1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết đến mấy chục trang mới hiểu được 7X là gì , hihi... đúng là tâm sự của 7X có khác.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sống là phải có bản lĩnh.
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  3. doi_coi_nhu_bo

    doi_coi_nhu_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tao không ngờ là có ngày tao phải dùng cái nick này, hết nick để dùng rồi.
    Tao ngạc nhiên quá, lần đâu tiên mày không hề can gián những ý nghĩ kỳ quặc của tao. Những suy nghĩ kiểu như thế này đến với tao không quá nhiều, những mỗi lần nó xuất hiện, mày thường can gián tao rất kịp thời, mặc dù biết là tao suy nghĩ rất kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
    Lần này thì khác, suy nghĩ của tao, chính tao cũng cảm thấy khó có thể trở thành hiện thực, vậy mà mày không hề can gián, thậm chí còn cổ vũ tao. Có lẽ tại thời điểm bây giờ, mày với tao đều bị rơi vào cùng một tâm trạng khủng hoảng như nhau, cũng có thể chỉ là do bản thân tạo ra. Phải công nhậ là các cụ nói đúng, vuywớng vào những chuyện như thế này, mình là người trong cuộc không thể sáng suốt bằng người ngoài được.
    Tao viết thế này, thực ra không phải để viết về mày, hiểu không, viết để giải toả cho chính bản thân tao, và cả cho mày nữa, về những vần đề khác. Cuối cùng thì vẫn phải có những quyết định cuối cùng chứ.
    Có thể ngày mai trời sẽ ấm áp hơn.
  4. Athos(ND)

    Athos(ND) Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    18 ngày 14 giờ
    Work hard and your dreams come true
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chẳng là gì, phải không?
    Chẳng là gì và chẳng có gì, bởi vậy cũng không cần một bức thư, một dòng chữ, để biết là còn có nghĩ đến nhau hay không. Muốn, mà sao thấy lạ lùng, rằng tại sao mình lại muốn cái mà người khác không muốn.
    Ừ. Có lẽ chỉ khi đã đi xa mới hiểu được nỗi chờ đợi. Và có hiểu được nỗi chờ đợi thì mới mong có được hồi âm. Có thế mới thành buồn và giận.
    Nhưng còn ngược lại. Chẳng đi đâu thì cũng chẳng cần chờ đợi cái gì, và cũng không biết đuợc rằng với người đi xa thì những chuyện đó đáng trông mong biết chừng nào.
    Đã đi được bao lâu? Thế mà chỉ có một lá thư, một thông điệp duy nhất.
    Đơn giản quá.
    Thôi từ nay cũng chẳng dám chờ nữa.
    Đã nói "Im lặng tốt hơn" mà.
    Đành im lặng vậy. Nhưng mà không phải im lặng để hiểu, bởi có còn gặp đâu mà hiểu.....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ mùa thu
    Dù biết có thể anh không về phố nữa
    Tình yêu vốn mong manh như cỏ
    Mà bão gió vô tình
    Rất có thể cỏ gầy như em nhớ anh.

    Just call my name
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Anh mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.

    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. doi_coi_nhu_bo

    doi_coi_nhu_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp em trong một chuyến tư tác ngắn ngày. Em đi cùng đoàn với chúng tôi với tư cách là người địa phương.
    Tuy chỉ tiếp xúc ít ngày, em để lại cho tôi một ấn tượng lớn quá. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng mở to tròn và nụ cười không bao giờ hoàn thiện. Nụ cười của em luôn luôn ẩn chứa một cái gì đó vất vả mà mãi về sau, khi biết được hoàn cảnh em, tôi mới hiểu phần nào. Cách suy nghĩ của em chín chắn lắm. Lòng nhiệt tình của em thì làm chúng tôi thấy cảm phục. Toàn thanh niên, nửa đên trèo rào nhà nghỉ đi chơi, em vẫn sẵn sàng đi cùng, chỉ với tư cách là người địa phương, trên quan điểm bạn bè.
    Tôi muốn nói nhiều cho em. Có thể cuộc sống xã hội và khoảng cách địa lý dần dần sẽ làm tôi quên em, nhưng bây giờ, tôi đang ngồi đây và suy nghĩ rất nhiều về em.
    Ôi giá mà .....
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà lại quên mất sinh nhật của con bạn thân. Đầu óc dạo này tệ thật. Hôm qua một đứa bạn gọi điện mới biết cả hai đứa cùng quên. Giá mà nó gọi điện trách mình một câu, đằng này... Thôi thì tối nay tao lên nhà mày vậy. Không biết mày có nhà không nữa nhưng tao vẫn lên. Lâu rồi chẳng gặp chúng mày. Lang thang một chút nhỉ...
    Dạo này lại thèm nghe người khác mắng mỏ mình thế không biết. Ở nhà thì được bố mẹ, anh chị nuông chiều, quen đâm ra lại hư. Đến cơ quan thì cũng được ưu ái, chẳng gì thì cũng ít tuổi nhất phòng. Lại nghĩ, nếu cứ được chiều chuộng mãi thế này không hiểu có làm nên trò trống gì không đây.
    Bạn bè thì bảo thế là sướng. Vậy sao mình lại không thấy sướng nhỉ. Nghe chúng kể về sự cạnh tranh nhau trong công việc, kể cả việc nói xấu nhau để tranh lấy vị trí tốt đẹp, đứa này đẩy đứa kia mà thấy sợ. Thế mà chúng cũng chịu được, chúng nó cứng cỏi thật. Chẳng bù cho mình, lần trước bị lão cùng phòng dở chứng mắng mình (mà cũng chẳng phải mắng) thế mà đã tủi thân, suýt khóc.
    Lại thèm nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ai đó quá. Chẳng có ai ở đây để mình chọc giận cả. Chán quá. Mà mình cũng chán mình quá cơ

    Landai
  10. lisse

    lisse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị khủng bố msg, thấy mệt mỏi tưởng như đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Tại sao mọi người cứ nghĩ mình là cái poubelle để trút mọi giận dữ, buồn bực, thất vọng, chán chường, đau khổ...vào đó nhỉ?
    NO PAIN, NO GAIN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này