1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đi lòng vòng một hồi lại quay trở về nơi xuất phát, không hiểu là mình đang nghĩ gì và đang định làm gì.
    Thấy nhiều khi mình quá phức tạp trước mọi vấn đề, có cần phải như thế không nhỉ? Nhưng nếu như đổi khác thì có còn là mình không? Mình cứ căn vặn bản thân mình đến mệt mỏi như thế mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời??????Thôi, đi uống cái gì cho mát còn thiết thực hơn nhẩy.
  2. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tuần này sao mà lắm đám cưới thế chứ. Mấy đứa con trai con gái cùng lớp có lẽ rủ nhau cưới hết hay sao ấy. Cũng cao tuổi rồi. Chả biết mình rồi sẽ ra sao, lông ba lông bông. Suốt ngày chỉ biết có đi làm đi học, đi học đi làm. Như một cỗ máy. Hồi xưa nhìn mấy người ăn xin thấy thương bây giờ thì chả thấy gì cả. Rồi có lẽ cũng trở thành vô cảm mất thôi. Giá mà ngày ấy mình mạnh dạn nói với cô ấy. Giá mà ..... Chẹp, đi tắm đã.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  3. doi_coi_nhu_bo

    doi_coi_nhu_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với anh là em dành nhiều tình cảm cho anh lắm. Anh cũng thế.
    Chính những điều này đã làm anh bắt đầu suy nghĩ về cái mà anh gọi là thực tế mà anh đã đề ra. Cả anh và em đều biết nghĩ rồi, chẳng nhẽ lại có những vần đề nông nổi được. Anh vẫn đang nghĩ về nó và cả về em nữa...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ù thì nhiều đám cưói quá, toàn những cái không thể trốn được , tháng này thì phai rlong xòng xòng lên mà lo cho những ngày cuối tháng rồi, ngày một nợ nần chồng chất thế này, đến bao giờ mới cưới được vợ chứ , nhưng mà phải quyết cưới vợ, kể cả là hợp đồng, để trả thù .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới gì mà lắm thế! Nghỉ ở nhà, đã chẳng có tiền lại còn tới 4 cái. Híc, từ giờ tới lúc đi làm cũng còn 2 cái nữa.
    Bà con cưới mà chẳng ai đợi mình, làm mình mang tiếng suốt ngày ăn cỗ người khác mà không cho ai ăn cỗ của mình.
    Chán thật đấy, hôm nay mọi người lại đi đánh cầu. Đi thì đi đi, còn rủ rê nữa chứ. Thèm đánh cầu quá. Ra sân còn làm sư phụ kẻ khác nữa chứ. Được rồi, tại vì đã thề là một năm nữa mới đánh lại, ghi lại cái ngày gãy xương cái đã: 17/10/2002. Kiếm cổ xịn, giày xịn, bó tay xịn, quần áo xịn, bó chân xịn (chắc là vẫn phải dùng tới mày)..Hẹn một năm nữa nhé, ngày 17/10/2003, tao sẽ gặp lại tuị mày (nếu BS cho phép). Thế là thằng Dr Slump nịnh nọt được cái bờm rồi quên luôn gửi cho bà chị cái bó gối. Thằng này khôn thế, phải đòi bằng được, năm sau ta còn chơi.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 10/11/2002
  6. quytran

    quytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác Tano_vn ạ, đôi khi xem kịch cũng là một thú thư giãn hay đấy chứ
    Relax nhé,
    Đã đến lúc hạ màn!
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh Trường Du tháng này có nhiều đám cưới thì mình có nhiều đám sinh nhật chết tiền ..chưa bao giờ lại cần tiền như thế..Không có tình thì sống vấn được nhưng không có tiền thì sống sao nổi đây????

    Không có gì vĩnh cửu kể cả tình yêu
    Dạo này áp lực học hành cũng nhiều...nhiều chứ....mình nhiều lúc mình cảm thấy mình càng ngày càng thực dụng nhỏ nhen và vị kỷ có lẽ mình lớn thật rồi...con người mà không nhỏ nhen không vị kỷ thì chỉ có hai loại thứ nhất là người không bình thường thứ hai là vĩ nhân....hê hê.....Mình dạo này làm sao ấy học hành cũng không còn tin tưởng vào sách vở nữa....chết thật....Khi đọc sách vở mình luôn tự đặt câu hỏi cho mình liệu có nói dối không????Nhưng để làm gì kia chứ.....hê hê.....Cần phải chấn chỉnh lại cách nghĩ này thôi...mình thực sự hiểu mình cần phải làm gì phải cố gắng như thế nào cho có tương lai hơn và thực sự muốn cái gì....
    Mình phải tự an ủi cho mình thôi chỉ có mình mới giúp mình vượt qua tất cả mọi khó khăn của cuộc sống thôi sẽ không có ai cả.....Tình cảm của con người cũng quan trọng đấy hãy tin tưởng như thễ xung quanh mình có nhiều bạn bè có nhiều người quan tâm yêu thương và giúp đỡ mình vậy thì tại sao mình lại phải buồn vì một người nào đó chứ....Mình đã từng có nghị lực và cố gắng không ngừng và mình tin rằng mình lựa chọn đúng đắn vậy hãy cố gắng lên nha....
    Bạn bè dạo này sao ấy có nhiều điều làm mình buồn thực sự những người mình yêu thương và trân trọng tại sao họ phải cầu kỳ trong quan hệ như vậy chứ? Họ đã thay đổi sao???Sao không đơn giản một chút như ngày cấp 3 ấy có phải tốt hơn không....Có lẽ không được rồi....Ngày xưa ơi đã xa thật rồi....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 04/12/2002
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ờ.lại bắt đầu vất vả....Không biết có cố gắng được không,nhưng sao chưa bắt tay vào việc đã cảm thấy chán nản mọi thứ,...Tiền nong,tình cảm,học hành,công việc....Tất cả như đe` nặng,làm mình nhiều lúc muốn buông xuôi...!chết mất thôi...!
    Mệt mỏi thế mà sao muốn chợp mắt một chút buổi trưa cũng không được,ờ,nhớ em...!Chắc là giờ này lại đang tíu tít với mấy cô bé cùng lớp đây...!Nhớ em quá!

    Con mai voi thoi gian
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết không, mấy hôm rùi không nhận được tin của bạn, đôi khi mình cũng muốn gọi điện cho bạn chỉ để hỏi thăm thui, nhưng mình chẳng dám vì sợ bạn hiểu nhầm mình, mà mình thì không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa.
    Mình không phủ nhận là rất quí bạn và rất vui khi được đi chơi cùng với bạn,nhưng còn chuyện đó thì thực lòng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó với bạn cả, mình chỉ muốn chúng mình là bạn tốt thui và thực lòng mình không muốn mất bạn.
    Không biết bạn có đọc được những dòng này không nhỉ? Bởi bạn chẳng bao giờ vào mục " Tân Sự " cả, nhưng nếu bạn có đọc thì hãy hiểu cho mình nhé.Mình luôn mong ban lại quay lại như những ngày trước ..............................

    My love
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cưới gì mà cưới lắm thế?? Mà sao mãi chẳng có ai hỏi cưới tôi nhỉ?
    To be or not to be
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này