1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đông sang trời đã lạnh
    Heo may se sắt cánh tay ngà
    Phố cũ thu mình trong hiu quạnh
    Chiếc lá rơi vàng cuối ngõ xa...

    Diêu Bông
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta mong chờ quá, ảo tưởng quá vào một điều gì đó, người ta dễ thất vọng khi không đạt được như ý muốn. Có lẽ sống, đôi khi phải nghi ngờ và đừng lạc quan quá.
    Mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn rơi vào cảm giác mệt mỏi dù đã rất cố gắng. Trầm uất. Cố xua đuổi nhưng càng cố gắng càng thấy nặng nề.
    Yếu đuối. Càng che dấu thì càng thấy bộc lộ. Nghĩ thật kém cỏi. Tự trói mình vào các mối liên hệ ràng buộc để thấy bức bối khi không tìm ra lối thoát.
    Đã có lúc muốn quậy phá, muốn tung hê tất cả. Nhưng các mối liên hệ đó như những sợi dây vô hình đang dần xiết chặt.
    Quan tâm. Một sự quan tâm quá mức đến khó chịu. Đâu phải là vật sở hữu chứ...
    Thương hại. Không phải lúc nào, hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng lòng thương hại. Một thái độ dứt khoát...

    Diêu Bông
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bảo không buồn nữa thế mà vẫn buồn....Mình nghĩ trước người ấy trái tim mình sẽ không còn rung động nữa, nhưng mình đã nhầm. Người ấy vẫn lạnh lùng như thế vẫn làm cho mình đau lòng như thế. Anh không hiểu anh có ý nghĩa như thế nào với mình đâu. Nhưng không hiểu tại sao mình lại không thể hiện được tình cảm của mình chứ? Tại mình quá cứng rắn? Hay tại cái tôi của mình quá lớn, mình không thể chấp nhận thứ tình cảm đấy của anh dành cho mình. Nhìn thấy anh trái tim mình không khỏi dao động. Vẫn im lặng, sự im lặng đến ghê người nhưng mình hiểu được rằng cuộc sống của mình không thể thiếu được anh. Mình buồn quá. MÌnh hứa với lòng mình sẽ không như thế nữa nhưng tại sao mình cứ luôn như vậy. Thực lòng mình cảm thấy ghen lắm khi anh bên chị ấy. Thế đấy.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình có quyền gì ghanh tị với họ chứ? Họ yêu nhau từ lâu lắm rồi mà...tại mình dại dột thôi. Phải chịu thôi. Có lẽ suốt cuộc đời này anh không thể hiểu được cái cảm giác:" đã có những lúc khóc trên đường về...", anh không thể hiểu được mình nhớ anh thê thảm đến mức nào.
    Có lẽ có người cho rằng văn vở hay sến hay chuối gì đó nhưng mình cũng chẳng quan tâm lắm.Cốt sao mình có thể tự tin hơn trong cuộc sống là được. Khi yêu con người thường hay củ chuối như thế.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cố gói cuộc tình cho thật nhỏ
    Chôn thật sâu mà vẫn cứ lộ mình
    Giấu sao được khi nhớ thương còn đó
    Như sao trời mỗi tối lại lung linh...

    Diêu Bông
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  7. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân của anh đã kể cho em nghe câu chuyện về một chú bé không bao giờ vấp ngã, bởi vì chú luôn nhìn xuống chân mình. Chú bé ấy không bao giờ bị đau nhưng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội được ngắm những nơi tươi đẹp mà chú đã đi qua... Còn em, chỉ vì mải ngắm nghía những gì lung linh ở trên cao mà không hề để ý rằng có vực sâu ở ngay trước mặt... Cú ngã đầu tiên và cũng là lần đầu tiên em đau nhất. Chuyện đã qua mà em vẫn ngơ ngác tự hỏi : "Tại sao, tại sao lại thế..." , cái câu ngày xưa em hay hỏi anh, bây giờ lại tự hỏi mình. Em vẫn chưa trả lời được...
    Em sẽ chẳng bao giờ nói rất tiếc bởi em đã chân thành...
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ..."Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời ,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi .Giữa đám cành gai góc ,nó cất tiếng hót ,bài ca của mình và lao ngược vào chiếc gai dài nhất ,nhọn nhất.Vượt trên nỗi đau khổ khôn tả ,nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị ,bài ca duy nhất ,có một không hai ,bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng đé trên thiên đình cũng mỉm cười .Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá ằng nỗi đau khổ vĩ đại ,ít ra là truyền thuyết nói vậy." ...
    Just call my name
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tựa như đơn giản mà không phải ai cũng biết, niềm vui của kẻ này là nỗi đau của kẻ khác.
    Và hãy nhớ rằng khi mỉm cười sung sướng là đã đang tâm thờ ơ với nỗi đau của người khác.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 05/11/2002
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ ở đâu thấy đau đớn, tan nát là thấy Truongdu, cái thằng đáng ra phải chịu khó xây đắp.
    Còn cứ ở đâu thấy thất tình là thấy Hùng, cái thằng đào hoa.
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này