chắc chắn là thế, anh nhìn thấy trong mắt em những ánh nhìn khích lệ, những ánh nhìn mong làm bùng cháy lên. Nhưng anh không thể, đã không thể, dù thật tình anh cũng muốn thế. Một năm, hai năm ... trôi qua, những có lẽ tình cảm ấy vẫn có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ em đã không muốn, hay một cách nào đó, anh đã thật sự bị từ chối.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, bác JW sáng tác nhanh lên, đọc hay ra phết đấy.
    "không có câu chuyện nào hay hơn so với câu chuyện do chính cuộc sống tạo ra"
    A Different Beat
  8. khucgiaomua

    khucgiaomua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, cho minh gia nhap cau lac bo nhung nguoi gia` nay voi nao. Chac chac..xuan nay anh sap sua ba muoi, lay em anh van cu thay luoi.
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Cơn bão qua thành phố
    Gẫy thêm những con đường
    Gió hanh hao nỗi nhớ
    Trôi dạt miền yêu thương
    Cơn bão qua thành phố
    Nắng đan sợi nhớ quên
    Như mắt buồn thiếu nữ
    Qua một cơn bão lòng
    Hình như ai qua phố
    Thả nỗi buồn xa xăm?

    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 30/10/2002
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu cảm giác của mình lúc đó,hạnh phúc thật sự,thật sự em ạ,có lẽ lần đầu tiên anh cảm thấy mình yêu và được yêu....!Vậy mà đã 3 tháng rồi,chúng mình vẫn bên nhau,vẫn vui vẻ,buồn có,dỗi hờn có,hạnh phúc có,...nhưng anh biết một điều chúng mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau.Nhất định như vậy em yêu ạ!Không có điều gì có thể chia cắt chúng mình phải không em?
    Anh cũng biết,yêu anh em đã chịu nhiều thiệt thòi,đã chấp nhận cả những thói hư tật xấu của anh.Tự hứa với lòng sẽ phải sửa đổi,tin anh nhé,cho anh thời gian...!Bắt đầu là cai thuốc...Ừ,vậy nhé!
    Nhớ em quá chừng...!Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách đang đặt ra trước mắt em nhé,hãy luôn ở bên anh....!Anh yêu em!

    Con mai voi thoi gian
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này