1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, không biết đứa nào đã nhắn tin vào máy mình chửi mất dạy thế không biết, chắc lại là thằng nào bị chạm đúng nọc nên tức quá không biết cách nào hơn là nhắn tin chửi mình
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ui, mặc xác hắn đi. Món quà người ta tặng, mình không nhận thì món quà đó vẫn nằm trong túi người ta thôi. Đừng nhắc đến và coi những kẻ đó như con số không tròn trĩnh (mà không biết có tròn trĩnh không hay lại méo mó).
    Landai
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt ư? không, tôi sẽ không để nó đến vào lúc này. Buồn.
    Nhưng thực sự đó chẳng phải là tất cả những gì mình muốn sao và có lẽ mình đã làm được điều đó rồi. Chỉ không biết rằng liệu điều đó có làm thay đổi được mình không.
    Đừng hỏi lòng câu hỏi đó ..... cố lên .... từ bỏ mạng thôi, còn nhiều điều trông chờ ta bắt tay vào đấy.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  4. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng biết tới tình yêu của loài nhím chưa nhỉ?
    Chúng yêu nhau nhưng ko dàm tới gần, vì chúng sợ làm đau người mình thương bởi những cái gai sắc nhọn.
    Em có hiểu cảm giác của mình, khi luôn phải giữ khoảng cách, keep control, chỉ đứng ngắm nhìn người mình yêu từ xa, ko thể xẻ chia hay giúp đỡ.
    Thèm lắm một vòng tay, thèm lắm một nụ hôn, thèm lắm những lời tâm sự.Vậy mà sao đường về lại quá xa, có lẽ chúng ta sẽ ko bao giờ đi chung một lối.
    WHEN I MISS U, JUST CLOSE MY EYES THEN I'M WITH U
    Được khunglongbexiu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 14/11/2002
  5. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Gần đây dường như mọi người đang dần dần xa nhau, và mất dần trong nhau những hình ảnh tốt đẹp.Các sự cố cứ liên tiếp xảy ra làm cho nghi ngờ nhau, hiểu lầm nhau và xúc phạm lẫn nhau.
    Tưởng rằng đây toàn những người lớn, cùng với một xử sự đúng đắnm hoá ra lại chẳng bằng một đứa con nít.
    Để được yêu và quí đã là khó nhưng giữ được nó lại càng khó hơn, chứ còn để được ghét thì quá là dễ.
    Đừng để khi găp nhau lại chẳng thèm nhìn mặt và buông ra vài câu vô nghĩa.............
    ----------------------------------------------------------
    Buồn vì tưởng tình cảm là thật, hoá ra người ta cũng có thể mang nó ra đê mạt sát không tiếc lời.
    Buồn vì những người luôn nói hay về đạo đức lại tỏ ra là một kẻ vô đạo đức nhất.
    Buồn vì những người quá hèn nhát, dám làm mà chẳng dám nhận, luôn ẩn dấu mình.
    Buồn.........

    Em yêu anh_ chụt chụt
  6. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chán đến chẳng muốn nói nữa,
    Choáng đến xây xẩm mặt mày.nghe tên nó đã nhièu,nghe mọi người nói về nó cũng ko phaỉ là ít.....cũng đã nhìn tháy nó một vài lần và nghĩ rằng nó ko phải loại tồi.Vì ít ra thằng bạn nó cũng là người tử tế.Vậy mà..........................
    Đúng là cuộc sống quá nhiều bất ngờ,bất ngờ lớn nhất hôm nay?quả thực không ngờ,trông nó bảnh bao thế,cái mặt nó sáng sủa thế.......cuối cùng lại là một kẻ vô văn hoá nhất mà mình từng thấy
    Cũng còn may mà mình không nói lời gì khiếm nhã,nếu không,.mình cũng là kẻ chẳng kém gì nó cả,thế đấy
    Chữ ngờ đôi khi quá lớn,nhưng có lẽ,cũng phải nên cảm ơn nó một lần,nhờ nó ,mình đã hiểu thêm một điều,dù nó chẳng đáng thế
  7. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ,đừng nghĩ mãi về chuyện đã qua,chính em cũng nói là,nó chăng đáng để mình nghĩ như thế cơ mà
    NÓ là người như thế nào,thì mọi người ai cũng đều biết cả,em chưa biết thì ngày hôm qua em đã biết rồi,biết để tránh cho những lần sau,biết để ko còn lặp lại nữa.Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần bớt dại.Và hãy cứ vững tin rằng,mọi người ở đây đều tốt,trừ nó ......Cũng không cần thiết đến mức mọi người phải biết nó là ai,nó là một người,người mà ai cũng biết là ai đấy thôi em ạ,bản chất nó như thế nào thì mọi người cũng đều biết cả,cười lên đi em nhé,sao phải buồn vì mấy câu nói vô văn hoá từ một kẻ chẳng ra gì?
    Vẫn luôn tin em là người trưởng thành rồi,đã chín chắn trong nhiều hành động và suy nghĩ.......Nhưng sau ngày hôm qua thì biết thêm một điều nữa em nhé,không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng.Thật ra điều này em đã biết từ lâu,nhưng bây giờ em mới thấy rõ nó là như thế nào
    Mà thôi,cười lên đi em nhé,sắp hết một tuần rồi
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì chua chát quá đấy thôi. Mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi. Những dòng của Ngoagiang1810 viết dành cho em hay là cho một ai có hoàn cảnh giống như em vậy? Dù là viết cho ai thì em cũng biết ơn những dòng ấy nhiều lắm.
    Sắp hết một tuần rồi. Buồn ơi chào mi!
    American Quyen
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái ttvn bị lỗi rùi, các bài có đuôi 8, 9 chẳng đọc được cái giè cả.
    Landai
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém không gặp em gái !
    Khoẻ không ?
    Hôm chủ nhật đến thăm em nhưng em lại đến nhà bác Vân
    Mà điện thoại của anh hết tiền
    Nạp tiền rồi
    [x30=22][red]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này