1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    có một dòng sông đã qua đời..............................
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thiệt nà đáng sợ.
    "Đến 30 tuổi tổng số nơ-ron thần kinh sẽ mất đi 1/3". ( SGK Sinh học 12 )
    Hội 7X này vì X bảy nần một ngày lên có khi chỉ đến 30 tuổi là không còn cái nơ-ron lào mất thôi.
    X không thể tưởng được X.
    ( Nông dân đi ngang qua, ghé vào thăm các X chút thôi. Các X cứ X mãi thế lày thì bao giờ mới có hy vọng cái ttvnonline lày ló khá khẩm hơn.)
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. some1

    some1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Nông dân về Thảo luận chơi đi. 7x này chẳng rảnh rỗi ngồi bàn mấy cái chuyện quốc gia đại sự như mấy bác bên Thảo luận đâu. TTVN có muốn khá khẩm lên chắc cũng phải nhờ mấy bác bên Thảo luận đấy nhỉ? Chứ 7x toàn những người lo làm ăn kiếm sống cũng đủ mệt rồi, vào đây kiếm chút thoải mái thôi. Chứ đâu có thời gian thoải mái suốt ngày nói chuyện to tát như các bác? Híc, kinh quá... toàn những vị đầu óc vĩ đại.
    Được some1 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 07/11/2002
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 tháng 11. Chậc, giờ này họ đang đi xem phim đấy . Rồi xem xong họ lại đèo nhau chạy vòng vòng nữa chứ. Sao lại bất công thế này? Lẽ nào mình chịu ngồi yên mà tưởng tượng ở nơi đó họ đang vui vẻ ra sao, họ đưa nhau đến những chỗ nào...> Tức lắm! Điên lắm! Họ như thế được tại sao mình lại không... hơn thế cho bõ?
    Công chúa nhỉ? Thế là đi nghe nhạc, mà lại là những bản tình ca Nga bất hủ (hay đến mức về nhà thức trắng cả đêm). Đi ăn ốc, ăn nem chua rán, ăn lạc rang, thậm chí nếu không quá no còn định ăn thêm vài thứ nữa... Rồi vừa chóp chép, vừa reply vào khoe ta đây cũng đang lang thang quán xá, chẳng kém cạnh gì...
    Thật ra, chưa có một buổi đi chơi nào có mặt đầy đủ cả 4 người. Nhưng sao trong tiềm thức mình luôn tồn tại con số 4 đẹp đẽ ấy. Mặc kệ 3 người kia có nghĩ thế không, mặc kệ ... mình vẫn cứ trân trọng và nhớ thật nhiều đến từng person trong con số 4 ấy.
    Hôm nay, họ đã cùng trở về! Mừng thế không biết...
    American Quyen
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện cho cô bạn chưa bao giờ gặp mặt trên TTVN. Mới hay bạn mình đang sống xa gia đình. Ở cái đất Hà nội người tốt nhiều mà người xấu cũng chả ít này, chợt thấy lo cho bạn. Đối với một người sống xa nhà đúng là có quá nhiều khó khăn. Nhưng chả giúp được gì vì thân mình còn chưa lo nổi. Chỉ mong bạn cố gắng vượt qua. Đừng bao giờ nản chí nhé.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã định đi về nhưng nghĩ thế nào lại vào đây để xả cho hết những bực tức trong lòng.
    Hic, tui cứ tưởng sau cái vụ đấy sẽ đi đâu đó cơ, ai dè mọi người rủ nhau đi về hết. Híc, bít thế thì tui chẳng đi tui ở nhà tui hát một mình còn sướng hơn.
    Rùi tui lại nghĩ, thôi để bụng làm gì. Hai đứa kia chẳng chấp làm gì, chúng đang trong giai đoạn... phải để chúng tự do chứ. Rồi lại còn một kẻ thì đang yêu, một kẻ thì cũng sắp đang yêu. Thế thì phải cho bọn hắn về thôi. Thứ Bẩy mà lỵ. Còn mỗi tui với hai người nữa, có đi thì cũng mất vui còn gì.
    Hic, dưng mà càng nghĩ càng tức. Hôm nay tui đang vui thía, vậy mà bọn hắn làm tui mất hứng, bi giờ vẫn chưa kéo lại được. Híc, đấy, bọn hắn có người yêu là quên hết cả bạn bè. Đã thế tui về tui thuê mấy tập phim chưởng tui xem cho bõ tức rồi cũng quyết định đi tìm kiếm một đứa người yêu.
    Hic, mà biết thế rủ anh đi ăn nhỉ, cho thức ăn nó dìm chết cục tức xuống sâu tận đáy lòng nhỉ. Hic.....

    Landai
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hihi, sozzy bà chị gái của em. Em cũng muốn đi tiếp cùng với mọi người lém nhưng em cũng đã rủ mọi người xem có thích đi đâu nữa không thì tiếp tục đi nhưng chẳng có ai có hứng thú gì đi chơi đâu đó tiếp nữa thì em cũng phải chuồn thôi.
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa phải nói lời xin lỗi cho sự vô tâm của mình,dù rằng đó không phải là mình muốn.Chỉ là con nít chưa suy nghĩ sâu sắc thui.Chỉ vì con nít hiếu thắng và muốn thủ xem mình như thế nào, không ngờ đã làm cho ...phải buồn lòng và làm họ bị xúc phạm. Chắc chắn............sẽ không dành tình cảm cho mình như trước nữa, nhưng thế lại tốt hơn cho mình và.....................
    Có lẽ phải tạm biệt diễn dàn một thời gian để tự mình ăn năn và cũng tự mình xem lại bản thân.
    Một con bé vô tư, bây giờ phải tập làm người lớn thôi.


    Tau ghét mày................mày ngốc quá....................Tại sao chứ????
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đã nhiều lần em sợ hãi và tuyệt vọng, vì thấy mình yếu đuối và nhỏ nhoi quá trước những bão táp của con người. "Người với người sống để yêu nhau" chỉ là một điều không tưởng. Người ta sẵn sàng chà đạp lên nhau để mà kênh kiệu ngẩng cao đầu. Ngay cả khi không vì một cái gì cả, người ta cũng có thể vùi dập nhau, để thoả mãn...
    Anh à, em thấy mình được sẻ chia và an ủi khi nghe được giọng nói của anh, giọng nói ấm như một điểm tựa những lúc mệt mỏi, ưu phiền...
    Quẳng gánh lo đi và vui sống...
    American Quyen
  10. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sợ hãi sự sáo rỗng, cứ nghe cái kiểu nịnh nọt nhau lại fát khiếp lên được, rởn da gà.
    Mẹ ơi, chẳng nhẽ con lại xấu xa tới vậy.
    Nhưng có một số thứ thấy vừa giả tạo vừa kịch cọt.
    Chắc mắt có vấn đề, mai đi khám vậy.
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này