1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội, xa 7X có mấy hôm mà topic đã 6 trang, nhanh quá.
    "Tâm sự 7X"- nơi để cho mọi thành viên 7X chia sẻ những tình cảm chưa có dịp nói ra, đâu chỉ riêng mình J.C Snow_White, phải vậy không? Ta viết thật nhiều về 7X và muốn viết nhiều hơn nữa, mà có viết nhiều thì cũng không thể nói hết được cảm giác của ta khi đi cùng 7X, vậy mà mọi người dường như đã nghĩ khác đi... Mọi người chúc mừng điều gì chứ? Híc...
    Ta thật vui khi mọi thông tin về 7X ta vẫn thường xuyên được cập nhật thông qua You Vịt ngu ngơ. Cách một hôm You lại gọi cho ta 1 lần, Vịt cũng nhắn tin và thường gọi điện sau một cuộc cơm rang hay cafe để cho ta phát thèm mà đứng ngồi không yên... Ta thật may mắn khi có những người bạn như thế, thực sự may mắn. Và You chính là một trong những người bạn tốt của ta, You biết không?
    7X ơi, hiểu không? Về nhà, lúc nào ta cũng nghĩ tới 7X, tự hỏi giờ này chắc 7X lại rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi cafe, đi bơi, đi cầu lông... không có ta. Và ta thì ngồi lì trong nhà mà xem TV, ngắm nghía lại từng gương mặt...

    Snow_white

    Được sửa chữa bởi - snow_white vào 05/05/2002 09:42
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị Xuongrong gọi giè em đấy nhờ, chẳng hay bà chị có gì dạy bảo ạ, để em còn chuẩn bị lĩnh giáo. ho` ho`. Mà sao lại hỏi nhiều thế nhỉ em chẳng biết cái gì đâu.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    huhu Tâm Sự 7X...huhu
    Chẳng thấy tâm sự như Sờ now và J.C cả
    Mà cái từ you hay wá ha....Mấy nàng female nhà ta tha hồ mà tưởng tượng mình là J.C's you, còn male thành Snow's you tuốt.....
    Cái tiếng Anh thật là thú vị....All is for you, I love you, I miss you...... mở ngoặc maybe you is you, or he, or she, or it..đóng ngoặc
    Ô hô Tiếng anh muôn năm...
    Chị Choc xinh đẹp tuyệt vời vô cùng nhất number one ơi phụ đạo cho em ít tiếng Anh cái, để em còn bít J.C love ai, miss ai.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Và rồi ta gặp em.
    Có lẽ là định mệnh, gặp em và không được gần em.
    Mỗi lần gặp em,chẳng thể trò chuyện được gì, những cuộc cãi vã vì những ly do quá vớ vẩn, như ta và em vẫn nhận ra, nhưng có lẽ đó là lý do để ta và em có thể nói chuyện được với nhau.
    Từ ngày gặp em, ta như một chú bé vừa háo hức và sợ sệt, chập chững, thập thò ngập ngừng muốn bước chân vào cái thế giới vừa bí hiểm vừa lạ lẩm kia.
    Nhưng rồi cái ý chí nữa hâm, nữa điên của ta lại kéo ta về với cái hiện tại, cái khô khan, cái con người bản chất của ta.
    Có lẽ ta phải để cho em yên.
    Và rồi ta gặp em.
    Ta gặp em như muốn chuộc lỗi, muốn giải toả cái áy náy về sự thất hứa với em, nhưng gặp em, dưòng như cái áy náy ấy không tồn tại nữa. Và mọi chuyện cứ diễn ra như nó phải diễn ra.
    Cũng từ ngày gặp em, ta như nhường nhịn nhiều hơn, không phải bởi cái vẻ thuyết phục từ em, mà chỉ bởi ta như muốn chuộc lỗi với em.
    Và ta cũng chẳng mấy khi được trò chuyện riêng cùng em, và cái lần duy nhất ấy, cũng em ngắm ánh sáng rõ dần của những ngọn đèn đêm, mỗi ngưòi một tâm trạng, một suy nghĩ, và thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
    Có lẽ ta phải để cho em yên.
    Và rồi ta gặp em.
    Em bé nhỏ, em thơ ngây, nhưng em cũng cá tính, ta ngồi trò chuyện với em, lần duy nhất và có thể là lần cuối cùng, em nói nhiều, cảm nghĩ của em, nhận xét của em, và em ghét ta chỉ bởi hai từ ta đã viết. Nhưng có lẽ cái ghét đó không thể làm thay đổi cảm nghĩ của em về ta.
    Và đôi khi ta muốn gặp em, thực hiện lời hứa với em, nhưng đến lúc quyết địnhta lại không làm được, bởi ta biết, không có nghĩa lý gì cả, bởi cái tình cảm ta dành cho em, chỉ là sự qúi mến.
    Có lẽ ta phải để cho em yên.
    Và rồi ta gặp em.
    Sự lãng mạn hiện rõ cả trên mặt em, sự yếu mềm cũng tồn tại trên đó, bởi thế ta không muốn làm tổn thương em, và tổn thương chính ta.
    Ta nhìn thấy trong đôi mắt em sự yêu thương nồng cháy, nhưng trái tim ta chẳng còn chút mộng để đón nhận tình cảm của em. Và ta vui khi em cảm nhận được, đón nhận được một tình cảm khác, từ ngưòi khác, nồng cháy như tình cảm của em.
    Có lẽ ta phải để cho em yên.
    Và rồi ta gặp em.
    Có lẽ gặp em là sự bất ngờ, bất ngờ và vì bất ngờ mà ta luyên thuyên mọi chuyện với em, luyên thuyên trong cái hào hứng của men rượu.
    Ta cũng không biết và chẳng còn hứng thú, mơ mộng để tìm hiểu tình cảm của em dành cho ta là thật hay chỉ là bông đùa.
    Có lẽ ta phải để cho em yên.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng Tâm Sự 7X sẽ là nơi mà 7Xer chia sẽ tình cảm ,nỗi lòng, nhưng điều mà một 7Xer không muốn post lên Tâm sự mà chỉ rành riêng cho 7X, với 7X.
    Ai ngờ thành nơi chuyện phiếm, cãi vã, hỏi thăm..lãng nhách....thử hỏi có còn là tâm sự hay không ???
    *$*zazu*$*​
  6. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian "TÌNH LÀ GÌ " mà sao cứ để ta phải khổ về nó. Mỗi lần cứ nghĩ đến là lại làm ta nhớ về người, em ơi giờ này em đang làm gì, có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không. Đã bao nhiêu lần anh muốn gọi cho em, viết mail cho em nhưng anh không thể nào làm được điều đó. Em đã xa mất rùi, em yêu ơi.
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Muôn năm, tất nhiên rồi, hê hê, một cái cớ để ta vẫn tán tỉnh một bé khác trong khi vẫn nhận lời với em .
    hê hê, còn dưa bở hê hê, phải có đá thì mới ngon


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Kiểu này, hic hic, dễ bị ăn dưa wa'


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hic ..... Cảm động quá, nhưng mà không biết bao nhiêu phầm trăm dưa bở được bày bán ở đây nhể? Thôi thì cứ cảm ơn một câu trúng thì trúng mà không trúng thì cũng chăng trật đi đâu được.
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    Hu hu hu......I love You.....My darling........And I know that You love Me too.......Hic...I love You.....
    Azuze
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Yes, I love you, too. But not now, 'cause you belong another.
    Người đâu gặp gỡ nhau chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này